-
Cao Bằng ghi nhận trận động đất thứ ba chỉ trong vòng 5 ngày -
Thói quen thoa dầu gió, dán cao khi đau đầu: Cảnh báo từ chuyên gia y tế -
Nghi phạm vụ sát hại 5 người ở Thái Lan khai có thể còn nhiều nạn nhân khác -
Đi ngược vận hạn tháng Cô Hồn: 3 con giáp bội thu tài lộc, vị trí số 1 thắng lớn về sự nghiệp -
Bé gái 6 tuổi được phát hiện trước cổng mái ấm ở Bắc Ninh, người mẹ để lại lá thư nghẹn lòng -
Đề xuất cán bộ cố ý gây thiệt hại phải bồi thường 30-50 tháng lương -
Giải mã vaccine ung thư cá thể hóa của Nga: Cơ chế hoạt động và cơ hội cho bệnh nhân Việt -
Vợ chồng tử vong do điện giật: Ngân hàng có động thái gây chú ý về khoản nợ 1,7 tỷ của người đã mất -
"Bẫy" hố ga sâu 2m giữa lòng đô thị Thanh Hóa khiến người dân bất an -
Đội tuyển Việt Nam cần điều chỉnh gì trước cuộc đối đầu then chốt với Indonesia?
Giải trí
29/12/2016 15:26Elvis Phương: Nếu là Tuấn Ngọc, tôi cũng sẽ hát với Sơn Tùng
Danh ca 71 tuổi cho biết nếu bị đặt vào tình huống song ca với Sơn Tùng M-TP như Tuấn Ngọc, anh cũng nhận lời vì quan niệm "ai cũng vậy, phải thử thì mới biết".
![]() |
| Elvis Phương, tên thật là Phạm Ngọc Phương. Sự nghiệp của ông trải dài trên 50 năm. Elvis Phương hát nhiều thể loại nhạc: pop, rock và nhạc trữ tình Việt Nam. Ảnh: NVCC. |
Không có xích mích với Đàm Vĩnh Hưng
- Đàm Vĩnh Hưng từng góp mặt trong live show riêng của anh cách đây 2 năm. Nhưng trong một chương trình truyền hình thực tế cách đây không lâu, anh 3 lần nói sai tên Đàm Vĩnh Hưng thành “Đàm Vĩnh Hương”. Anh giải thích thế nào?
- Từ trước đến nay, tôi rất ít khi nhận lời làm giám khảo vì thấy mình hát nhiều, hát được chứ nói không giỏi, càng không hoạt ngôn. Bình thường nói năng còn "đầu xuôi đuôi lọt" nhưng ngồi trên ghế nóng thì lại là một chuyện khác. Khi tôi đang suy nghĩ để nhận xét thí sinh thì MC lại nhắc tên, tôi giật mình nên mới nói nhầm Đàm Vĩnh Hưng thành "Đàm Vĩnh Hương".
Chuyện xảy ra cũng chỉ có thế nhưng tôi cũng phải giải thích thêm là tính tôi nói chuyện với ai hay bất kể ca sĩ nào cũng đều nhắc đủ tên của người đó. Khánh Ly, tôi sẽ gọi là Khánh Ly chứ không gọi là Ly hay Mai. Đàm Vĩnh Hưng cũng vậy, nếu tôi chỉ nói Hưng không thì khéo không sao nhưng vì nói đủ 3 từ thành chệch ở từ cuối.
- Còn việc Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn nhắc nhở anh ngay trên sóng truyền hình. Anh suy nghĩ thế nào?
- Tôi không chạnh lòng vì chuyện đó. Đàm Vĩnh Hưng là người vui tính. Cậu ấy cũng rất thích tôi. Ngoài đời, hai người cũng không có xích mích hay mâu thuẫn gì. Việc Đàm Vĩnh Hưng nhắc nhở cũng là bình thường. Mình nói chệch thì người ta nhắc để mình không mắc nữa.
- Câu chuyện chỉ có vậy nhưng nhiều người lại bình luận rằng anh có một hàm ý nào đó. Có hay không chuyện, là một danh ca, anh không hài lòng khi phải ngồi ghế nóng với những ca sĩ thuộc thế hệ đi sau?
- Không có chuyện đó. Live show đầu tiên của tôi cách đây hai năm cũng có người này, người kia, người lớn, người nhỏ. Đôi khi mình mời các giọng ca cùng trang lứa không được, mình phải có sự cân bằng. Tôi không bao giờ ngại vấn đề đẳng cấp hay thế hệ nghệ sĩ.
Là nghệ sĩ, ai cũng như ai, tuổi bao nhiều cũng vậy, không khác. Ai muốn hát với tôi, tôi không bao giờ phân biệt. Tôi thấy nghệ sĩ nào cũng dễ thương và có giá trị của mình.
![]() |
| Nam danh ca cho biết ông không ngại song ca với thế hệ đi sau, dù người đó là ai. Ảnh: Tư liệu. |
Nghề hát rất bạc bẽo, chóng bị đào thải
- Anh không ngại song ca với người trẻ. Anh nghĩ gì khi Khánh Ly hát cùng Hồ Ngọc Hà và Tuấn Ngọc kết hợp với Sơn Tùng M-TP đều nhận những ý kiến trái chiều?
- Tôi nghĩ câu chuyện không phải là Khánh Ly có thích hát với Hồ Ngọc Hà hay không. Câu chuyện đôi khi bắt nguồn từ người tổ chức. Họ thấy sao nhạc Trịnh lại chỉ có Khánh Ly, Hồng Nhung, Quang Dũng. Tại sao người khác lại không hát được? Và họ mời Hồ Ngọc Hà.
Ai cũng phải thử qua thì mới biết, còn người đi nghe thì 9 người 10 ý khác nhau, làm sao hài lòng được tất cả. Tôi nghĩ những người đã đi đêm nhạc của Khánh Ly tại Sài Gòn hôm đó, chứng tỏ họ yêu Khánh Ly. Nếu đã yêu thì người ta hát với ai, bạn cũng vẫn sẽ yêu. Sự xuất hiện của những ca sĩ khác nhau chỉ là một cách làm mới, không có vấn đề gì trong đó.
- Nếu bản thân bị đặt vào tình huống phải song ca với Sơn Tùng M-TP như danh ca Tuấn Ngọc. Anh sẽ xử lý thế nào?
- Tôi hát và không từ chối. Thú thực là tôi cũng rất thích Sơn Tùng M-TP, tôi nghĩ để đạt được thành tích như vậy, cậu này cũng phải có tài. Nghệ sĩ là không có biên giới, không có chuyện thành danh rồi thì phải hát với người thành danh. Tôi là như vậy.
- Không phải ngẫu nhiên mà công chúng gọi anh, Tuấn Ngọc hay Lệ Thu, Khánh Ly là danh ca. Ở thời kỳ hoàng kim, các danh ca bây giờ thường là "ngôi sao" với những lời đồn thổi kiểu như “mặt trăng, mặt trời”, “có người kia thì không có tôi”. Lúc đó, hình như các anh chị có quyền đặt vấn đề với nhà tổ chức, còn bây giờ, hình như có sự thỏa hiệp?
- Tôi không biết các ca sĩ khác thế nào nhưng tôi quan niệm, người ta muốn hát chung với mình hoặc ngược lại đều là chuyện hết sức tự nhiên. Ca sĩ ai cũng có bản hit của riêng mình nhưng khi đi hát, em nào bảo đã hát bài của tôi, tôi sẽ hát bài khác. Tôi không bao giờ tranh giành là bài này thuộc sở hữu của tôi.
Tôi cũng chưa bao giờ đặt vấn đề ưu tiên với nhà tổ chức kiểu như "Tôi là danh ca, tôi có yêu cầu này, các anh phải đáp ứng". Không có. Chuyện hát là chuyện hết sức bình thường. Mình hát để mang tiếng vui cho đời, bực mình mà bước chân lên sân khấu thì còn ý nghĩa gì.
- Nếu người hâm mộ cho rằng sự kết hợp không mang lại hiệu quả của danh ca và “ngôi sao giải trí” hiện nay là một sự mất giá. Quan điểm của anh thế nào?
- Mất giá hay có giá trị chỉ là phán đoán của người thường thức. Còn tôi, tôi không có quan điểm gì về việc này.
- Là người có nhiều năm trong nghề, hát nhiều dòng nhạc khác nhau, anh đánh giá như thế nào về những gương mặt nghệ sĩ trẻ vừa được yêu thích vừa gây tranh cãi hiện nay?
- Không nghệ sĩ nào không có tài mà nổi tiếng được lâu. Với tôi, người nào đứng vững vàng được trên sân khấu thì đó là người có năng lực. Mấy em trẻ bây giờ cũng có nhiều người hay lắm. Họ phải thế nào thì mới được khán giả cổ vũ như thế vì nghề này rất bạc bẽo lại chóng bị đào thải, nói chung rất mệt.
Theo Quang Đức (Zing.vn)
- Thiếu niên 16 tuổi chém bạn nguy kịch vì nghĩ bị "nhìn đểu" (21:18)
- Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền đặc biệt lớn, phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng (21:09)
- Nhiều người vứt AirPods quá sớm, trong khi chỉ cần làm điều này là dùng tốt trở lại (21:01)
- Từ 15/8, chở trẻ trên ôtô không có ghế an toàn bị xử phạt thế nào? (40 phút trước)
- Ngân hàng trung ương ồ ạt mua vàng dù giá lao dốc, lập kỷ lục mới trong quý II (50 phút trước)
- Đây là iPhone Pro 3 mắt khung Titan rẻ nhất Việt Nam, độ sang vượt mức iPhone 17 Pro (1 giờ trước)
- BYD Seal 06 2027 lộ diện: Sedan hạng D đấu Toyota Camry và Kia K5, có cả bản thuần điện và hybrid (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik tung đội hình gây sốc đấu Indonesia: Quang Hải, Xuân Son, Hoàng Hên đều dự bị (1 giờ trước)
- Người đàn ông đấm cảnh sát giao thông rồi đi bộ về nhà: Đã bị giữ trong trường hợp khẩn cấp (2 giờ trước)
- Kết quả điều tra vụ dùng dao chặt xương chém nhiều nhát vào "chỗ hiểm" của bạn rồi gọi taxi đưa đi cấp cứu (2 giờ trước)

