-
Dự báo điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM: Đề "dễ thở", sức nóng cạnh tranh tăng cao -
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành
Giải trí
04/12/2018 13:28Gạo nếp gạo tẻ tập 91: Khán giả phát điên vì Kiệt - Phúc chuẩn bị về phe... phản diện!
Mở đầu Gạo nếp gạo tẻ tập 91, Hân nhờ Kiệt giữ bí mật chuyện cô hiến gan cho bà Mai, cô cũng không cần ai phải chăm sóc vì từ trước đến nay đã dựa dẫm vào mọi người quá nhiều.
Trước khi lên bàn mổ, Hân viết thư tay cho Kiệt. Cô nói rằng đứng trước lằn ranh của sự sống chết cô mới nhận ra mình có lỗi nhiều như thế nào và lúc còn nhận thức được, cô muốn nói lời xin lỗi thật tâm nhất. "Em xin lỗi anh, vì em đã là một người vợ quá vô tâm! Xin lỗi anh, vì em đã phản bội anh! Em có một gia đình nhỏ hạnh phúc và một gia đình lớn ấm áp như vậy, mà em không biết trân trọng, em đã tự tay mình đánh mất tất cả" - Hân viết.

Ngày Hân phẫu thuật cũng là ngày sinh nhật bé Thương. Để mặc mẹ con Phúc chờ đợi ở nhà hàng, Kiệt túc trực ngoài cửa phòng phẫu thuật cho đến khi bác sĩ thông báo ca mổ thành công, Kiệt mới chạy đi tìm Phúc mua bánh sinh nhật cho bé Thương. Đúng lúc này, bệnh viện thông báo tình trạng của Hân chuyển biến xấu, Kiệt tức tốc về nhà ghi âm giọng bé Miu và mang đến đặt cạnh tai Hân mong cô vượt qua cơn nguy kịch. May mắn, sau đó Hân đã tỉnh táo trở lại. Lúc này Kiệt chạy đi tìm Phúc nhưng mẹ con cô đã ra về. Mặc dù rất giận nhưng Phúc vẫn cả hai một cơ hội khi Kiệt chạy đến xin lỗi mẹ con cô vào hôm sau.




Vì không muốn Phúc hiểu lầm, Kiệt giấu cô chuyện của Hân và lén lút nấu cháo mang đến cho Hân. Nào ngờ mọi chuyện đã bị Phúc biết được. Cùng với chuyện Phúc đã biết cả việc ông Lực đã hé lộ cho Kiệt biết chuyện bé Thương là con của anh. Hai sự việc khiến cô như phát điên vì cho rằng Kiệt đến với mình chỉ vì trách nhiệm, thực chất vẫn còn tình cảm sâu đậm với Hân.

Sự ích kỷ, thủ đoạn nổi lên khi hạnh phúc đứng bên bờ vực, Phúc đã đến bệnh viện gặp Hân. Có trả đũa bằng cách nói dối rằng: 'Anh Kiệt bảo tôi tới đây gặp chị, anh ấy đã báo cho người nhà chị và họ sẽ tới đón chị. Việc chị cố tình không về nhà để đeo bám anh ấy, khiến anh ấy rất mệt mỏi và giờ không muốn dây dưa nữa.'

Sau khi Phúc ra về, Hân cũng lẳng lặng bỏ đi trước khi Minh và Hương kịp đến đón. Vừa trải qua ca phẫu thuật, sức khỏe còn yếu ớt nhưng không có nơi nào để đi nên Hân đã xin tới làm nhân việc phục vụ ở quán ăn vỉa hè. Sự vụng về, kém tập trung của Hân liên túc khiến khách phật ý nhưng may mắn cho cô là ông chủ vẫn cho Hân một cơ hội.
Chứng kiến Kiệt tất bật chạy vào viện chăm sóc Hân rồi lại hẹn hò mẹ con Phúc, một nhân viên của Kiệt đã nói rằng chuyện tình cảm cần rõ ràng và đưa ra lựa chọn sớm. Đây cũng chính là sự bức xúc của khán giả khi cho rằng Kiệt dường như đang quá tham lam.
Bên cạnh đó, việc Phúc bỗng trở nên ích kỷ, thủ đoạn cũng khiến khán giả bức xúc. Trước đây, người xem từng mong Kiệt - Phúc sớm về chung một nhà nhưng hiện tại khán giả đã nghĩ lại.
Về phía Hương, sau khi bán căn nhà để lấy tiền phẫu thuật cho bà Mai, cô đã chuyển về sống cùng ba mẹ trong căn nhà nhỏ. Vì không đủ phòng, Hương phải kê tạm một chiếc ghế để ngủ khiến Tường vô cùng xót xa và muốn mua cho cô một căn nhà đàng hoàng nhưng Hương không đồng ý.
Tường muốn sớm cưới Hương để không không còn phải chịu khổ cực, ấm ức. Dường như hiểu được lòng con trai, mẹ Tường đã đi xem bói chọn ngày và thầy phán rằng cả hai nên tổ chức ngay vào năm sau.

Mặc dù rất vui vì được mẹ Tường yêu quý, đón nhận nhưng dường như Hương vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân mới. Hương nói Tường hãy cho cô thêm chút thời gian, Tường cũng động viên rằng: "Anh sẽ chờ tới đầu bạc răng long cũng được!".
TH (SHTT)
- Dự báo điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM: Đề "dễ thở", sức nóng cạnh tranh tăng cao (20:41)
- Đào móng xây dựng khiến nhà hàng xóm nghiêng lún, hàng chục hộ dân phải sơ tán, chủ nhà lên tiếng (1 giờ trước)
- Bước ngoặt vụ nữ sinh bị sát hại "ngẫu nhiên" tại Hàn Quốc: Lật tẩy động cơ đê hèn của hung thủ (1 giờ trước)
- Chân dung nữ Chủ tịch CCV Group: Từ “để tôi vẽ hộ tương lai cho mọi người” đến lừa đảo nghìn tỷ (2 giờ trước)
- Hoa hậu Thùy Tiên có đủ điều kiện hưởng đặc xá năm 2026 hay không? (2 giờ trước)
- Các hãng ô tô công bố các mẫu xe dùng được xăng E10, 2 hãng nổi tiếng liệt kê danh sách nên cẩn trọng (2 giờ trước)
- Cái kết đắng cho cho hành vi rải vàng mã để "xả xui" ngay giữa trung tâm TPHCM (3 giờ trước)
- Hàng loạt mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc thu hồi và tiêu hủy vì sai phạm của doanh nghiệp nhập khẩu (3 giờ trước)
- Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp (3 giờ trước)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (3 giờ trước)