-
Hà Nội: Hy hữu cảnh con rể nằm trên nắp capo ô tô của bố vợ để ngăn cản đòi xe -
Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: "Phao cứu sinh" cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ -
34 triệu thuê bao di động phải xác thực qua VNeID trước ngày 15/6 -
Huy động vốn ngoại qua trái phiếu Chính phủ dài hạn để đột phá hạ tầng giao thông -
Thủ tướng chỉ đạo hỏa tốc: Tuyệt đối không để thiếu điện, đẩy mạnh nhập khẩu từ Lào và Trung Quốc -
Xác minh clip người đàn ông mở cửa nhảy khỏi ô tô đang chạy sau khi cãi vã với bạn gái -
TP.HCM: Tài xế gắng gượng tấp xe vào lề để tránh gây tai nạn trước khi qua đời vì đột quỵ -
Mẹ chồng buộc con dâu ký giấy chia tài sản, sự thật phía sau khiến ai cũng ngỡ ngàng -
Ám ảnh khoảnh khắc ô tô tông tử vong người phụ nữ đang đi bộ cùng 3 trẻ nhỏ -
Ai được tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7?
Giải trí
27/03/2021 22:07Godzilla Đại Chiến Kong: Sướng mắt, đã tai, xứng đáng bom tấn số 1 Vũ trụ Quái vật
Cuộc thư hùng mãn nhãn giữa 2 sinh vật vĩ đại nhất
Godzilla Vs. Kong (tựa Việt: Godzilla Đại Chiến Kong) – chỉ cần nghe thấy 2 cái tên này, khán giả hâm mộ điện ảnh đã hoàn toàn có thể tưởng tưởng về một cuộc chiến long trời lở đất giữa 2 Titan (quái vật khổng lồ) mạnh mẽ nhất Trái đất. Còn với các fan của vũ trụ điện ảnh Monsterverse, họ đã phải chờ đợi suốt 6 năm kể từ khi Warner Bros. công bố dự án để được chứng kiến cuộc gặp gỡ lịch sử của Chúa tể Godzilla và Vua đảo Đầu lâu King Kong.
Cần phải biết rằng, Godzilla Vs. Kong là bộ phim thứ 36 trong loạt phim Godzilla, bộ phim thứ 12 trong loạt phim King Kong và bộ phim Godzilla thứ tư được sản xuất hoàn toàn bởi một hãng phim Hollywood. Và đây mới là lần đầu tiên 2 sinh vật vĩ đại được "so găng" trên màn ảnh rộng.
"Chúa tể của các loài quái vật" Godzilla trong Monsterverse đến nay đã đi qua hành trình của Godzilla (2014) và Godzilla: King of the Monsters (2019). Tất nhiên, bảng thành tích của "God" là vượt trội hơn Kong khi "nhai đầu" cả MUTO lẫn rồng ba đầu King Ghidorah.
Bên kia chiến tuyến, so với Godzilla hàng nghìn năm tuổi với "hơi thở nguyên tử" thương hiệu, Kong có lẽ giống như một chàng thanh niên xứ đảo vẫn còn lạ lẫm với thế giới bên ngoài. Ắt hẳn các fan của Kong ít nhiều lo lắng trước cuộc đại chiến này. Nhưng so với Kong: Skull Island (2017), chú khỉ đột nay đã cao lớn hơn nhiều, trưởng thành hơn và thông minh hơn.
Nội dung Godzilla Vs. Kong rõ ràng là không cần phức tạp và đi thẳng vào điều người hâm mộ chờ đợi nhất: Godzilla đánh nhau với Kong. Khi loài người ép Kong rời đảo Đầu lâu, Godzilla xuất hiện và lập tức tấn công sinh vật không đội trời chung từ ngàn đời.
Độ hoành tráng của phần phim thứ 4 là vượt trội so với 3 phần trước. Trận đấu của những con quái vật khổng lồ khốc liệt, kéo dài nhiều hiệp, từ trên tàu, dưới biển cho đến phân đoạn classic nhất là đánh nhau trong thành phố.


Mỗi lần Godzilla đại chiến Kong đều mang lại cảm giác ngộp thở với những cảnh hành động mãn nhãn. Trong khi Godzilla có lợi thế sức mạnh phóng xạ cùng khả năng di chuyển ở cả mặt đất lẫn dưới biển sâu thì Kong cho thấy sự thông minh của loài linh trưởng với tốc độ, chiến thuật cận chiến với những cú bật nhảy ra đòn không kém cạnh võ sĩ MMA chuyên nghiệp. Kong còn tìm ra thứ vũ khí đầy sức mạnh, có thể gây sát thương cho Godzilla.
Kỹ xảo hình ảnh có thể nói cực kỳ sướng mắt, buộc khán giả phải ra rạp để chứng kiến được mức độ bùng nổ trong cuộc chiến này. Đặc biệt, phân đoạn khám phá lõi Trái Đất - nơi khởi nguyên của các Titan thật sự tuyệt đẹp và choáng ngợp, đồng thời mở ra một thế giới mới trong Vũ trụ quái vật. Trong khi đó, hiệu ứng âm thanh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi vô cùng đã tai, đem đến cảm giác rùng mình trước sức nặng mỗi cú đánh.
Có lẽ chỉ cần vậy thôi, người xem sẽ được trải nghiệm một bom tấn giải trí "kinh thiên động địa", tận hưởng cảm giác phấn khích khi hai huyền thoại quái vật chạm trán.
Khi quái vật có cảm xúc hơn cả con người

Dường như để bù đắp cho sự thiếu hụt 1 phim điện ảnh về Kong so với Godzilla, thời lượng trong Godzilla Vs. Kong được "thiên vị" cho Vua đảo Đầu lâu. Suốt bộ phim, người xem luôn có được cảm giác đồng cảm với Kong, từ lúc chú khỉ đột phải rời hòn đảo của mình cũng như hành trình tìm về nguồn cội để dẫn đến cuộc đại chiến vào cuối phim.
Tình bạn của Kong và cô bé Jia khiến ta thấy được Kong giống một con người bình thường với đủ những cung bậc cảm xúc: hỷ, nộ, ái, ố. Rõ ràng phải dành thêm lời khen cho đội ngũ kỹ xảo tạo nên hình ảnh Kong gần gũi, đôi mắt nhiều tâm sự nhưng cũng thể hiện sự đáng sợ, cục súc khi cần thiết.
Và khi những con quái vật mới là tâm điểm của bộ phim thì con người lại là những nhân vật phụ. Sở hữu dàn diễn viên nổi bật và có thực lực như Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall… nhưng dấu ấn của họ hết sức mờ nhạt.
Nếu nói vui thì có thể coi những nhân vật này tham gia để bình luận và giải thích diễn biến bộ phim cho khán giả. Đạo diễn Adam Wingard cũng xây dựng một số chi tiết cho thấy con người cũng góp phần vào cuộc chiến giữa những loài sinh vật khổng lồ nhưng những tình tiết ấy lại có phần thiếu đi tính logic.
Nhân vật nhà khoa học của Monarch - Mark Russell (Kyle Chandler thủ vai) tái xuất sau Godzilla: King of the Monsters nhưng lại gây thất vọng khi khó ai rời rạp mà nhớ vị tiến sĩ này đã làm gì trong phim dù cho Monarch đóng vai trò lớn ở các phần phim trước.
Vai diễn của Oguri Shun cũng để lại sự tiếc nuối lớn. Tài tử xứ Mặt trời mọc từng nổi danh với Hana Yori Dango, Thám tử Conan, Gintama… song sự xuất hiện của anh trong phim chỉ mang tính gợi nhắc đến nguồn gốc Nhật Bản của Godzilla.


Bên cạnh đó, nhiều trường đoạn liên quan đến Apex Corporation thể hiện không ít kỹ xảo hình ảnh nhưng chẳng đóng góp nhiều về nội dung.
Nhìn chung, khán giả vẫn hoàn toàn có thể gạt bỏ điểm yếu về mặt nội dung để thỏa mãn đắm chìm trong cuộc chiến của những Titan khổng lồ. Tuy nhiên nếu muốn đi đường dài với MonsterVerse, Warner Bros. và Legendary cần xây dựng một thế giới chặt chẽ hơn từ kịch bản cho đến các nhân vật. Có một sự thật là qua 4 phần, mỗi bộ phim lại sở hữu một ê-kíp riêng, dàn diễn viên gần như khác nhau, cách kể chuyện không nhất quán với điểm chung duy nhất là những con quái vật.
Cho tới thời điểm này, Warner Bros. vẫn chưa công bố bất kỳ một kế hoạch nào liên quan đến phần phim thứ 5 cho MonsterVerse. Tuy nhiên, nếu Godzilla Vs. Kong thành công về mặt doanh thu, fan hâm mộ có thể mơ về vụ trụ quái vật tiếp tục được mở rộng khi mà vẫn còn rất nhiều dư địa để khai phá.
Sau khi chứng kiến màn đụng độ mãn nhãn này, có lẽ không ai muốn MonsterVerse kết thúc, tương tự như cách SnyderVerse bị Warner Bros. bỏ dở bất chấp một Justice League Snyder Cut (2021) đầy ấn tượng vừa ra mắt.
Godzilla Vs. Kong hiện đang chiếu tại các hệ thống rạp trên toàn quốc.
Theo Tạ Hiển (VTV.vn)
- Màn đối đáp hóm hỉnh giữa Vua Charles III và Tổng thống Trump: Từ chuyện "ngôn ngữ" đến ký ức Nhà Trắng bị đốt (29/04/26 22:57)
- Hà Nội: Hy hữu cảnh con rể nằm trên nắp capo ô tô của bố vợ để ngăn cản đòi xe (29/04/26 22:51)
- Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: "Phao cứu sinh" cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ (29/04/26 22:46)
- 34 triệu thuê bao di động phải xác thực qua VNeID trước ngày 15/6 (29/04/26 22:29)
- Huy động vốn ngoại qua trái phiếu Chính phủ dài hạn để đột phá hạ tầng giao thông (29/04/26 22:16)
- Vị Tổng Bí thư từng "chặn đứng" lạm phát chưa từng có, bí danh lấy từ cuộc vượt ngục của chính mình (29/04/26 20:04)
- Trục vớt xe tăng ở biển Quy Nhơn, phát hiện nhiều hiện vật bất ngờ (29/04/26 19:31)
- Nhà máy nội thất 4.000 m² ở TP.HCM bị thiêu rụi: Hàng trăm công nhân thoát nạn, tài sản cháy sạch (29/04/26 19:24)
- "Đại gia food reviewer" 40 triệu follow bị phong sát: Truy thu thuế 18,9 triệu NDT, khóa sạch nền tảng (29/04/26 19:15)
- Shark Hưng bất ngờ nộp đơn xin từ chức tại Cen Land (29/04/26 18:01)