-
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố -
Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo -
Diễn biến mới vụ nữ sinh "ngủ nhầm phòng", mặc đồ gia chủ tại Hà Nội: Hai bên lên tiếng sau clip lan truyền -
Danh tính người phụ nữ bị tàu hoả tông tử vong khi đi bộ trên đường ray, gia đình tiết lộ tình trạng sức khoẻ -
Lễ mừng thọ 70 tuổi của bố: Khi 30 mâm cỗ linh đình trở thành "cuộc chiến" thu hồi vốn -
Loạt ngân hàng dồn dập chốt lịch ĐHĐCĐ 2026, hé lộ nhiều kế hoạch tăng vốn
Giải trí
01/01/2019 15:20'Gạo nếp gạo tẻ': Hương cho Công ăn 'liên hoàn tát' vì dám đọc bức thư cuối cùng của Tường
Tập 103 Gạo nếp gạo tẻ vừa kết thúc phát sóng trên đài HTV2 và Giải trí TV. Trong tập này, nhờ bà Mai mà cuối cùng Hương đã vực dậy được tinh thần. Tuy vết thương lòng chưa thể lành hẳn, nhưng ít ra, cô đã bỏ ý định tự tử điên rồ khiến cả nhà lo lắng trong tập trước.
Trở về nhà, Hương tiếp tục mơ màng trong cơn ác mộng. Cô mơ thấy Tường vang vọng tiếng trách móc vì sao cô không đến điểm hẹn. Giật mình tỉnh dậy, Hương lặng lẽ ra ngoài ngồi một góc trầm ngâm. Dù Hân an ủi hết lời nhưng Hương vẫn trách lỗi về mình.

Thước phim trở nên chùng xuống khi luật sư riêng của Tường đến gặp Hương đưa bản di chúc và một bức thư. Sau khi luật sư về, Hương tiếp tục nhốt mình trong phòng và không dám mở thư ra đọc. Trong lúc Hương thiếp giấc ngủ, Công bất ngờ xuất hiện và đọc lá thư trên tay của cô.


Ngay lúc này, Hương tỉnh giấc và trở nên tức giận, trợn mắt đuổi Công ra khỏi nhà. Công cố chấp đọc những dòng gửi gắm của Tường. Anh đọc 1 câu, Hương tát 1 cái. Và cứ thế anh "lãnh" 3 cái tát liên hoàn từ Hương. Sau tất cả, Công vẫn gửi được lời trao tín của Tường đến Hương là hãy giữ gìn sức khỏe và có trách nhiệm với 3 đứa con. Nhờ vậy mà Hương mà có đủ can đảm đọc thư và cố gắng phấn chấn tinh thần trở lại.

Trong thư, Tường viết rằng đây là những lời Tường muốn gửi đến Hương nếu như bất chợt có ngày anh ra đi mà không kịp nói lời từ biệt. Nếu ngày ấy đến, Tường mong Hương hãy luôn vui vẻ lạc quan yêu đời, hãy tiếp tục sống vì gia đình, vì 2 bé Bi - Bo.
Sau khi đọc thư Tường, Hương đã vực dậy tinh thần. Cuối cùng cô cũng chịu bước ra ngoài và ôm chầm lấy Bi - Bo. 2 đứa trẻ sau nhiều ngày xa cách đã được gặp mẹ khiến chúng vui mừng khôn xiết.
Ở một diễn biến khác, sau khi Tường ra đi, Hương đã cố gắng liên lạc với bà Lan - mẹ Tường và bày tỏ mong muốn rằng cô muốn sang Mỹ để thăm mộ Tường. Nhưng nào ngờ, ở đầu dây bên kia là không phải bà Lan mà là nhân viên của bà. Người đó nói rằng, sau khi Tường gặp chuyện, bà Lan đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Thế nên hiện tại, chuyện Tường sống hay chết vẫn không ai biết rõ.
Theo HNguyen (Helino)
- Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm (18:19)
- Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? (18:04)
- Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân (44 phút trước)
- 5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 (48 phút trước)
- Vụ thanh niên đi xe SH khống chế phụ nữ cướp vàng: Lộ thân nhân bất hảo từng có 4 tiền án (1 giờ trước)
- Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố (1 giờ trước)
- Bế tắc ngân sách, Bộ An ninh Nội địa Mỹ tiếp tục đóng cửa (2 giờ trước)
- Bóng đá thế giới siết chặt luật, quyết “khai tử” nạn câu giờ (2 giờ trước)
- Không chỉ xem tại nhà, Netflix sẽ mang One Piece mùa 2 công phá hơn 200 cụm rạp trên toàn cầu (2 giờ trước)
- Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (2 giờ trước)