-
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố -
Thời tiết nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương "quay xe": 3 miền đồng loạt mưa dông diện rộng, có nguy cơ ngập -
Bí mật sau yêu cầu gửi 5 triệu mỗi tháng của mẹ chồng khiến nàng dâu bật khóc -
Thót tim cảnh bé trai lao vào gầm xe bồn và mối nguy rình rập từ nhà sát mặt đường
Giải trí
29/11/2024 22:24Giải mã cơn sốt ‘Khi điện thoại đổ chuông’
Dù chỉ mới ra mắt hai tập, Khi điện thoại đổ chuông(Tựa quốc tế: When The Phone Rings) nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, trở thành phim truyền hình Hàn Quốc được đề cập nhiều nhất tuần qua.
Tác phẩm lập tức gây sốt khi ra mắt trên Netflix (cùng thời điểm phát sóng trên đài MBC), hiện đứng đầu bảng xếp hạng các chương trình truyền hình ăn khách nhất tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam.
Phim cũng được khán giả Trung Quốc đón nhận nồng nhiệt, với nhiều video cắt từ phim được lan truyền trên mạng xã hội.
Bình mới rượu cũ
Khi điện thoại đổ chuông xoay quanh cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai nhân vật chính Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) và Hong Hee Joo (Chae Soo Bin). Mối quan hệ lạnh nhạt của họ kéo dài suốt ba năm, bất ngờ rẽ hướng khi cô vợ bị bắt cóc với hàng loạt biến cố xảy ra khiến cuộc đời họ dần thay đổi.
Nam chính Baek Sa Eon là con trai một gia đình chính trị danh giá, đang làm phát ngôn viên trẻ tuổi và nổi tiếng nhất ở Nhà Xanh.
Nữ chính Hong Hui Ju là con riêng của một ông trùm truyền thông, mất khả năng nói sau một tai nạn lúc còn nhỏ. Cô hiện làm thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu tại đài truyền hình.
Khi chị gái của Hui Ju bỏ trốn trước ngày cưới, cô buộc phải thay chị để về làm vợ Sa Eon. Song, họ gần như không hề trò chuyện, thậm chí không cùng ăn cơm, chỉ giả làm cặp đôi hoàn hảo trước mắt người khác.
Về cơ bản, Khi điện thoại đổ chuông có mô-típ không mới, vẫn xoay quanh câu chuyện hợp đồng hôn nhân, đám cưới gia tộc, cưới trước yêu sau, yêu thầm lẫn nhau...
Kịch bản phim chuyển thể từ tiểu thuyết mạng nổi tiếng cùng tên của tác giả Geon Eomul Nyeo. Nội dung hai tập đầu được đánh giá là đầy tình tiết phi lý, đúng theo kiểu phim Hàn cách đây nhiều năm.
Dẫu vậy, tác phẩm vẫn lôi cuốn vì khéo léo kết hợp nhiều yếu tố ly kỳ, giật gân để làm nổi bật chuyện tình lãng mạn.
Ngay từ tập đầu, nữ chính giả làm kẻ bắt cóc để ép nam chính ly hôn. Đến tập hai, người xem ngỡ ngàng khi phát hiện nam chính là người đứng sau kế hoạch hoán đổi cô dâu vào ngày cưới của chính mình.



Những cú twist liên tục được cài cắm khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hồi hộp theo dõi diễn biến của hai nhân vật chính.
Không những vậy, tác phẩm còn có diễn xuất thuyết phục, được đầu tư về bối cảnh, thời trang cho đến góc quay. Tất cả tạo nên hiệu ứng tích cực, giúp phim không chỉ thu hút khán giả trong nước mà còn tạo cơn sốt khắp châu Á.
Hình tượng đầy sức hút của Yoo Yeon Seok
Khi điện thoại đổ chuông ra vừa ra mắt tập đầu, Yoo Yeon Seok lập tức trở thành cái tên được nhắc đến liên tục trên các diễn đàn. Trước đó, ngôi sao sinh năm 1984 nổi tiếng với diễn xuất đa dạng, ngoại hình cuốn hút và khả năng hóa thân vào mọi loại vai.
Anh từng để lại ấn tượng tốt với vai chàng trai si tình trong Reply 1994 (2013), gã phản diện gai góc trong Mr. Sunshine (2018) hay bác sĩ ấm áp trong hai phần Hospital Playlist(2020-2021).
Lần này, Yoo Yeon Seok tiếp tục gây bất ngờ khi vào vai “tổng tài”, bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp. Trong phim, nam chính Baek Sa Eon thường xuyên ra vẻ hờ hững, cư xử rất phũ phàng nhưng thực ra lại âm thầm quan tâm, lo lắng cho vợ.
Theo thời gian, nhân vật được mô tả chẳng khác một người đàn ông hoàn hảo, như bước ra từ trong mơ của các cô gái. Anh không chỉ có gia thế, địa vị xã hội mà còn sở hữu ngoại hình và tài năng xuất chúng - hình tượng vốn chỉ có trong các tiểu thuyết ngôn tình.
Sự xuất hiện của nhân vật Baek Sa Eon khiến nhiều khán giả Việt nhớ đến câu nói thịnh hành gần đây của giới trẻ: “Gia trưởng mới lo được cho em”. Vẻ ngoài lịch lãm và ánh mắt giàu cảm xúc của Yoo Yeon Seok càng giúp anh chiếm trọn tình cảm của người xem.
Từ những ấn tượng trong phim, Yoo Yeon Seok cũng khiến khán giả bất ngờ vì gia thế ngoài đời cũng có nhiều điểm đúng chuẩn “tổng tài”.
Năm 2021, truyền thông Hàn từng đưa tin từng đưa tin anh sở hữu khối tài sản khoảng 10 triệu đô (khoảng 250 tỷ đồng). Năm nay, Han Cinema cho biết ngôi sao chi 3,3 triệu USD (khoảng 83 tỷ đồng) để mua nhà tại Itaewon - khu phố sầm uất bậc nhất Seoul.
Tất nhiên, Yoo Yeon Seok khó thể tỏa sáng với vai diễn nếu thiếu sự phối hợp ăn ý của bạn diễn Chae Soo Bin. Từng ánh mắt, cử chỉ và lời thoại giữa hai người đều tự nhiên, khiến khán giả dễ dàng cảm nhận được những biến chuyển trong mối quan hệ của các nhân vật trên màn ảnh.
Thành công của Khi điện thoại đổ chuông nhanh chóng biến Yoo Yeon Seok trở thành “chồng quốc dân” trong mắt nhiều người, còn Chae Soo Bin là nữ diễn viên được săn đón nhất hiện nay.
Theo Minh Nhật (Tiền Phong)
- TP.HCM: Truy tìm tài xế xe máy liên quan vụ tai nạn liên hoàn khiến một cụ ông nhập viện (17:10)
- Bữa ăn với món ngan, người đàn ông suýt trả giá đắt (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Hải quân Mỹ bị sa thải tạo nên những rạn nứt khó hàn gắn trong Lầu Năm Góc (1 giờ trước)
- Xúc động lời nhắn nhủ của "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa gửi fan Việt Nam (1 giờ trước)
- Mâu thuẫn học đường, nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong (1 giờ trước)
- Đón sóng thịnh vượng nửa cuối năm 2026: 4 con giáp "vàng" và lộ trình chuẩn bị từ tháng 5 (1 giờ trước)
- Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 (1 giờ trước)
- Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh (1 giờ trước)
- Samsung tung ra dòng TV OLED đầu tiên trên thế giới tích hợp Art Store tại thị trường Việt Nam (1 giờ trước)
- Kẻ mang tiền án giết người "lập bẫy karaoke", cướp 580 triệu đồng ở Campuchia (1 giờ trước)