-
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 13/9/2026: Dần đón lộc lớn, Tý coi chừng xung đột -
Những "người thừa kế" kín tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng bước lên vị trí lãnh đạo -
Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng -
Tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CUP: Những gương mặt quen và các màn trở lại đáng chú ý -
Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, mưa lớn có thể kéo dài đến 16/9 -
Nữ sinh chuyên Trung đạt IELTS 8.5, SAT 1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương -
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày
Giải trí
13/09/2018 13:28Gạo Nếp Gạo Tẻ tập 57: Chú Quang bị Trinh 'cướp đời trai', mẹ Công ngất xỉu vì con gái bán nhà theo đa cấp
Mở đầu Gạo Nếp Gạo Tẻ tập 57, chú Quang đến hỗ trợ cháu gái làm món bún đậu mắm tôm gia truyền tại nhà của Nhân. Không ngờ, món bún đậu được các khách mời khen ngợi hết lời, thêm lời động viên và hứa góp vốn của Kiệt, chú Quang quyết định sẽ mở tiệm bán món ăn này.

Mẹ Công vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Trinh và Hương, biết được con gái đã lừa mình bán nhà để 'ném tiền' vào đa cấp và giờ mất trắng. Mẹ Công ngất lên ngất xuống, gào thét đòi đuổi Trinh đi còn mình thì nương nhờ Hương - cô con dâu mà bà đã dày vò ghét bỏ suốt 10 năm. Về phần Trinh, trong lúc đang không biết phải đi đâu về đâu thì gặp chú Quang đến giúp đỡ. Sau khi uống rượu giải sầu, cả hai đã qua đêm trong khách sạn.


Về phần Công, gã 'trai bao' bóng loáng ngày nào giờ vô cùng thảm hại, lang thang đầu đường xó chợ, không một xu dính túi. Ngay cả đĩa cơm từ thiện 2.000 đồng cũng không thể trả nổi, đành xin ông chủ cho rửa chén đĩa để trả tiền cơm. Sau khi ăn xong, lợi dụng lúc ông chủ đang đông khách, Công đã 'chuồn thẳng'. Chạy thoát nhưng rồi nghĩ đến lòng tốt của ông chủ, Công đã quay lại thực hiện lời hứa.


Hương sau khi lo cho mẹ và em gái Công, cô lại phải đau đầu khi thứ tình cảm dành cho Tường chưa kịp đặt tên thì anh lại sắp sang Mỹ không hẹn ngày về. Tâm sự với Minh và Hân, Hương nói mình không rõ thứ tình cảm dành cho Tường có phải là yêu hay không, cô chỉ biết rằng khi ở cạnh người đàn ông này, cô mới cảm thấy mình là phụ nữ, được lo lắng, che chở. Tuy nhiên, Hương cảm thấy bản thân không xứng đáng với Tường và cho rằng đến với một người mẹ hai con như cô là thiệt thòi cho Tường - một người đàn ông thành đạt và tử tế.

Trong một diễn biến khác, Hân vì bận đi với tình cũ mà không thể dự buổi văn nghệ của bé Miu nên nhờ bà Mai đi hộ. Khi về nhà, Hân lớn tiếng vì chuyện bà Mai mặc quần áo xấu xí, khiến bé Miu phải xấu hổ với bạn bè. Chứng kiến Hân la lối và coi bà Mai như người giúp việc, ông Vương đã la mắng con gái và ngay cả Kiệt - anh chồng nhu nhược ngày nào cũng lần đầu tiếng lớn tiếng với vợ khiến cô vợ quá quắt ngày nào chỉ biết câm nín vì không còn đồng minh.

Gạo Nếp Gạo Tẻ các tập tiếp theo lên sóng vào 20h thứ Hai đến thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV2.
TH (Daidoanket.vn)
- Tôn vinh trí tuệ thay vì giải trí: Lý do Trung Quốc phủ sóng hình ảnh các nhà khoa học trên bảng quảng cáo đắc địa (14:33)
- Mở rộng điều tra vụ án ngành điện: Khởi tố cựu Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Đặng Phan Tường (14:17)
- Tàu chở 241 người bất ngờ mất liên lạc, Indonesia khẩn cấp mở chiến dịch cứu hộ (14:11)
- Chặt cây thông trong vườn nhà rồi đăng TikTok, người đàn ông bị phạt 35 triệu đồng (14:07)
- Khởi tố, bắt tạm giam hai mẹ con dùng gậy đánh người phụ nữ tâm thần (14:06)
- Vợ đầu Elon Musk tiết lộ cuộc hôn nhân với tỷ phú: "Tôi luôn cảm thấy mình không quan trọng" (14:02)
- Samsung công khai "cà khịa" Apple sau khi Rosé đăng ảnh khoe iPhone 18 Pro (14:00)
- Hai loại thịt có thể làm tăng nguy cơ tiểu đường type 2 (1 giờ trước)
- iPhone có màn Dynamic Island rẻ nhất thị trường, chỉ bằng một nửa iPhone 18 Pro Max (1 giờ trước)
- Người đàn ông bị bắt vì ôm giải độc đắc gần 100 tỷ đồng bỏ trốn mà không chia cho đồng nghiệp (1 giờ trước)