-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Giải trí
27/09/2018 17:07Gạo nếp gạo tẻ tập 63: Bị mẹ chồng 'gài bẫy', bà Mai bỏ nhà ra đi vì ngỡ mình bị bệnh nan y
Trong Gạo nếp gạo tẻ tập 63, bệnh mất trí nhớ của bà Mai ngày càng có dấu hiệu nặng hơn. Bé Khoa lên mạng tìm hiểu và biết căn bệnh của bà Mai sẽ không chữa được, nặng nhất là bà có thể quên hết tất cả mọi người trong gia đình.
Biết chuyện, cả nhà lo lắng nghĩ cách giúp bà Mai. Bé Khoa nói rằng trên mạng có viết nếu như giúp người bệnh có tinh thần vui vẻ thoái mái, bệnh mất trí có thể chậm lại. Nghe vậy, chú Quang dặn bà Đào phải đối xử tối với chị dâu, bởi nếu bà Mai bệnh thì cả nhà sẽ khổ. Nghe trộm được câu chuyện, Hân bàn kế với bà Mai giở trò để bà Đào phải làm việc nhà. Không những vậy, bà Mai tranh thủ 'trả thù' bà Đào bằng cách đòi ăn cơm nhưng lúc mẹ chồng nấu xong lại đòi ăn mỳ, rồi đòi ăn chè. Thấy bà Đào vất vả nấu nướng, bà Mai thấy vô cùng sung sướng. Tuy nhiên, chú Quang đã nghe lén được kế hoạch của mẹ con bà Mai.
Để "trả thù" con dâu, bà Đào và chú Quang ép Hân cùng thực hiện kế hoạch "gài bẫy" khiến bà Mai tưởng mình bị mất trí nhớ thật. Không muốn mình trở thành gánh nặng cho gia đình, bà Mai quyết định bỏ đi và viết tâm thư lại cho chồng. Trong thư bà dặn bàn giao lại cho ông Vương chìa khóa tủ sắt, sổ tiết kiệm và các giấy tờ nhà rồi dặn dò cả nhà không cần đi tìm mình nữa.
Hóa ra bà Mai đến xưởng của Kiệt và được Kiệt nói cho bà biết rằng mình đã bị mẹ chồng 'gài bẫy'. Kiệt sau đó đưa bà Mai đi ăn, lúc này tình cảm của bà Mai và Kiệt càng thêm gắn bó như mẹ con ruột thịt.
Thương Kiệt bao nhiêu, bà Mai lại cảm thấy con gái mình đang làm điều gì đó có lỗi với chồng. Hân thường xuyên đi sớm về khuya, bỏ bê chồng con. Bà tỏ thái độ cứng rắn, yêu cầu Hân nghỉ việc vì sợ con gái ở gần tình cũ như "lửa gần rơm" rồi sẽ có ngày mắc phải sai lầm.
Gạo nếp gạo tẻ tập 63 khép lại với cảnh Hương đứng chờ Công trước cổng tòa án để hoàn tất thủ tục ly dị nhưng Công đã không đến.
Những diễn biến tiếp theo của Gạo nếp gạo tẻ sẽ lên sóng lúc 20h tối thứ 2 - thứ 4 hàng tuần trên HTV2.
TH (Daidoanket.vn)








- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (4 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (6 phút trước)
- Apple Music “lột xác” trên iOS 26: Nghe nhạc mượt như DJ, biến iPhone thành mic hát nhạc tại nhà! (12 phút trước)
- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (24 phút trước)
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (34 phút trước)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (39 phút trước)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (42 phút trước)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (45 phút trước)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (45 phút trước)




