Giải trí

Được thí sinh gọi là 'thầy', Trấn Thành thốt lên: 'Sao lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi thế'

Madam Vịt thú nhận là học trò của Trấn Thành và còn gọi anh là thầy khiến Trấn Thành vội thốt lên: "Trời ơi, sao tự nhiên đổ hết trách nhiệm lên tôi thế. Tôi có biết gì hết đâu".

Mới đây, chương trình The Mask Singer đã lên sóng với sự tham gia của các nghệ sĩ Trấn Thành, Tóc Tiên, Bích Phương, Rocker Nguyễn trong ban cố vấn. Tại đây, các nghệ sĩ cùng nghe những mascot trình diễn để đoán xem là giọng ca sĩ nào.

Mascot đầu tiên xuất hiện là Madam Vịt với màn trình diễn ca khúc Thị Mầu. Madam Vịt thể hiện một giọng hát điêu luyện với màu sắc dân ca, chèo Bắc Bộ, thể hiện qua các đoạn hát nảy, luyến láy, cùng nhiều nốt cao bay lượn, khá giống ca nương Kiều Anh, Hòa Minzy.

Được thí sinh gọi là 'thầy', Trấn Thành thốt lên: 'Sao lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi thế'
Mascot Madam Vịt

Sau khi Madam Vịt hát xong, Trấn Thành nhận định: "Tôi nghe là biết giọng hát này có học hành đàng hoàng, vị trí âm thành chau chuốt. Cách phát âm này chắc chắn của người Bắc, phong thái cũng trầm tính, biết hát thôi chứ không biết nhảy.

Nhưng tôi thấy người này nói giọng Nam khá tốt nên chắc hiện đang sống ở Sài Gòn. Nghe cách nói chuyện, tôi còn biết người này còn trẻ, ít tuổi hơn Tóc Tiên luôn chứ không thể nhiều tuổi được. Đừng qua mặt và lừa dối tôi. Tôi đoán Madam Vịt là ca sĩ Phương Linh".

Madam Vịt nghe vậy liền thú nhận là học trò của Trấn Thành và còn gọi anh là thầy, khiến Trấn Thành thốt lên: "Trời ơi, sao tự nhiên đổ hết trách nhiệm lên tôi thế. Tôi có biết gì hết đâu".

Bích Phương đoán Madam Vịt là Nhật Thủy còn Rocker Nguyễn đoán là Orange.

Mascot thứ hai là Thỏ Xỏ Khuyên với màn trình diễn ca khúc Khi người yêu mình khóc. Phần thể hiện của mascot này không quá ấn tượng và bị nhiều khán giả phê bình về khoản chọn bài chưa phù hợp, có giọng hát khá giống ca sĩ Hoàng Dũng.

Được thí sinh gọi là 'thầy', Trấn Thành thốt lên: 'Sao lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi thế' - 1
Tóc Tiên và Trấn Thành

Trấn Thành nhận định: "Giọng hát của Thỏ rất trầm nhưng lại bắn tuốt lên trời, chứng tỏ có học hành, khiến tôi liên tưởng tới Bằng Kiều. Nhưng giọng Bằng Kiều là giọng mái nên tôi nghĩ là Hoàng Hải, Hoài Lâm, Hoàng Tôn… Đây là những giọng hát gần giống anh Bằng Kiều. Giọng hát này ở Việt Nam không có nhiều".

Mascot thứ ba là Chuột Cherry với phần trình diễn ca khúc Em yêu anh nhiều lắm, gợi nhớ cho khán giả về ký ức âm nhạc một thời tuổi trẻ. Giọng hát của Chuột Cherry sáng mảnh, cao vút và nhiều luyến láy theo lối Gospel/R&B, chạy nốt trên quãng cao dễ dàng nên được nhiều khán giả đoán là ca sĩ Nhật Thủy.

Bích Phương cũng nhận định: "Tôi nghe giống giọng Nhật Thủy đang giả giọng Minh Tuyết". Tóc Tiên cũng nói: "Nhật Thủy có khả năng giả giọng mọi người rất tốt".

Trấn Thành chia sẻ: "Ban đầu tôi nghĩ chị Thu Thủy nhưng sau đó lại lên giọng quá cao nên đoán là Hòa Minzy. Cách hát và lên giọng này giống với Hòa Minzy".

Được thí sinh gọi là 'thầy', Trấn Thành thốt lên: 'Sao lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi thế' - 2
Mascot Sứa Thủy Tinh

Mascot cuối cùng xuất hiện là Sứa Thủy Tinh vừa cất giọng đã gây ấn tượng mạnh mẽ bởi nội lực tốt, cách hát mạnh mẽ, quãng giọng rộng. Có thể nói đây là mascot có giọng hát ấn tượng nhất chương trình tuần này, khiến ai cũng bất ngờ.

Trấn Thành nhận định: "Sứa hát rất hay, biến hóa, gằn giọng nghe đã, chắc nhịp, màu giọng cá tính. Con gái mà có màu giọng thế này ở Việt Nam không nhiều. Tôi nghĩ đến một người mà ít ai nghĩ tới, đó là chị Lan Hương nhóm 5 Dòng Kẻ. Nếu người trẻ thì là Vũ Thảo My".

Bích Phương đoán là Đoan Trang, Thảo Trang. Rocker Nguyễn đoán là Phương Anh Idol.

Sau khi bình chọn, Madam Vịt và Chuột Cherry nhận được số phiếu thấp hơn nên phải bước vào vồng battle. Cả hai đã có màn song ca hòa quyện, phô diễn kỹ thuật điêu luyện trong ca khúc Buông, khiến các cố vấn vô cùng thán phục. Một trong hai người sẽ phải tháo mặt nạ lộ diện, kết quả sẽ được công bố vào tuần sau.

Theo Tùng Ninh (Phụ Nữ Số)




https://phunuso.baophunuthudo.vn/duoc-thi-sinh-goi-la-thay-tran-thanh-thot-len-sao-lai-do-het-trach-nhiem-len-dau-toi-the-193230819024054819.htm