-
Thực hư "drama" Kylie Jenner thái độ lồi lõm với chị gái Timothée Chalamet tại Oscar 2026 -
Chuyện lạ ở Thủ đô: Hai cặp đôi song sinh góp tiền mua chung cư, sống hòa thuận dưới một mái nhà -
Chương Tử Di gây xôn xao với diện mạo khác lạ ở tuổi 47 -
Vô tư khoe em chồng thành đạt khắp nơi, tôi bối rối khi bị nhắc thẳng trong bữa cơm gia đình -
Lễ tiễn biệt Kasim Hoàng Vũ: Tiếng hát "Tình mẹ" nghẹn ngào trong giờ phút di quan -
Bi kịch của đôi vợ chồng cùng ngoại tình và lời đề nghị tái hợp sau 6 tháng ly hôn -
Hé lộ bí mật phía sau vẻ đẹp "thần tiên tỷ tỷ" của Lưu Diệc Phi: Chi 3,8 tỷ đồng/năm chỉ để khắc phục một khuyết điểm -
Ô tô Kia Seltos tông cụ bà bán hàng rong rồi bỏ chạy ở Hải Phòng: Tình trạng nạn nhân rất nguy kịch -
Tóc Tiên gây ngỡ ngàng với phát ngôn về "người đàn ông chưa từng làm điều này cho tôi" sau biến cố hôn nhân -
Góc khuất sau tấm mặt nạ "nàng dâu kiểu mẫu": Chiếc máy ghi âm dưới gầm giường và sự thật kinh hoàng
Giải trí
14/10/2022 23:16Giải mã sức hút Ca Sĩ Mặt Nạ
Khó và dễ đoán
Sau khi thể hiện xong bài Hồn Hoang tại đêm thi thứ hai của Ca Sĩ Mặt Nạ, O Sen nán lại sân khấu cho ban cố vấn xoay, nhằm tìm ra những manh mối về nhân thân của cô. Cố vấn Trấn Thành: “O Sen hoạt động nhiều nhất vào những năm nào?”. Trả lời: “Em lúc nào cũng hoạt động nhiều. Nhưng nhiều nhất là vào năm 14 đến 30 tuổi”.
Hỏi tiếp: “O có gia đình chưa?”. “Giời ạ, thế theo anh chị ba mươi mấy tuổi đầu rồi thì có gia đình chưa. Hay ý anh Trấn Thành muốn bảo là em ế. Cho nên lên chương trình này để kiếm chồng. Thật là buồn quá!”, O Sen đáp. Trấn Thành xấu hổ: “Ôi giồi ôi, thôi em lở mồm long móng rồi…”. Đây là một đoạn thoại trong đêm thi thứ hai của chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ - đang giành được sự chú ý của đông đảo khán giả thể hiện qua lượt xem. Vì thế, O Sen không cần tìm chồng nhưng chắc chắn sau khi rời mặt nạ, cô sẽ lập tức thành sao. Vì nhiều khả năng đây là một giọng hát đẳng cấp song vẫn còn xa lạ với thị trường.
Việc giấu biệt nhân dạng người chơi khiến cho họ tập trung tuyệt đối vào giọng hát. Một điều thú vị nữa là sự giấu mặt xóa nhòa sự khác biệt về danh tiếng. Và khán giả được chứng kiến sự cạnh tranh hoàn toàn lành mạnh thuần túy dựa trên chuyên môn. Dù cho với tai thính hơn người, họ có thể đoán biết được đang phải đấu với đồng nghiệp nào.
Việc trụ lại ở top 5 chứng tỏ tài năng nổi bật, khả năng biến hóa khôn lường và quan trọng là vẫn giữ được độ mới lạ để khán giả cũng như các cố vấn không dám chắc O Sen là ai. Nhiều đồn đoán cho rằng O Sen là giọng ca thính phòng Ngọc Mai, Hươu Thần là ca sĩ hải ngoại Mai Tiến Dũng, Tí Nâu là Thùy Chi, và Lady Mây có thể là Myra Trần.
Nhưng nhân thân dễ đoán nhất tới lúc này có lẽ là Phượng Hoàng Lửa. Chưa cần các dữ kiện như là tuổi rắn hay tên con gái là Nala thì chỉ riêng chất giọng và kỹ thuật thượng thừa nói lên tất cả.
Trong đêm thi thứ 11, cố vấn khách mời Lê Hiếu - một người từng rất thân thiết với Hà Trần cũng không ngần ngại gọi đúng tên diva. Trong khi Trấn Thành - vốn là một fan cứng của Hà Trần (thậm chí còn từng song ca rất ăn ý với cô trên sân khấu phòng trà) thề sẽ không nghe nhạc nếu đoán sai nhân thân Phượng Hoàng Lửa. Tương tự, Tóc Tiên hứa sẽ bỏ nghề. Tuy vậy có thể thấy Trấn Thành luôn có ý tung hỏa mù để làm lạc hướng khán giả khỏi đáp án Hà Trần.
Nếu đúng như vậy diva sau đêm thi thứ 13 đang có tỷ lệ bình chọn thấp thứ nhì, chỉ sau Hươu Thần. Có vẻ như sự khó đoán trong giọng hát cũng là một vũ khí lợi hại để giúp các ca sĩ giấu mặt tiến sâu vào vòng trong. Đây cũng chính là động lực để khiến họ phải biến hóa không ngừng, tự làm khác mình hay là… bị loại.
Báo Mắt Biếc sau khi hát Bên Trên Tầng Lầu trong chương trình đã vô tình hoặc cố ý để lộ thân phận khi hát lại một đoạn bài hát này trong một buổi diễn tại phòng trà. Nếu với một cuộc thi yêu cầu bình chọn đại trà, người hâm mộ ca sĩ có thể căn cứ vào đó mà dồn phiếu cho thần tượng. Nhưng rất tiếc “số phận” của các ca sĩ mặt nạ lại do 99 khán giả trong trường quay quyết định. Ban cố vấn chỉ nắm thế chủ động trong màn đấu loại giữa hai ca sĩ có tỷ lệ bình chọn thấp nhất mà thôi.
Vì thế thêm một bí quyết quan trọng giúp ca sĩ đi tiếp là phải đánh gục khán giả và ban cố vấn tại trận qua cách chọn bài. Sau khi gây choáng với Kiếp Nào Có Yêu Nhau, Phượng Hoàng Lửa đã leo lên dẫn đầu bình chọn. Còn kết quả lẹt đẹt như lần thi mới nhất rất có thể do cô hát Em Dạo Này - một bài hát đơn giản, nghe vui là chính.
Tham vọng của phiên bản Việt
Phiên bản Mỹ không chỉ có các ca sĩ từng đoạt Grammy tham gia mà còn mời cả diễn viên, người mẫu, dẫn chương trình, vận động viên bóng chày, ảo thuật gia… và thậm chí cả cựu thị trưởng New York, khiến cho mỗi lần mở mặt nạ là một cú sốc thật sự.
Phiên bản Việt có tham vọng trở thành chương trình âm nhạc giải trí đỉnh cao khi mời toàn các giọng ca chuyên nghiệp, có tên tuổi. Trong khi nhiều thí sinh Mỹ tham gia chương trình để có thêm trải nghiệm nhớ đời thì có lẽ phiên bản Việt khai thác được khát vọng cống hiến bên trong mỗi nghệ sĩ. Ai cũng muốn được tiếp tục sáng tạo, thể nghiệm, được ở lại lâu hơn với khán giả. Vì thế ngoài cạnh tranh với đối thủ, họ còn phải thi đấu với chính mình.
Phần phối nhạc tạo ấn tượng đẹp khiến cho mỗi tiết mục trở nên trọn vẹn hoặc thăng hoa. Các bộ đồ hóa trang cũng được thiết kế công phu, hợp lý, không quá cồng kềnh. Ca Sĩ Mặt Nạ tỏ ra là một định dạng lợi hại đáp ứng nhu cầu không chỉ giải trí mà cả thưởng thức của khán giả ngày nay.
Ban cố vấn cùng MC tích cực đóng vai trò hoạt náo khiến cho chương trình thêm sinh động. Ngoài ra, cố vấn còn phải chứng tỏ mình phải có đôi tai sành xứng với vị trí được giao. Wowy sau khi thể hiện những màn đoán tên trật lất (thậm chí O Sen khẳng định chưa từng đi thi cuộc nào vẫn được rapper khẳng định là Uyên Linh) đã nhanh chóng bị thay thế. Thực ra đoán sai cũng chẳng sao, miễn là đem lại sự thư giãn cho trường quay và khán giả.
Tuy nhiên ban cố vấn vẫn mắc một lỗi không đáng có: sểnh ra một cái là bắn tiếng Anh. Mà toàn những từ rất thông dụng trong tiếng Việt, nào là “beautiful” (đẹp), “magnificent” (tuyệt diệu), “matching” (tương hợp), “master” (bậc thầy)… Đây cũng là lỗi thường thấy trong không ít chương trình truyền hình hiện nay, nhưng ở Ca Sĩ Mặt Nạ có vẻ đậm đặc hơn. Có thể vì chương trình có nhiều khoảnh khắc làm cho cố vấn mất bình tĩnh.
Ngoài ra, chương trình lồng ghép dày đặc logo của nhà tài trợ. Giữa các tiết mục, và các màn giao lưu giữa người chơi và cố vấn hay có những màn giao đãi cồng kềnh (như khi các “điệp viên” mang manh mối ra cho MC). Đến nỗi chính Trấn Thành phải thốt lên: “Thời gian là vàng là bạc. Hãy bớt dành thời gian cho những tiết mục vô bổ như thế này”! Nhưng ý kiến đó chỉ làm cho khán giả tại trường quay càng sung sướng vỗ tay to hơn.
Theo N.M.Hà (Tiền Phong)
- NÓNG: AFC xử Malaysia thua 0-3, tuyển Việt Nam chính thức giành vé dự Asian Cup 2027 (8 phút trước)
- Thực hư "drama" Kylie Jenner thái độ lồi lõm với chị gái Timothée Chalamet tại Oscar 2026 (21 phút trước)
- Giá cát, thép tăng, nhiều dự án hạ tầng đối mặt nguy cơ đội vốn (35 phút trước)
- Iran ra lời thách thức đanh thép sau tuyên bố "xóa sổ" hải quân của ông Trump (37 phút trước)
- Chuyện lạ ở Thủ đô: Hai cặp đôi song sinh góp tiền mua chung cư, sống hòa thuận dưới một mái nhà (40 phút trước)
- Cháy căn hộ chung cư ở Hà Nội lúc rạng sáng, cư dân khẩn trương di tản (40 phút trước)
- MU chạm một tay vào vé Champions League mùa tới (1 giờ trước)
- Chương Tử Di gây xôn xao với diện mạo khác lạ ở tuổi 47 (1 giờ trước)
- Bê bối chấn động: Cựu Thượng nghị sĩ Mỹ phơi bày chi tiết vụng trộm với vệ sĩ để "né" đòn pháp lý (1 giờ trước)
- Sai lầm nhiều người mắc sau khi tập gym khiến quần áo giặt mãi vẫn hôi (1 giờ trước)