-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Giải trí
02/11/2016 18:22Hai thái cực trái ngược của buổi khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội
Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần thứ IV đã chính thức khai mạc vào tối 1/11. Nếu như trong khán phòng rất “an toàn”, thì bên ngoài thảm đỏ lại sôi động hơn nhiều.
Năm nay, điểm thay đổi của buổi khai mạc HANIFF là suất chiếu phim mở màn được tổ chức từ chiều, thay vì sau khi buổi lễ diễn ra. Tác phẩm được chọn là I, Daniel Blake - bộ phim mới giành giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2016 mà nhờ có sự giúp đỡ của Hội đồng Anh mà Cục Điện ảnh mới có thể mang về.
![]() |
| Không bị lê thê, nhưng lễ khai mạc HANIFF 2016 vẫn có hơi nhiều các màn ca hát dù đây thực chất là sự kiện điện ảnh. Ảnh: Anh Tuấn. |
Nhìn chung, toàn bộ lễ khai mạc diễn ra trong khán phòng của Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô diễn ra súc tích hơn so với các lần trước. Dù đây là sự kiện điện ảnh, các màn trình diễn âm nhạc vẫn chiếm khoảng thời lượng khá lớn trong toàn bộ chương trình.
Đặc biệt, có hai màn biểu diễn mang phong cách Italy và Ấn Độ, hai nền điện ảnh có những chương trình khai thác sâu trong khuôn khổ HANIFF năm nay.
Các tiết mục văn nghệ còn lại nhằm tôn vinh và giới thiệu văn hóa Việt Nam với bè bạn quốc tế.
Cũng giống như nhiều sự kiện điện ảnh lớn trên thế giới, sự náo nhiệt của đêm khai mạc HANIFF 2016 nằm trên thảm đỏ, tức bên ngoài khán phòng, ngay cả khi tiếng chuông nhắc nhở khán giả vào trong liên tục reo lớn.
![]() |
| Thảm đỏ của HANIFF 2016 thu hút cả trăm ngôi sao Việt Nam và quốc tế trong tối 1/11. Ảnh: Anh Tuấn. |
Tại đó, công chúng có thể bắt gặp nhiều thế hệ diễn viên khác nhau, từ lớn tuổi như Thế Anh, Như Quỳnh, Chiều Xuân… cho tới những tài năng trẻ như Chi Pu, Vũ Ngọc Phượng… từ những gương mặt sáng giá trong làng điện ảnh như Dustin Nguyễn, Khương Ngọc, Phan Gia Nhật Linh… cho đến đại diện của nhiều nhà sản xuất phim lớn nhỏ như CGV, BHD, Phước Sang…
Như lời chia sẻ của Dustin Nguyễn, khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy hai tiếng ấy là cơ hội để các đồng nghiệp trong làng điện ảnh gặp gỡ, trao đổi, hoặc đơn thuần là xã giao. “Tuy họ khó có thể lập tức đi đến thỏa thuận hợp tác cụ thể, nhưng gặp được nhau đã là một điều quý bởi ai cũng bận rộn”, anh nói.
Nếu có một điều đáng tiếc ở danh sách khách tham dự, thì đó là việc minh tinh Catherine Deneuve - diễn viên chính phim Indochine (1992) - không kịp có mặt trên thảm đỏ. Chỉ có đạo diễn Régis Wargnier đến để chia vui với công chúng, bởi ông còn là trưởng ban giám khảo của hạng mục phim dài dự thi năm nay.
Nếu ở bên trong khán phòng sự kiện, mọi thứ diễn ra đúng tinh thần lễ thì phía ngoài thảm đỏ nhiều không khí "hội" hơn. Angela Phương Trinh với gương mặt trang điểm đậm và chiếc váy xẻ sâu táo bạo đã thu hút mọi ống kính của phóng viên ngay khi xuất hiện.
![]() |
| Chiếc váy của Angela Phương Trinh hiện chia rẽ cư dân mạng với câu hỏi: phản cảm hay không phản cảm? Ảnh: Anh Tuấn. |
Năm nay, lẽ ra bộ phim Sứ mệnh trái tim của cô sẽ có buổi chiếu ra mắt trong khuôn khổ sự kiện, nhưng bản phim cuối cùng không thể hoàn thành kịp. Nhưng Angela Phương Trinh vẫn còn một tác phẩm khác tại HANIFF 2016 là Taxi, em tên gì?, thuộc chương trình Chùm phim Việt Nam đương đại.
Song, có lẽ công chúng và báo chí hiện chỉ nhớ và bàn tán về chiếc váy hở sâu của nữ diễn viên, hơn là những bộ phim mà cô mới hoặc sắp sửa trình làng. Và như thế, HANIFF ở bên ngoài thảm đỏ đã khai mạc theo cái cách “rất Tây”.
Theo Tuấn Tú (Zing.vn)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (46 phút trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (1 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (2 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (2 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Cặp đôi Trung Quốc kết hôn giả để ghép thận, kết cục thực sự phải lòng nhau (2 giờ trước)


