-
Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng -
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết
Giải trí
17/03/2023 18:00Dưới bóng cây hạnh phúc tập 36: Son lên đồ lồng lộn hí hửng đợi chồng, đâu biết Đạt đang vui vẻ hẹn 'nàng thơ'
Mở đầu tập 36 Dưới bóng cây hạnh phúc, ông Công muốn Son về nhưng không gọi thẳng nên bày trò giả vờ ngã đau chân đẻ con dâu về thăm. Quả nhiên, Son nghe tin lập tức mang gà tần đến thăm ông Công. Cô chăm sóc bố chồng chu đáo như mọi khi. Tố cũng phải nhắc nhở ông Công rằng nhà này chỉ có Son mới chiều được ông, nên ông liệu mà cư xử.


Sau khi thăm bố chồng, Son lại về nhà Nhài. Son nói với Nhài rằng từ trước đến giờ cô như đèn cù quay xung quanh chồng, giờ cô không muốn như vậy. Son phải cho Đạt thấy nhớ vợ. Quả đúng vậy, Đạt về nhà nghe tiếng động dưới bếp nên vội xuống ngó nhưng lại chỉ thấy Tố. Thấy Đạt ngó nghiêng, Tố nói Son đến chăm bố, còn dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa tối rồi mới đi vì không muốn nhìn thấy mặt Đạt.

Trước mặt Đạt, ông Công lại khen Son. Ông nói nghe tin ông mệt là cô lập tức về chăm. Nghĩ lại mới thấy gia đình mình làm nhiều điều không phải với Son. Ông Công nói Son tuy không phải người thành phố nhưng cũng con nhà có giáo dục, điều kiện gia đình có khi hơn cả gia đình ông nhưng khi về làm dâu cô làm tất cả mọi việc chẳng kêu ca nửa lời. Ông giục Đạt xin lỗi vợ rồi đưa Son về. Ông dặn Đạt nói với Son rằng ông không bắt cô phải xin lỗi nhiều, ông cũng sẽ bỏ qua cho thông gia.
Đạt cảm thấy hổ thẹn, nói rằng khi Son cần gia đình anh nhất thì tất cả mọi người đều quay lưng với cô. Giờ gia đình gặp khó khăn lại gọi Son về, Đạt không làm được điều đó.


Danh chốt được 2 mảnh đất nên đi uống rượu với bạn và được bạn thưởng nóng cho 20 triệu. Danh uống rượu say thì Tuyết gọi điện đến. Danh khoe mình sắp giàu và sẽ cho cô cuộc sống sung túc. Tuyết tức nói trong khi cô ngồi chờ Danh cả ngày không một cuộc gọi thì Danh lại đi uống rượu. Danh say khướt về nhà đưa cho bố 10 triệu để ông mua thuốc tháng và đưa cho Tố đi chợ mua đồ ngon cho cả nhà. Ông Danh không cầm vì con trai đang nợ ngập đầu, có đồng nào lại tiêu hoang đồng nấy.


Sau khi tỉnh rượu, Danh tâm sự với anh trai: "Cả cuộc đời Danh chẳng sợ gì, chỉ sợ đắc tội với vợ". Danh nói trong mắt mình Tuyết là người hoàn hảo nhưng với gì đình thì cô còn nhiều khuyết điểm, nhiều lúc chỉ mong Tuyết bằng một phần của Son. Đạt nói lấy người phù hợp với mình thì phải chấp nhận cô ấy không hợp với gia đình.
Danh lúc này mới hiểu vì sao Đạt lấy Son, hóa ra là vì cô phù hợp với gia đình chứ không phải vì yêu. Danh nói nếu Son biết điều này chắc tim đau lắm. Danh cho rằng vì Đạt không đủ yêu vợ nên một lời xin lỗi cũng khó nói ra. Danh nói Son vì Đạt, vì gia đình mà đã phải chịu nhiều thiệt thòi.

Đạt suy nghĩ cả đêm về lời của bố và Danh nên hôm sau nhờ Tiến đặt bàn đi ăn với Son. Tuy nhiên, Đạt đến chỗ làm lại thấy Son được một người đàn ông giàu có theo đuổi, bày tỏ tình cảm. Người này thậm chí lao vào định hôn Son nhưng bị cô đẩy ra. Chứng kiến cảnh đó nhưng Đạt chỉ đứng nhìn hậm hực rồi quay xe bỏ về. Trên đường về, Đạt nhận được điện thoại Tiến gọi báo đã đặt bàn nơi có view vô cùng lãng mạn. Đạt tức tối vứt bông hoa định tặng Son đi. Đúng lúc này Đạt nhận được cuộc gọi của Hồng. Hồng về thăm đoàn nên hẹn gặp Đạt luôn. Đạt vui vẻ lập tức đến chỗ Hồng.



Hồng mua một chiếc áo sơ mi đắt tiền tặng cho Đạt. Hồng nói cô tặng quà để cảm ơn Đạt đã giúp đỡ mình. Hồng khoe đã đến chỗ đoàn hát do Đạt giới thiệu và được nhận. Đạt nói cô mới lên thành phố cần tiết kiệm để trang trải chi phí, nếu còn dư thì nên đi học thêm thanh nhạc nếu muốn nổi tiếng hơn, khôn g phải đến hát ở những chỗ phức tạp. Thấy Đạt vẫn buồn lòng chuyện mình hát ở quán karaoke, Hồng hứa với Đạt từ nay sẽ không tới những chỗ như vậy. "Có anh ở bên cạnh, em không sợ gì nữa. Cho dù khó khăn thế nào, em vẫn tự tin bước đi" - Hồng "thả thính" Đạt.


Tiến cũng báo cho Son chuyện Đạt nhờ đặt bàn để xin lỗi Son. Son trang điểm lên đồ xinh đẹp chờ chồng đón nhưng Đạt lại chẳng gọi cho cô cuộc nào. Nhài nói 'Hay là đặt bàn hẹn người khác', Son lập tức phủ nhận nhưng cô cũng không giấu được sự lo lắng, thất vọng.

Dưới bóng cây hạnh phúc phát sóng vào 21h thứ 2 - 6 hàng tuần trên VTV1.
TH (Nguoiduatin.vn)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (2 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (3 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)