Thành lập từ năm 2014, Element Band mất 1 năm “loay hoay” trong việc tìm chỗ đứng ở Vpop. Nhưng đến hiện tại, nhóm đã sẵn sàng cho những “cú đột phá” mới trong âm nhạc.
Tuy nhiên, sau ngày ra mắt, Element Band gần như “mất hút” tại thị trường nhạc Việt. Việc tìm được chỗ đứng tại Vpop với quá nhiều giọng ca nổi trội, công nghệ lăng xê hàng loạt đã khiến nhóm gặp không ít khó khăn bước đầu.
![]() |
3 thành viên cực điển trai của nhóm nhạc Element. |
Bên cạnh đó, Element cũng đóng góp trong việc viết và phát triển bài hát. Những bài hát được viết nhằm thể hiện cho người nghe ưu thế về chất giọng, lời ca và khả năng viết nhạc của band nhạc đồng thời truyền tải niềm vui và những thông điệp chân thực mà mỗi người đều trải nghiệm đôi lần trong cuộc sống.
Trở lại với thị trường nhạc Việt sau 1 năm “chờ thời”, Element Band sẽ cho ra mắt MV mới, tiếp sau là một loạt sản phẩm dài hơi được đầu tư kỹ lưỡng. Nhóm cũng cho biết sẽ liên tục tung ra nhiều sản phẩm được đầu tư bài bản, tâm huyết nhằm góp thêm vào “bàn tiệc âm nhạc” của Vpop nhiều sắc màu hơn.
Sản phẩm mới nhất của Element Band – đánh dấu sự trở lại của nhóm – là MV “mới toanh” mang tên “Cơn mưa đi qua”. Đây là ca khúc do George Walsh Jr. – nhà sản xuất âm nhạc từ Mỹ, đồng thời hiện cũng đang là quản lý của nhóm – sáng tác.
![]() |
Ca sĩ Sơn Tùng M-TP từng sáng tác ca khúc "Cơn mưa ngang qua" và trở thành hit rất được yêu thích trong thời gian qua. |
Bản thân tác giả đã chủ động đến gần và tìm hiểu câu chuyện về họ, để rồi cuối cùng cho ra đời ca khúc “Stop breaking my heart” phiên bản tiếng Anh nhằm chuyển tải câu chuyện nhiều xúc động này. Về sau khi đến Việt Nam và hợp tác với nhóm Element, ca khúc đã được sự hỗ trợ của các thành viên trong nhóm để viết lại lời Việt.
Với ca khúc lần này, Element cũng mạnh dạn đầu tư thực hiện 1 MV hoành tráng, sử dụng những hình ảnh đơn giản nhất, các hiệu ứng mưa và khói làm tăng tính tự sự cho MV. Sản phẩm cũng được thực hiện với concept về một chàng trai cố tìm lại ký ức về chuyện tình của mình trong một căn phòng ngổn ngang với những mảng màu trắng của ký ức.