-
Ông Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo -
"Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? -
Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm -
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3
Giải trí
15/03/2023 18:00Dưới bóng cây hạnh phúc tập 34: Đưa Đạt về tận nhà, Hồng tiu nghỉu khi anh vội rồi đi
Mở đầu tập 34 Dưới bóng cây hạnh phúc, Đạt bé con về phòng ngủ lại nghĩ đến Son. Đúng lúc này Hồng nhắn tin, gửi ảnh tới. Đạt tủm tỉm cưới hẹn hôm sau có việc lên Hà Nội sẽ ghé thăm cô.
Tại đoàn hát, thấy Hồng thích thú trước sự hào nhoáng của những trang phục biểu diễn đắt tiền, Hương gợi ý sẽ giới thiệu cho Hồng việc làm thêm để có có tiền mua sắm thỏa thích. Hồng hỏi đó là việc gì, Hương chỉ trả lời là công việc khai thác thế mạnh của Hồng, đó là hát.




Đạt không đến kịp nghe Hồng nên đứng đợi ở ngoài. Thấy Hồng diện chiếc váy đỏ rực rỡ, Đạt khen Hồng xinh 'quá mức cho phép'. Hồng nói vì Đạt không nghe cô hát nên cô phạt anh phải đi cùng mình đến một nơi. Hồng dẫn Đạt về chỗ ở của mình, nơi nhà hát sắp xếp cho cô ở cùng 2 người nữa. Hồng nói 2 người chị kia đi diễn suốt, cô ở một mình cũng buồn và nói Đạt đã biết chỗ ở của cô, dặn Đạt thỉnh thoảng đi công tác nhớ ghé thăm mình.
Đạt có hẹn với đối tác nên vội ra về. Hồng hụt hẫng khi vừa gặp Đạt đã phải nói lời tạm biệt. Hồng nói cô mong Đạt suốt vì chưa quen thân bạn mới, vậy mà anh lại chẳng ăn được với cô một bữa cơm. Đạt nói anh chỉ tranh thủ xem cô ăn ở thế nào, thấy Hồng ở như vậy anh cũng yên tâm. Đạt ra về khiến Hồng tiu nghỉu.




Tố đi đón Cá heo nhưng vừa đúng lúc thấy Nhài đèo bé phòng vụt đi. Nhài chở Cá Heo về nhà gặp Son. Cá Heo hiểu chuyện không giận mẹ nữa và vui mừng khi biết tối nay được ôm mẹ ngủ. Tố cũng đuổi theo đến tận cổng nhà Nhài, thấy bác Tố, Cá Heo nép sau lưng mẹ nói không muốn về. Nhài ra cổng chặn Tố, kiên quyết không cho đón Cá heo về. Tố nói Nhài gây chuyện như vậy là đủ rồi. Nhài nói chính Tố đã đến cửa hàng nhờ Nhài đi tìm Son về. Không cãi lý nổi với Nhài, Tố đành đi về.



Đạt đi gặp đối tác để tìm nhà tài trợ cho dự án mới nhưng không ngờ đối tác lần này lại chính là người bị Đạt chê bai năm xưa. Đối tác của Đạt cậy giàu có nên cũng lên mặt với Đạt. Đạt khó chịu với thái độ của người này nhưng phải cố nhẫn nhịn.


Danh về nhà thấy bố đang làm việc này nên hỏi sao giúp việc chưa đến. Ông Công nói đã đuổi giúp việc vì sợ tốn tiền. Ông Công chê Tuyết lười biếng, vô tích sự, trốn việc nhà khi không có việc gì nhưng cứ lẽo đẽo theo chồng ra ngoài. Tuyết về đến cổng nghe được những lời này nên vô cùng khó chịu. Cô nói mình chưa xin đồng nào của ông Công, cô về nhà cũng tiêu tiền của mình chứ không bám víu ai. Nếu không phải vì Danh thì cô cũng không phải chịu khổ như bây giờ. Nói xong Tuyết tức giận bỏ đi. Danh bực mình vì thái độ bảo thủ của bố, trách ông có hai cô con dâu thì đều đuổi đi cả, cuối cùng chỉ làm khổ các con.


Danh đuổi theo vợ thay mặt bố xin lỗi Tuyết nhưng cô muốn ông Công phải xin lỗi mình. Danh khuyên vợ chịu khó làm vài việc nhỏ trong nhà để ông Công thấy cô có trách nhiệm với gia đình. Tuyết nói cô không làm không có nghĩa là không có trách nhiệm. Tuyết nhắc lại rằng trước đây Danh từng hứa không để Tuyết động đến bất cứ việc gì nhưng giờ lại không giữ lời. Tuyết cho rằng lúc đó Danh nói như vậy chẳng qua là vì thấy cô có giá trị mà thôi. 'Em nói như thế nghĩa là anh lợi dụng em?' - Danh hỏi vợ. Tuyết đạp thẳng: 'Anh cũng không khác gì ông anh trai của anh cả. Lấy vợ về chỉ để làm osin thôi'. Danh tức giận nói Tuyết: 'Em bắt đầu quá đáng rồi đấy'. Tuyết khó chịu vì Danh dám quát mình, cô lập tức bỏ đi.
Đạt không thấy anh trai chở Cá heo về mà lại để Cá heo đi với Son liền trách anh trai. Tố nói thẳng Đạt nên xem lại cách cư xử với vợ. Đạt gọi điện mắng Son, đòi Son đưa Cá heo về, đừng làm hư con. Son bực mình khi chồng mình càng ngày càng quá đáng.




Hồng hẹn Hương để mang trả lại chiếc váy đúng lúc Hương đang đi tiếp khách. Hương kéo Hồng vào giới thiệu với mọi người và muốn Hồng hát một bài. Hồng từ chối nhưng Hương lại nhắc nhở Hồng không nên làm các nhà tài trợ của đoàn hát phật ý. Trong số những nhà tài trợ ấy lại có người Đạt đang muốn hợp tác cùng. Người này vừa nhìn thấy Hồng đã lập tức bị hớp hồn.


Dưới bóng cây hạnh phúc lên sóng lúc 21h thứ 2- thứ 6 hàng tuần VTV1.
TH (Nguoiduatin.vn)
- Ông Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (11:27)
- Ái nữ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đích thân khai hỏa súng bắn tỉa (11:23)
- Danh tính kẻ hành hung tài xế taxi ở TPHCM: Lời khai bất ngờ sau cú "ra đòn" kẹp cổ (11:13)
- Trung Quốc tuyên bố 2 tổ chức tội phạm lớn đã bị triệt phá hoàn toàn (11:11)
- Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh cùng dàn lãnh đạo doanh nghiệp lớn tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM (11:04)
- Bạch Lộc nổi giận, xuống xe đối chất trực tiếp với fan cuồng bám đuôi (1 giờ trước)
- Vios và Accent hãy coi chừng: Nissan Almera 2027 chính thức lộ diện với thiết kế mới, ngập công nghệ (1 giờ trước)
- Cái kết cho người phụ nữ khóa bánh, dùng xe máy chặn ô tô vì mâu thuẫn đỗ xe ở Hải Phòng (1 giờ trước)
- Máy bay chở tiền lao xuống đường khi hạ cánh, 45 người thương vong (1 giờ trước)
- Truy đuổi trộm chó nghẹt thở ở Tây Ninh, đối tượng dùng súng điện tự chế bắn trả lực lượng chức năng (1 giờ trước)