-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
-
Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông
-
Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm?
-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
Giải trí
01/12/2019 10:00Dương Cẩm Lynh: 'Giải thưởng không phải là tất cả'
Không có sự cạnh tranh hay so sánh về độ tuổi trong nghệ thuật
Dương Cẩm Lynh chia sẻ, mỗi ngành nghề đều có một đặc điểm riêng biệt, với những nghệ sĩ đang hoạt động trong môi trường giải trí Việt Nam thì việc có giải thưởng dù lớn hay nhỏ đều vô cùng ý nghĩa.
“Bất kỳ giải thưởng nào, dù lớn hay nhỏ, đều có ý nghĩa quan trọng với người nghệ sĩ. Giải thưởng sẽ tạo động lực rất lớn, vì người nghệ sĩ biết rằng những đóng góp của mình đang được ghi nhận, tưởng thưởng xứng đáng.

Từ đó, cảm hứng và tinh thần làm việc của nghệ sĩ chúng tôi cũng sẽ tăng lên, tiếp tục nỗ lực cống hiến để bản thân mình xứng đáng với giải thưởng được trao”, cô nói.
Theo nữ diễn viên, giữa một thị trường giải trí sôi động, luôn không ngừng vận động và phát triển mỗi ngày thì việc “tre già măng mọc” để thích hợp với quy luật của tạo hóa là điều không thể nào tránh khỏi.
Vì thế, sẽ có rất nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng tham gia hoạt động nghệ thuật, đây vừa là niềm vui cũng là áp lực khá lớn đối với các nghệ sĩ đi trước.
Với nhiều nghệ sĩ hoạt động lâu năm trong nghề thì đa số sẽ ngại cạnh tranh hoặc đứng chung vị trí với lớp trẻ khi tranh cử các giải thưởng.
Lynh lại nghĩ rằng đối với nghệ sĩ khi hoạt động nghệ thuật không có sự cạnh tranh hay so sánh về độ tuổi. Vì thế, cô tự tin khẳng định mình không ngại khi tham gia cạnh tranh giải thưởng với các diễn viên trẻ hiện nay.
“Giải thưởng có thể được trao cho người nghệ sĩ ở bất kỳ độ tuổi nào, miễn là họ có một vai diễn - tác phẩm xuất sắc. Vì vậy không có sự cạnh tranh hay so sánh về độ tuổi trong nghệ thuật.
Đối với các diễn viên trẻ, tôi rất tôn trọng và thấy các bạn có nhiều điểm mạnh đáng nể phục. Vì ngày xưa khi ở độ tuổi đó, tôi đâu đã đạt được thành công lớn như họ.
Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi không tự tin vào chính mình. Mà ngược lại, tôi tự tin vào kinh nghiệm, khả năng diễn xuất và tất cả những gì tôi đã trải qua, tích lũy được trong quá trình làm nghề. Tre già, măng mọc là quy luật tất yếu của cuộc sống. Nếu các diễn viên trẻ thành công sớm, tôi xin chúc mừng họ”, cô tâm sự.
Muốn may mắn chạm tay
Nhân nói về giải thưởng, Dương Cẩm Lynh cũng tiết lộ thêm, đến thời điểm này cô luôn biết ơn và trân trọng danh hiệu Á hậu Điện ảnh 1999. Bởi đây chính là giải thưởng đầu tiên của Dương Cẩm Lynh, ngay khi cô còn chưa có ý định theo đuổi nghiệp diễn.
Và nó chính là bàn đạp quan trọng để kết nối, thúc đẩy nữ diễn viên 8x đến với đam mê và quyết tâm trong nghệ thuật.

“Đến giờ tôi vẫn được báo chí – công chúng gọi và biết đến với cái tên Á hậu điện ảnh Dương Cẩm Lynh, tôi tự hào về danh hiệu này. Thêm một giải thưởng nữa mà tôi nhớ và có nhiều kỷ niệm đó là giải Nữ diễn viên xuất sắc 2014 do Hội Điện ảnh TP.HCM trao tặng.
Giải thưởng đối với tôi không phải là tất cả, nhưng tôi cũng như các nghệ sĩ khác đều mong muốn giành được những giải thưởng danh giá, có giá trị nghệ thuật cao như Cánh diều vàng, Bông sen vàng để khẳng định những đóng góp của bản thân trong quá trình hoạt động nghệ thuật”, nữ diễn viên chia sẻ.
Cô vui mừng cho biết, năm nay, tiếp tục được lọt vào đề cử Nữ diễn viên chính được yêu thích ở hạng mục Truyền hình cho vai Xuân Lan trong phim Ngũ Hợi Tấn Hỷ của giải thưởng Ngôi sao xanh.
Dương Cẩm Lynh cười tươi: “Tôi khá hồi hộp vì đã vài lần bén duyên Ngôi sao xanh mà chưa đi vào chung kết, không biết lần này may mắn đã chịu tới với mình hay chưa”.
Theo Huy Cường (Nguoiduatin.vn)








- Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025? (13:53)
- Cảnh sát hóa trang ghi hình học sinh điều khiển xe máy trên 50CC đến trường ở Hà Nội (13:50)
- Viễn cảnh Mourinho bị sa thải chóng vánh (13:45)
- Hương Giang, Tăng Phúc là những nghệ sỹ Việt đầu tiên "flex" khoe iPhone 17 series màu cam (13:43)
- Trung Quốc hồi hương 68.000 nghi phạm lừa đảo ở nước ngoài (13:43)
- Điều hành mại dâm qua nhóm Zalo, chủ cơ sở massage lĩnh án (13:40)
- "Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận (13:39)
- Đằng sau giá thịt Halal tại Việt Nam (13:39)
- Rộ loạt hint Ninh Dương Lan Ngọc hẹn hò Ngô Kiến Huy, 1 sao nam còn trực tiếp chỉ điểm? (13:36)
- Công an Hà Nội khởi tố vụ án vu khống Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa (13:10)





