-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Giải trí
31/10/2018 15:11Gạo Nếp Gạo Tẻ tập 77: Bị nhân tình cuốn theo tiền chạy mất, Hân trắng tay, bị chủ nợ đánh đập tơi bời
Tiếp nối diễn biến tập trước, trong tập 77 Gạo Nếp Gạo Tẻ, Công (Hoàng Anh) vô tình chứng kiến cảnh Hân (Thúy Ngân) đang tình tứ với Hùng (Quốc Trường) bèn rủ chú Quang (Ngọc Thuận) đi đánh ghen thay Kiệt (Trung Dũng).



Ai ngờ, người bị đánh ghen chưa bị sao thì Công đã bị "dần" lại một trận tơi tả. Cũng nhờ vết thương lần này mà Công đã có cơ hội nói chuyện thẳng thắn với Hương (Lê Phương), đồng thời biết được một sự thật phũ phàng là dù không có Tường (Thanh Thức) thì vợ cũng sẽ không quay lại.



Trong khi đó, gia đình của Minh (Phương Hằng) cũng đang gặp rắc rối do mẹ Nhân (Tuấn Anh) là bà Bích (Ngân Quỳnh) đem lại. Vì trước đó Minh đã hứa sẽ cho bà ta 50 triệu nhưng chỉ đưa 5 triệu nên bà chạy thẳng đến nhà mẹ đẻ của con dâu "dằn mặt". Thời điểm đó chỉ có bà nội của Minh ở nhà, chỉ một vài câu nói đã khiến bà Đào (Minh Đức) tức đến mức ngất xỉu. Quá đáng hơn, khi Minh mang chuyện này ra chất vấn thì bà Bích trâng tráo uy hiếp để vòi tiền con dâu. Về bất ngờ, không rõ đầu đuôi câu chuyện, Nhân đã quyết định tin mẹ mà đối xử lạnh nhạt với vợ khiến Minh thất vọng vô cùng.


Chuyện chỗ ở của chú Quang vì chưa giải quyết được nên ông Vương (Mai Huỳnh) định thế chấp nhà lấy tiền cho em trai. Thế nhưng khi nghe tin căn nhà trước đó đã bị mang đi thế chấp, cả nhà mới phát hiện ra cuốn sổ đỏ đã bị lấy cắp từ lâu. Ngay lúc mọi người phát hiện ra chính Hân là kẻ đứng sau vụ trộm cũng là lúc các chủ nợ kéo nhau đến đánh cô.



Sau khi công an đến bình ổn mọi chuyện và điều tra ban đầu thì Hùng đã chạy trốn ra nước ngoài cuốn theo tất cả số tiền đầu tư của nhiều người, đồng thời tất cả những dự án trước nay công ty của Hân tiến hành chỉ là dự án ma. Lúc này, Hân mới bàng hoàng nhận ra mình đã mất tất cả mọi thứ vào tay nhân tình.


Về chuyện của Phúc (Thùy Trang), khó khăn lắm cô mới quyết định nói thật cho Kiệt (Trung Dũng) biết về thân thế của bé Thương. Thế nhưng chưa kịp mở lời thì Kiệt đã bị chú Quang gọi về vì chuyện của Hân.

Tập 78 Gạo Nếp Gạo Tẻ lên sóng vào 20h00 thứ Tư ngày 31/10 trên kênh HTV2.
Dung (Daidoanket.vn)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Đình Bắc dự bị, Công Phương đá chính (21:08)
- U23 Nhật Bản vượt ải Hàn Quốc, hiên ngang tiến vào chung kết U23 châu Á 2026 (30 phút trước)
- Giá vàng SJC bứt phá mạnh, vượt 166 triệu đồng mỗi lượng trong tối 20/1 (37 phút trước)
- Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn vào Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3 từ 21h tối nay (45 phút trước)
- Thưởng nóng 2 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam vượt qua U23 Trung Quốc để vào Chung kết (1 giờ trước)
- 5 nữ công nhân bị tông tử vong khi đang ăn trưa bên đường, tài xế rồ ga bỏ trốn (1 giờ trước)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (1 giờ trước)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (2 giờ trước)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (2 giờ trước)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (2 giờ trước)