-
Khởi tố tài xế vi phạm giao thông đẩy đại uý CSGT vào đầu xe tải tội giết người: Diễn biến sự việc thót tim -
Tôn Bằng công khai ảnh cưới cùng vợ 4 kém 26 tuổi, công khai thông tin tiêu cực liên quan đến người thân của Hằng Du Mục -
Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 sẽ hoạt động vào đầu năm 2026 với 300 giường bệnh -
Xác định danh tính và nguyên nhân người đàn ông đẩy Đại úy CSGT vào đầu xe tải đang lao tới -
Tuyển nữ Việt Nam thắng 2-0 Myanmar, vào bán kết với ngôi nhất bảng -
Xuất hiện nhiều video độc hại trên Youtube trẻ em, phụ huynh cần lưu ý -
Người từng nuôi 2 bé trong vụ cha xích con tiết lộ toàn bộ sự thật gây sốc: Đoạn clip chỉ là bề nổi -
U22 Việt Nam hạ gục U22 Malaysia, vào bán kết SEA Games 33 -
Vì sao tấm HCV lịch sử của đoàn Việt Nam không được tính vào bảng tổng sắp huy chương? -
Việt Nam làm việc với Ban tổ chức SEA Games 33 về sai sót bản đồ trong lễ khai mạc
Giải trí
11/10/2022 16:10Hành trình công lý tập 1: Con gái nằm viện, Hoàng nửa tỉnh nửa mê lên giường với tình cũ
Mở đầu tập 1 Hành trình công lý, Hoàng - Phương đã cho thấy họ là một gia đình vô cùng hạnh phúc. Dù đã kết hôn nhiều năm, Hoàng vẫn luôn dành cho vợ một cái hôn tạm biệt trước khi đi làm. Hoàng cũng thường xuyên dùng chiếc cà vạt Phương tặng vì nó giúp anh có cảm giác vợ luôn ở bên.
Hoàng và Phương có 2 con - Khang và Thư. Vì Thư bị bệnh tim nên được cả bố mẹ và anh trai yêu thương hết mực, mọi điều tốt nhất cả nhà đều dành cho Thư.
Hoàng đang có một dự án quan trọng giúp anh chắc suất ngồi vào vị trí Tổng Giám đốc một tập đoàn lớn.Tuy bận rộn nhưng anh vẫn quan tâm vợ con.
Về phần Phương, cô là một luật sư có năng lực nhưng vì bệnh tình của con gái nên quyết định ở nhà chăm lo cho con. Gần đây bệnh tình của con đã có tiến triển tốt, Phương dự định đi làm lại. Cô đang tham gia lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ và Hoàng cũng hoàn toàn ủng hộ vợ, thậm chí nhận đưa con đi học vì sợ vợ đến trường muộn do đường đông.






Bé Thư thích nhảy múa nhưng vì bị bệnh tim nên không được phép vận động quá sức. Thư lén mẹ tập nhảy cùng các bạn ở trường rồi bị ngất và được đưa đi cấp cứu. Vợ chồng Hoàng tức tốc đến bệnh viện, bé Thư lúc này đã tỉnh lại. Vừa gặp mẹ, bé liền xin lỗi vì lén mẹ tập nhảy.
Bà Giang - mẹ chồng Phương đến viện cuống quýt hỏi thăm cháu. Bà trách Phương con cái như vậy mà còn định đi làm lại rồi bảo Phương xin phép cô giáo cho Thư được nghỉ học vì sức khỏe yếu.
Vợ chồng Phương đến gặp bác sĩ và được căn dặn phải tuyệt đối không cho bé vận động mạnh. Bác sĩ thông báo bé Thư có dấu hiệu suy tim khiến vợ chồng Phương lo lắng. Bé Thư lúc này cần phải theo dõi, điều trị để không tình trạng bệnh xấu hơn. Bác sĩ cũng không muốn để Thư chịu đựng thêm một cuộc phẫu thuật nữa.




Lo lắng cho con gái, Hoàng định hủy bỏ chuyến công tác nhưng Phương động viên chồng rằng anh cứ yên tâm lo công việc vì đây là dự án quan trọng mà Hoàng dành nhiều tâm sức trong thời gian dài, không nên bỏ giữa chừng. Phương nói bé Thư hiện vẫn ổn, cô tự lo cho con được. Nghe vậy, Hoàng cũng yên tâm phần nào và quyết định đi công tác.
Em trai Phương tới nhà đưa đồ cho chị nhưng gặp mặt anh rể liền tỏ thái độ không vui, lập tức rời đi. Thấy Hoàng đi công tác giữa lúc bé Thư đang nằm viện, em trai Phương không hài lòng và còn lườm nguýt anh rể. Phương cảm thấy lạ vì em trai và chồng mỗi lần gặp nhau đều không thoải mái. Biểu hiện của em trai Phương cho thấy dường như anh chàng biết chuyện gì đó không hay của anh rể.



Trong chuyến công tác, Hoàng gặp lại tình cũ. Cô nàng đang làm việc ở công ty đối tác của Hoàng. Dù Hoàng đã chủ động né tránh nhưng cô nàng vẫn đeo bám. Đối tác của Hoàng đang ngồi uống rượu cùng anh nhưng khi nhìn thấy cô nàng cầm chai rượu xuất hiện sau lưng Hoàng thì anh này chủ động kiếm cớ rời đi.
Hoàng vừa trông thấy tình cũ đã đứng dậy có ý ra về nhưng cô nàng cố níu kéo bằng cách nói có chuyện liên quan đến công việc. Ngay kể cả khi cô ả nói muốn cho Hoàng biết nhiều điều cần lưu tâm về đối tác, Hoàng vẫn quyết định ra về với lý do mệt. Tình cũ Hoàng liền tỏ ra lo lắng, cho rằng có thể Hoàng mệt vì bị chuốc nhiều rượu và liền đích thân chuẩn bị cho anh cốc chanh muối.
Hoàng ngồi lại nói chuyện công việc nhưng cô ả lại chuyển chủ đề, nhìn thẳng vào mắt Hoàng và ngậm ngùi nói việc phải cố quên đi người mình yêu là một chuyện vô cùng khó, ý nói không thể quên được Hoàng.
Sau khi uống ngụm chanh muối, Hoàng cảm thấy chuếnh choáng. Tình cũ lại cố gợi ý Hoàng uống hết cốc nước chanh cho giải rượu. Trong lúc đó, cô nàng cũng tiếp tục nói đến chuyện làm ăn, hứa sẽ giúp Hoàng gặp một sếp lớn. Khi Hoàng nửa tỉnh nửa mê không còn làm chủ được bản thân cũng là lúc anh lao lên giường quấn quýt với tình cũ.










Trước đó, Hoàng đã nhắn tin cho vợ nói mình mệt nên đi ngủ sớm, không gọi điện hỏi thăm con gái được. Phương vui vẻ nói Hoàng yên tâm vì con gái đã ổn hơn nhiều. Phương một mình thức đêm chăm con mà không hay biết chồng đang lên giường cùng tình cũ và biến cố sắp ập đến gia đình cô.


Hành trình công lý lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (Nguoiduatin.vn)
- Thần đồng Thái Lan phá vỡ mốc 10 giây trên đường chạy 100m tại SEA Games 33 (37 phút trước)
- Trung vệ Gustavo Santos chính thức trở thành công dân Việt Nam, mở rộng cửa lên tuyển (58 phút trước)
- "Ông hoàng Gangnam Style" bị điều tra: Cảnh sát Hàn Quốc đột kích trụ sở công ty (1 giờ trước)
- Họa sĩ 87 tuổi có con trai với vợ kém 50 tuổi, tuyên bố cắt đứt quan hệ với con của vợ cũ (2 giờ trước)
- Đặt mục tiêu kép: HLV Kim Sang-sik mong cả U22 Việt Nam và tuyển nữ cùng nhau vào chung kết SEA Games (2 giờ trước)
- HLV Malaysia thừa nhận bất lực: U22 Malaysia thua trắng trước Việt Nam vì "đánh mất sự tập trung" trong hiệp một (2 giờ trước)
- Khởi tố tài xế vi phạm giao thông đẩy đại uý CSGT vào đầu xe tải tội giết người: Diễn biến sự việc thót tim (3 giờ trước)
- Tôn Bằng công khai ảnh cưới cùng vợ 4 kém 26 tuổi, công khai thông tin tiêu cực liên quan đến người thân của Hằng Du Mục (3 giờ trước)
- Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 sẽ hoạt động vào đầu năm 2026 với 300 giường bệnh (3 giờ trước)
- Xác định danh tính và nguyên nhân người đàn ông đẩy Đại úy CSGT vào đầu xe tải đang lao tới (3 giờ trước)