Giải trí

Got Talent: Giám khảo há hốc mồm, vái lạy "tay trống đầu nấm" 9 tuổi

Cậu bé 9 tuổi Trọng Nhân đã trở thành điểm sáng của Bán kết 4 với tiết mục đánh trống cực bốc cùng giọng ca Tuấn Khanh (Microwave).

Cậu bé 9 tuổi Trọng Nhân đã trở thành điểm sáng của Bán kết 4 với tiết mục đánh trống cực bốc cùng giọng ca Tuấn Khanh (Microwave).
Sau khi tìm ra 2 tiết mục xuất sắc ở tuần trước: bé Quỳnh Anh và nhóm nhảy đèn led 218, "Vietnam's Got Talent 2016" tiếp tục bước vào Bán kết 4 với 7 ứng cử viên mới: cậu bé đánh trống Nguyễn Trọng Nhân - chủ nhân nút vàng của giám khảo Huy Tuấn, người mẹ khiếm thị và người con vũ công Mỹ Lệ - Văn Huân, các chàng trai 6 múi với bộ môn thể thao đường phố Bar Times, ảo thuật gia với biệt tài "đánh lừa" giám khảo rất tài tình Phúc Thịnh, thí sinh hát chèo Đào Duy Linh, chàng trai độc tấu đàn nguyệt Đỗ Trung Lương và giảng viên Đại học với niềm đam mê âm nhạc Lê Thị Phương Thảo.
 
Cậu bé Trọng Nhân (9 tuổi) - nút vàng của giám khảo Huy Tuấn kết thúc phần dự thi của 7 tiết mục Bán kết 4 bằng một sân khấu trống cực sôi động của Rock - "The Final Countdown" cùng giọng ca Tuấn Khanh (Microwave).

Giám khảo Việt Hương khen ngợi bé Trọng Nhân lựa chọn thông minh và đánh trống rất vững tempo. Giám khảo Huy Tuấn ước gì mình có thêm 1 lần bấm nút vàng nữa để đưa thí sinh vào Chung kết. Giám khảo Trấn Thành quá yêu thích cậu bé, và không ngờ một thí sinh chưa tới 10 tuổi lại làm được như vậy.
 
 
 
 
 
 
 
Các giám khảo phát cuồng vì Trọng Nhân
 
 
 

"Cậu bé đầu nấm" 9 tuổi Trọng Nhân

 
>> Bé 12 tuổi khiến Trấn Thành đứng suốt phần trình diễn
>> Thần đồng hát xẩm 7 tuổi chinh phục sân khấu Got Talent

Theo QuangMT (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)