Giải trí

Fan giận khi Vicky Nhung nhường điểm cho Tố Ny

Nữ ca sĩ xuất thân từ thế giới mạng cho biết, sự đa dạng của Tố Ny sẽ phù hợp để đại diện đội Đàm Vĩnh Hưng trong đêm chung kết.

Nữ ca sĩ xuất thân từ thế giới mạng cho biết, sự đa dạng của Tố Ny sẽ phù hợp để đại diện đội Đàm Vĩnh Hưng trong đêm chung kết.

- Sau một chặng đường dài, tôi hay Tố Ny ai đi tiếp cũng có thế mạnh riêng. Ở góc độ nào đó, có thể sự đa dạng về màu sắc của cô gái này sẽ phù hợp để đại diện cho đội Đàm Vĩnh Hưng "chiến đấu" đến cùng với các thí sinh còn lại. Do đó tôi không lấn cấn gì về quyết định của mình.

- Có thông tin rằng chị bị “ép” nhường quyền cho Tố Ny vì không có ngoại hình đẹp như cô ấy. Chị trả lời thế nào?

- Nói như vậy có nghĩa là tôi xấu lắm sao (cười). Tôi nghĩ chẳng ai có thể ép được mình cũng như Tố Ny vì cả hai đều có quyền và tiếng nói riêng. Mỗi người theo đuổi một phong cách và có lượng fan khác nhau nên thông tin này không đúng.

Bên cạnh đó, trong một cuộc thi, tài năng đôi khi cũng phải nhường chỗ cho may mắn. Số % bình chọn của khán giả dành cho Tố Ny cao hơn tôi. Nên dù tôi nhường hay không, cô ấy cũng sẽ đi tiếp.

Vicky Nhung thoải mái nhường 1/2 số điểm cho Tố Ny trong đêm bán kết.

 
- Nhiều người cho rằng việc Vicky Nhung không tham gia đêm thi chung kết đã khiến team Đàm Vĩnh Hưng mất đi cơ hội giành ngôi quán quân. Chị nghĩ sao?

- Tôi nghĩ mọi người đã quá yêu thương và ưu ái nên mới nói như vậy. Tôi rất hạnh phúc khi cảm nhận được điều đó. Tuy nhiên, những ứng cử viên còn lại cũng rất đáng gờm. Bản thân tôi vẫn luôn nhắc Tố Ny không được chủ quan. Chân thành mà nói, ở đêm thi chung kết, sự đa dạng, nhiều màu sắc trong phong cách, kết hợp ăn ý với huấn luyện viên, rõ ràng Tố Ny có phần nhỉnh hơn nên tôi mới muốn dừng lại. Tôi đang định hình phong cách nên không muốn phá vỡ điều đó.

- Fan nói gì khi chị quyết định dừng cuộc chơi?

- Đêm bán kết, rất nhiều bạn Vicker (tên thân mật của các thành viên FC Vicky Nhung) đã khóc và chia sẻ với tôi. Một số bạn còn giận vì quyết định dành nửa số điểm cho Tố Ny, khiến tôi cũng bật khóc ngay trong đêm đó. Lúc rời khỏi cuộc chơi tôi giữ tinh thần rất thoải mái nhưng khi bị giận, bỗng dưng tôi lại có cảm giác tủi thân. Nếu mọi người thực sự yêu quý sẽ hiểu quyết định của tôi không hề bốc đồng mà vì những bước dài hơn mà thôi. Nhưng may mắn khi sau đó, các fan vẫn tôn trọng quyết định của tôi và gần như không còn tức giận nữa.

- Chị đánh giá thế nào về Tố Ny và khả năng chiến thắng của cô ấy trong đêm chung kết?

- Tôi thấy Tố Ny có màu sắc rất riêng nhưng trong một cuộc thi có yếu tố may mắn cũng như quyết định dựa trên số phiếu bình chọn của khán giả thì không thể nói trước được điều gì. Tôi nghĩ Tố Ny, Hoàng Dũng, Đức Phúc và Yến Lê đều có cơ hội ngang nhau.

"Bản thân tôi vẫn luôn nhắc Tố Ny không được chủ quan".

 
- Nhiều khán giả đánh giá thể hiện của chị qua từng đêm thi không có gì mới mẻ so với trước đây. Một người quyền lực như Mr. Đàm vẫn không thể thuyết phục chị thay đổi hình ảnh để thể hiện sự đa dạng như anh ấy làm với Tố Ny?

- Tôi chia sẻ mong muốn khẳng định chứ không phải làm mới hình ảnh. Thực tế, sau chương trình tôi đã có thêm một lượng fan kha khá và các bạn ấy sẽ không bao giờ lẫn được Vicky Nhung với bất cứ ca sĩ nào khác. Đó mới là điều tôi muốn.

- Chị cảm thấy như thế nào khi trong cuộc thi luôn được huấn luyện viên giao vào vai nam?

- Anh Hưng không "ép” mà  thấy hợp nên hướng cho tôi. Tôi cũng thấy hợp vì bản thân thích style unisex.

- Chị học hỏi được điều gì mà trước đây chưa thể cảm nhận được?

- Rất nhiều! Tôi hoàn toàn cảm thấy thoải mái khi trình diễn ở sân khấu lớn của một chương trình truyền hình trực tiếp trong khung giờ vàng. Đó là điều mà cách đây nửa năm thôi tôi nghĩ tới cũng thấy toát mồ hôi. Bên cạnh đó, tôi hiểu hơn về nghề và môi trường sắp tới mà mình sẽ theo đuổi. Bài học từ anh Đàm Vĩnh Hưng, chị Thu Phương, chị Mỹ Tâm, anh Tuấn Hưng và giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh là những điều tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới. Đó thật sự là một điều quá may mắn!

- Chị có dự án gì trong thời gian tới?

- Tôi đang dốc sức thực hiện những dự định âm nhạc. Tôi rất hy vọng mọi người sẽ đón nhận nó như một lời tri ân. Gần nhất, tôi sẽ ra mắt một mini album gồm những bài hát mà tôi từng thể hiện, được yêu thích trong The Voice. Nhưng chắc sản phẩm này sẽ rất "mộc" vì tôi luôn muốn gửi tới mọi người những gì mộc mạc và bình dị nhất.

Tố Ny và Mr. Đàm

 
Mr. Đàm: 'Tôi không bao giờ chọn sai người'
 
Nói về thí sinh cuối cùng của team là Tố Ny, huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng thẳng thẳng chia sẻ:
"Một người trong nghề, có chuyên môn gần 20 năm như tôi biết rành rọt hơn tất cả khán giả. Không chỉ riêng tôi quyết định mà ban tư vấn, hỗ trợ đều là những người có uy tín trong nghề thì không thể nào chọn sai nhân vật. Khán giả có thể thích một nhân vật nào đó theo ý kiến cá nhân, nhưng họ không ở trong vị trí của Đàm Vĩnh Hưng để cử một người hội tụ tất cả các yếu tố hát nhiều dòng nhạc khác nhau, khả năng vũ đạo, ngoại hình sáng sân khấu từ đó có thể đại diện cả team đi đấu với các đội còn lại.
 
Vicky Nhung là người có màu sắc rất lạ, văn minh, phù hợp thị hiếu của khán giả trẻ. Nhưng cô ấy không hát được dân ca, ả đào. Hay khi tôi cần một người có thể hát nhạc dân gian đương đại, phải thể hiện được các màn vũ đạo, chỉ có Tố Ny làm được điều này. Nếu Nhung không thể làm được chắc chắn phải chịu áp lực đặt nặng lên vai, khán giả lại có dịp xì xầm, chê bai, bàn tán nói này nói kia. Tôi rành nhiều lắm, chính vì thế họ mời Đàm Vĩnh Hưng lên ngồi ghế huấn luyện viên chứ không phải mọi người".
 
Trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 13/9, nam ca sĩ Say tình khẳng định sẽ làm tất cả mọi yếu tố tốt nhất để học trò thể hiện được hình ảnh của một nghệ sĩ đa năng. Màu sắc âm nhạc sẽ đa dạng từ nhạc dance đến ballad và thậm chí cả dân ca đương đại, dàn dựng sân khấu, vũ đạo… Trong đó, tiết mục hai thầy trò kết hợp là Chuyện thành cổ loa được đầu tư hoành tráng cả về phần nghe và nhìn.
 
>> 5 thí sinh bị loại đáng tiếc nhất The Voice 2015
 
 
Theo P.Giang (Zing.vn)