-
Đâm vào ô tô tải đang đỗ, 3 thanh niên đi xe máy tử vong -
Móng tay giòn yếu, dễ gãy: Cảnh báo từ cơ thể về 8 loại vitamin và vi chất đang suy giảm -
Thót tim khoảnh khắc xe máy chở hai cô gái mất lái, tông "dính chặt" vào cửa nhà dân -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng án treo -
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mới, mưa dông liên tiếp 3 ngày -
Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" -
Tai nạn thương tâm trên đèo Prenn: Xe máy trượt lấn làn va chạm ô tô, một du khách Ấn Độ tử vong -
Bắt kẻ giả danh cảnh sát cơ động chặn xe đòi tiền, gây tai nạn chết người tại Thái Nguyên -
Cục CSGT nói gì về loạt biển báo, vạch khoảng cách mới trên cầu Nhật Tân? -
Hố sụt ở Quảng Trị bất ngờ sâu 17,6m chỉ sau vài ngày
Giải trí
14/04/2023 17:00Gia đình mình vui bất thình lình tập 11: Sau trận đánh nhau, Trâm Anh thấy chuyện sống chung với Hà khả quan hơn
Mở đầu tập 11 Gia đình mình vui bất thình lình, bà Cúc đang đi trong ngõ thì bị đám thanh niên kẹp 3 đâm vào. Chẳng những không xin lỗi, đám thanh niên này còn quay sang trách bà Cúc đi đứng không cẩn thận và nói những lời hỗn láo với bà.
Vừa lúc này, Phương và Trâm Anh đi tới chứng kiến nên bắt cả 3 xin lỗi bà Cúc nhưng chúng lại lên giọng thách thức. Trâm Anh bị một thanh niên túm tóc, thấy vậy chị Phương lao tới can tạo nên cảnh ẩu đả hỗ loạn. Hà thấy mẹ bà các chị em đang bị đánh nên lập tức chạy đến dùng 'thiết đầu công' để 'hạ gục' một thanh niên. Trâm Anh dùng chiêu cắn một người khác. Trong khi đó, một cậu thanh niên lao tới đánh bà Cúc khiến Phương tức giận cho cậu ta một cục gạch vào đầu.



Tất cả bị đưa lên phường trong bộ dạng bầm dập, te tua. Ông Toại đang định đi viếng đám ma cũng phải bỏ về sau khi nhận được tin về mẹ con bà Cúc. Sau đó, cả 4 bố con ông Toại đã cùng nhau lên phường. Thành và Danh quan tâm, hỏi han vết thương của vợ, các cô vợ cũng mếu máo làm nũng chồng. Chứng kiến cảnh này, chị Phương không khỏi tủi thân vì Công chỉ đến và nhìn vợ một cách lạnh lùng, vô tâm.
Trong khi ông Toại và các con đang xót vợ thì đám thanh niên xuất hiện với bộ dạng thương tích đầy mình, thê thảm hơn mẹ con bà Cúc rất nhiều.






Về nhà, ông Toại bực lắm vì đây là lần đầu 4 bố con ông bị gọi lên phường. Ông trách vợ U60 rồi còn cầm đầu đường dây con dâu đi đánh nhau, chẳng ra thể thống gì, làm mất mặt gia đình. Bà Cúc bênh các con dâu, nói vì bảo vệ bà nên mới làm vậy và bà cảm thấy tự hào khi các nàng dâu ở nhà chí chóe nhưng ra ngoài lại đoàn kết, bảo vệ mẹ chồng. Hà kêu ca bị đám thanh niên đánh rất đau, ông Công thì cho rằng lũ trẻ còn đau gấp 10 và hỏi ai đã ra tay hung tợn khiến 1 thành niên phải ôm cái đầu chảy đầy máu.


Phương lúc này đang ở cửa hàng, Công đi qua bắt Phương lập tức về nhà nói chuyện. Thấy vợ chồng Công về nhà với sắc mặt căng thẳng, mấy mẹ con bà Cúc cũng cảm thấy thương Phương. Lên phòng, Công nặng lời trách mắng vợ vì lớn nhất nhưng lại hùa vào với các em để đánh nhau. Dù Phương nói cô chỉ bảo vệ những người trong gia đình nhưng Công vẫn nói gay gắt. Công nói từ trước đến nay điều khiến anh cảm thấy yên tâm nhất về Phương đó là cách cư xử biết điều. Nhưng hôm nay anh thực sự thất vọng.


Phương thấy các em dâu được chồng quan tâm chăm sóc thì rất tủi thân. Cô cũng bị đau khắp mình mẩy nhưng chồng lại chẳng hỏi han lấy một câu, chỉ trách mắng. Bà Cúc thương dâu cả nên mua bông băng, thuốc sát trùng đem ra cửa hàng cho Phương. Bà nói rằng Công giống tính bố, dù ông Toại lo lắng cho bà nhưng lại chỉ trách móc vợ và nói những lời khó nghe. Bà cũng bảo Trâm Anh và Hà hỏi han Phương, bà biết Phương tủi thân vì Công không được tâm lý như các em.
Trâm Anh đến cửa hàng lúc Phương đang tự sát trùng vết thương, Trâm Anh nói để cô làm nhưng Phương lại nói cô tự làm một mình quen rồi. Phương nói Công thất vọng vì vợ đi đánh nhau. Trâm Anh khuyên chị dâu không việc gì phải buồn hay áy náy vì cô không làm gì sai cả. Cô đã đứng ra bảo vệ mẹ và các em.


Ở viện nông nghiệp, Mai tự tiện trồng khoai theo cách mới mà không hỏi ý kiến Công. Khi Công trách mắng, Mai nói cô xuất phát từ nhà nông và chỉ muốn nghiên cứu cách giúp bà con tiết kiệm chi phí. Mai rất bảo vệ quan điểm của mình và Công cũng phải để cô tự làm. Mặc dù tranh luận căng thẳng nhưng sau đó khi Mai đến hỏi han về giống cây trồng, Công cũng rất thoải mái giải đáp. Cả hai lại trao đổi vui vẻ với nhau.


Trâm Anh đến chỗ Danh chụp hình và tiếp tục làm nũng chồng. Cả hai trò chuyện về vụ ẩu đả. Danh nói không giận vợ vì biết cô phải đụng chân tay thì chắc chắn là có lý do chính đáng. Thành thì đã rất quen với tính hổ báo của Hà. Ông Toại thì cũng giận bà Cúc nhưng bà lại giỏi chịu đựng. Còn anh Công thì Danh không chắc. Trâm Anh nói hình như vợ chồng Phương cãi nhau vì chuyện này. Trâm Anh nói Công gia trưởng, vô tâm với vợ khiến cô cảm thấy thương chị dâu cả. Danh bật cười vì nhận ra không ngờ cuộc ẩu đả có thể mang lại năng lượng tích cực như vậy, giúp Trâm Anh hòa nhập nhanh chóng với gia đình chồng.
Danh nói các thành viên trong gia đình ở nhà có thể chí chóe, nội chiến nhưng khi ra đường hoặc khi gia đình gặp chuyện thì lại rất đoàn kết. Trâm Anh nói nếu lúc ẩu đã mà Hà không lao vào đỡ hộ thì cô đã 'bay' luôn mảng tóc. Danh tranh thủ nói đỡ cho Hà để cải thiện mối quan hệ của hai chị em. Danh nói tính Hà 'phổi bò', bốp chát thế thôi nhưng nói xong là không để bụng. Trâm Anh nói vậy thì chuyện sống chung 1 tháng cũng khả quan hơn nhiều.

Gia đình mình vui bất thình lình lên sóng lúc 21h40 thứ 5,6 hàng tuần trên VTV3.
TH (SHTT)
- Đâm vào ô tô tải đang đỗ, 3 thanh niên đi xe máy tử vong (1 giờ trước)
- Nghệ sĩ Lưu Hoan, giọng ca thể hiện "Hảo hán ca" kinh điển trong Thủy Hử qua đời ở tuổi 63 (1 giờ trước)
- Móng tay giòn yếu, dễ gãy: Cảnh báo từ cơ thể về 8 loại vitamin và vi chất đang suy giảm (1 giờ trước)
- Rolls-Royce trình làng siêu phẩm mui trần điện Nightingale, giới hạn 100 chiếc trên toàn thế giới (1 giờ trước)
- Bộ Giáo dục & Đào tạo dự kiến thi lớp 10 chỉ còn 2 môn Toán, Văn (1 giờ trước)
- Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng án treo (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mới, mưa dông liên tiếp 3 ngày (2 giờ trước)
- Dự kiến lương tối thiểu là 5,7 triệu đồng/tháng (2 giờ trước)
- Sau cơn sốt iPhone, Apple rục rịch trình làng 3 sản phẩm đột phá trong tháng 10 (2 giờ trước)
- Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" (2 giờ trước)