-
Ngôi làng ở Đà Nẵng lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới 2025
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Công an cảnh báo hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội
-
6 lọai rau củ an toàn không cần thuốc trừ sâu cho sức khỏe gia đình bạn
-
Thịt nên để trong ngăn đông tủ lạnh bao lâu? Lấy ra rã đông rồi lại cất vào nhiều lần có nên tiếp tục ăn?
-
Nước Hồ Tây có đủ để "hồi sinh" sông Tô Lịch?
-
Thực hư tin cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin mua pizza đãi 6.500 cán bộ trại giam và bạn tù
-
Lan Phương tố ông xã lừa dối, bạo hành tinh thần suốt 7 năm hôn nhân, chồng Tây nói gì?
-
Nguy cơ Tây Ban Nha từ chối dự World Cup 2026
-
Truy nã toàn quốc đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Nghĩa
-
Xe tải lao vào chợ làm 12 người thương vong: Đau đớn nhìn vợ mang bầu tử nạn
Giải trí
05/05/2023 11:30Gia đình mình vui bất thình lình tập 17: Gia đình vừa bình yên vui vẻ trở lại sau 'sóng gió' ngoại tình, vợ chồng Danh đã đến ngày dọn đi
Mở đầu tập 17 Gia đình mình vui bất thình lình, 3 anh em mua đồ về làm lẩu và nói từ nay mỗi tháng sẽ có 1 ngày đổi bữa để những người phụ nữ trong nhà được giải phóng sức lao động, không cần vào bếp. Bà Cúc và Phương vui vẻ nhưng Hà và Trâm Anh vẫn mặt nặng mày nhẹ với chồng.

Danh mua bánh tráng trộn Trâm Anh thích đem lên phòng để dỗ vợ. Trâm Anh nói cả cô và Danh đều không sai, cả hai chỉ đang bảo vệ gia đình, bảo vệ những người mình yêu thương. Sau đó hai vợ chồng vui vẻ làm hòa.

Hà nói cho Thành biết chuyện mình và Trâm Anh đã giải quyết xong chuyện của Công. Cô và Trâm Anh hẹn Công ra ngoài nói chuyện riêng. Hà đưa cho Công xem đoạn clip và yêu cầu anh giải thích rõ ràng. Cuối cùng, Công giải thích cho hai cô em dâu rằng bị hoàn toàn không có tình cảm gì với Mai. Nụ hôn là do Mai chủ động và anh đã đẩy cô ra ngay sau đó nhưng Hà và Trâm Anh lại chỉ nhìn thấy đoạn đầu nên đã hiểu lầm.
Hà cảnh cáo chồng rằng 3 chị em vô cùng đoàn kết nên các anh hãy bảo ban nhau đừng làm chuyện gì có lỗi với vợ. Hà cũng khẳng định chắc chắn nếu không có ba chị em Phương - Hà - Trâm Anh thì cả nhà sẽ loạn. Đúng lúc này bảo vệ trường bé Long gọi điện cho Hà báo cô quên đón con. Vợ chồng Danh nhanh chóng làm hòa rồi cuống quýt đi đón con.


Công cũng thay đổi tâm tính, chủ động giúp đỡ vợ làm việc nhà khiến Phương vô cùng hạnh phúc. Bà Cúc nhắn Trâm Anh vào phòng nói chuyện riêng. Vợ chồng ông Toại hỏi dâu út về tình hình của vợ chồng Phương. Kih được Trâm Anh báo Công - Phương đã làm hòa, bà Cúc mới thở phào nhẹ nhõm còn ông Công khen cách làm của vợ rất hay.
Hóa ra vào đêm Hà và Trâm Anh đi theo dõi Công về, bà Cúc đã thấy nghi nên gọi Trâm Anh vào phòng hỏi. Trâm Anh đành tiết lộ rằng nghi ngờ anh Công ngoại tình nên bám theo, không ngờ bắt được quả tang Công thân mật với Mai. Ông Toại tức giận đòi xông ra đánh cho Công một trận nhưng bà Cúc cản lại.
Bà thuyết phục ông bình tĩnh và đặt niềm tin vào các con, để chúng tự giải quyết, nếu không được thì lúc ấy ông dạy dỗ cũng chưa muộn. Ông Toại đành nghe theo ý vợ.

Buổi tối, trước khi ngồi vào mâm ông Toại vẫn thấy 'ngứa mắt' với Công nhưng bà Cúc dặn ông phải kiềm chế, không được phá vỡ bầu không khí vui vẻ của gia đình. Vừa ngồi vào mâm, bà Cúc thấy bé Long phụng phịu nên hỏi lý do. Hóa ra cậu bé dỗi vì bố mẹ quên đón và tiết lộ đã rất nhiều lần như vậy. Ông Toại bắt hai vợ chồng Thành đứng lên xin lỗi Long. Long nhận lời xin lỗi của mẹ nhưng phạt bố phải đứng lên ngồi xuống 50 lần. Danh lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc 'lịch sử' làm kỷ niệm. Cả nhà cười ngất với màn xử phạt bố mẹ của bé Long. Không khí gia đình vô cùng vui vẻ, rộn rã tiếng cười. Trâm Anh nói với Danh rằng quả đúng như lời anh nói 'nhà anh đã ở là nghiện'.

Khi Trâm Anh đã hòa nhập được với gia đình chồng, thân thiết với các chị dâu thì cũng đến ngày vợ chồng Danh dọn sang nhà mẹ vợ ở. Cả Trâm Anh và các thành viên trong gia đình bà Cúc không ngờ 2 tháng Trâm Anh về làm dâu trôi qua nhanh như thế. Hà còn ngỡTrâm Anh mới về làm dâu được một tuần.
Thực lòng Danh muốn được ở cùng bố mẹ và các anh chị nhưng khi đưa Trâm Anh về nhà ăn cơm cùng mẹ vợ, Danh thấy vợ vui vẻ cười nói nên đành chiều theo ý Trâm Anh.


Trâm Anh và Danh cũng chuẩn bị rời nhà ông Toại - bà Cúc để về nhà mẹ Trâm Anh. Thoắt cái đã 2 tháng trôi qua, cũng đến lúc cả hai vợ chồng về bên nhà Trâm Anh ở. Thực lòng Danh cũng vẫn muốn ở với bố mẹ và anh chị, nhưng thấy Trâm Anh về nhà mẹ được thoải mái, cười nói bên mẹ thì Danh lại muốn chiều theo ý vợ.
Gia đình mình vui bất thình lình lên sóng lúc 21h40 thứ 5,6 hàng tuần trên VTV3.
TH (SHTT)








- Ngôi làng ở Đà Nẵng lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới 2025 (09:30)
- Vụ xả súng gây chấn động Pennsylvania, nhiều cảnh sát bị bắn chết (09:30)
- Mourinho dẫn dắt Benfica, chuẩn bị đến Stamford Bridge đấu Chelsea (09:26)
- Vụ xe tải lao vào chợ: Công an cảnh báo hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội (09:24)
- Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc vứt ngổn ngang tại bãi rác tự phát ở Hà Nội (09:20)
- Lưu Đức Hoa suýt phá sản? (09:19)
- 6 lọai rau củ an toàn không cần thuốc trừ sâu cho sức khỏe gia đình bạn (09:17)
- Chứng khoán Mỹ phản ứng thận trọng sau cuộc họp Fed (09:16)
- Áp mức giới hạn tiêu thụ xăng 4,83 lít/100km, kể cả xe hybrid cũng khó có chỗ đứng (09:13)
- Buổi tối oan nghiệt của nữ nhân viên cây xăng (09:07)




