-
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần -
Nghẹt thở giải cứu 3 người kẹt trong cơ sở mai táng bốc cháy ngùn ngụt ở TP.HCM
Giải trí
25/12/2018 13:28Gạo nếp gạo tẻ tập 100: Tường hết hy vọng cứu chữa, Kiệt sốc vì Phúc ngày càng quá quắt
Mở đầu Gạo nếp gạo tẻ tập 100, Hương được mẹ Tường thông báo rằng anh đã rời bệnh viện ở Mỹ, không tiến hành phẫu thuật do các bác sĩ nói rằng trường hợp của anh đã quá muộn để cứu chữa. Đang lo lắng không biết Tường sẽ đi đâu thì anh chàng bỗng xuất hiện từ phía sau và ôm Hương thật chặt. Cả hai đã dành trọn vẹn một ngày bên nhau, tận hưởng những giây phút ngọt ngào tại Đà Lạt. Tường nói rằng thay vì nằm tại bệnh viện để chờ đợi, anh muốn dành tất cả khoảng thời gian quý giá còn lại để ở bên Hương.



Mẹ Tường biết rõ bệnh tình của con trai nhưng bà không tỏ ra ủ rột, bà nói Tường nếu muốn đưa 3 mẹ con Hương sang Mỹ, bà sẽ lo thủ tục. Mặc dù tỏ ra mạnh mẽ trong lòng bà vô cùng đau xót khi đứa con của mình sắp 'ra đi'. Tường hiểu điều đó và nhờ Hương sau này khi anh đi rồi, thỉnh thoảng hãy gọi điện hỏi thăm mẹ giúp anh.

Trong tập 100 Gạo nếp gạo tẻ, Hương - Tường lần đầu chính thức nói lời yêu với đối phương. Tường nói rằng anh chưa từng nghe Hương nói với mình một câu mà anh luôn chờ đợi. "Anh cũng chưa từng nói với em câu đó" - Hương nhắc và ngay lập tức, Tường đáp lại bằng câu "Anh yêu em!" đầy ngọt ngào. Đáp lại, Hương cũng nói rằng: "Đây là câu nói lần đầu tiên em nói với một người đàn ông và câu nói này sẽ mãi mãi dành cho người đàn ông đó. Em yêu anh!".

Về phía Hân, cô đã quyết định giao hai con cho Kiệt chăm sóc bởi cô nhận ra hiện tại 3 mẹ con cô đang là gánh nặng cho cha mẹ già. Nếu như cô bị bắt lại, ông Vương - bà Mai sẽ phải vất vả hơn để chăm sóc 2 đứa trẻ. Lúc này, dù không đành lòng nhưng giao con cho Kiệt là cách tốt nhất cho bọn trẻ bởi anh có điều kiện chăm sóc tốt hơn.

Bà Mai sau khi biết chuyện liền la mắng Hân ngu ngốc bởi hai đứa nhỏ chính là cầu nối để vợ chồng Kiệt - Hân có cơ hội hàn gắn. Bà tức tốc đến nhà Kiệt để đòi hai đứa nhỏ về. Đến nơi, Phúc ra mở cửa và nhất quyết không giao trả con cho Hân, đôi bên to tiếng, Phúc để lộ chuyện Hân có thể bị bắt trở lại. Bà Mai không tin, tiếp tục la mắng Phúc rồi trong lúc giằng co, bà bị ngã ra đường rồi ngất xỉu.


Hân và Minh tức tốc chạy tới bệnh viện và được bác sĩ thông báo rằng bà Mai phải nằm bất động 1 tháng. Hân cũng biết Phúc đã nói cho bà Mai biết chuyện cô có thể bị bắt lại. Hân chạy đi tìm Phúc, lúc ấy Kiệt cũng có mặt. Phúc nói rằng cô không cố tình xô bà Mai. Nhưng Hân thẳng thừng nói rằng: "Nếu không có cuộc nói chuyện với chị ở công viên hôm trước, thì có lẽ tôi cũng đã tin chị". Hân cũng cảnh cáo Phúc đừng bao giờ động đến gia đình mình nữa, nếu không mình sẽ không tha cho Phúc.

Lúc ấy, Kiệt mới biết Phúc đã gặp Hân. Anh trách móc Phúc rằng: "Phúc à, nếu em tin anh thì em đã không đến gặp Hân...". Nào ngờ, Phúc lập tức đáp trả đầy cay đắng rằng: "Đúng là em không tin anh!".
Bà Mai quyết định sẽ làm đơn kiện Phúc. Tuy nhiên Hân đã van xin bà đừng ép Kiệt nên không cô sẽ bỏ nhà đi. Nào ngờ bà Mai thách thức rằng: "Vậy thì mẹ vẫn sẽ kiện cô ta, còn con có thể bỏ đi nếu con thích".
Về phía Kiệt, anh tới khuyên nhủ Phúc đến xin lỗi bà Mai để mọi chuyện qua đi êm xuôi. Tuy nhiên, Phúc nhất quyết không đồng ý. Khi Kiệt khuyên rằng Kiệt tụng sẽ khiến cô gặp phiền phức. nào ngờ Phúc bật lại rằng: "Vậy thì chỉ cần anh đứng ra làm chứng, anh nói rằng em không làm điều đó là được mà! Ngay cả chuyện đơn giản như vậy anh cũng không làm được sao?". Sự giận dữ của Phúc khiến Kiệt phải thốt lên rằng: 'Phúc à, em có biết mình thay đổi nhiều lắm không?'.


Chú Quang và Trinh cũng xảy ra tranh cãi trong tập này. Nguyên do là bởi chú Quang đem hết tiền tiết kiệm đưa cho ông Vương để phụ giúp ông nhưng lại không nói với Trinh. Biết chuyện, Trinh tức giận bỏ về nhà ngoại. Quán bún đậu của chú Quang cũng 'dính phốt' khi trên mạng xã hội xuất hiện clip ai đó đã quay được cảnh chú đang dọn dẹp chỗ bún đậu bị rơi xuống đất và vu khống rằng chú sẽ tiếp tục dùng để bán cho khách. Kết quả, quán bún đậu cả ngày không có nổi một khách.
Liệu chú Quang sẽ làm gì để minh oan cho quán bún đậu của mình? Đón xem Gạo nếp gạo tẻ lên sóng lúc 20h từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần.
TH (SHTT)
- "Cơn bão" phân biệt chủng tộc tại Nhà Trắng: Ông Trump đổ lỗi cho trợ lý, tuyên bố không xin lỗi (09:30)
- Đồng – kim loại thầm lặng bất ngờ trở thành tâm điểm của năm 2026 (09:16)
- MU lên danh sách 4 HLV thay Carrick (09:09)
- Hồng Đăng tái xuất màn ảnh với vai phản diện trong "Đồng hồ đếm ngược" (09:07)
- Sức mạnh lòng dân: "Vũ khí" bí mật giúp phá nhanh vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai (09:02)
- Quán bia ở Hà Nội bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, lửa đỏ rực một góc đường (09:00)
- Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản (1 giờ trước)
- Báo Anh: Ronaldo ngầm cảnh báo có thể rời Saudi Arabia sớm (1 giờ trước)
- Sính lễ trở thành "thương vụ" thu hồi vốn: Khi phụ nữ không có "tiếng nói" trong hôn nhân của chính mình (1 giờ trước)
- Lợi dụng chính sách khoan hồng để bỏ trốn, "nữ quái" lĩnh án 22 năm tù sa lưới tại Hà Nội (1 giờ trước)