-
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt -
Giải mã nỗi lo "Đồ ăn qua đêm gây ung thư": Bác sĩ chỉ ra sai lầm tai hại và "thủ phạm" thực sự cần dè chừng
Giải trí
01/11/2022 17:36Hành trình công lý tập 10: Công việc áp lực, Phương khó chịu khi Hoàng thể hiện tình cảm
Trong tập 10 Hành trình công lý, Phương đã trở lại công việc luật sư với sự giúp đỡ của Quân. Dung - sếp Phương không muốn nhân cô vào làm việc nhưng Quân đã thuyết phục Dung và khẳng định tin tưởng năng lực của Phương.
Ngày đầu đi làm Phương đã tới muộn càng khiến Dung khó chịu và giao cho cô một vụ khó liên quan đến tranh chấp tài sản thừa kế. Phương hỏi Quân về vụ việc lần này trước khi bắt tay vào công việc. Quân tin với năng lực của Phương, cô sẽ giải quyết được mọi việc. Sếp Dung gọi Phương vào phòng và bàn giao hồ sơ vụ tranh chấp tài sản, dặn Phương đây là khách hàng thân thiết của công ty và người này sẵn sàng chi thêm phí, yêu cầu Phương phải giải quyết xong trong vòng 3 ngày. Phương ngớ người nhưng lại chẳng thể từ chối.
Quân tỏ ý không hài lòng khi Dung làm khó Phương ngay ngày đầu đi làm. Tuy nhiên, Dung nói cô muốn thử năng lực của Phương xem có đúng như những gì Quân nói không. Cách quan tâm của Quân dành cho Phương khiến Dung cho rằng Phương chính là tình cũ của Phương dù cho Quân đã giải thích cả hai chỉ là bạn học cũ.




Dự án mà Hoàng cùng một đối tác cũ dành nhiều tâm huyết trước khi Hoàng vướng lùm xùm đang bị gạt lại một bên. Hoàng hỏi khắp nơi nhưng không có cách nào để dự án được triển khai.
Hoàng lại được phía cơ quan điều tra gọi tới làm việc. Phía công an hỏi Hoàng nghi ngờ ai nhưng Hoàng nói anh không thể nói khi chưa có chứng cứ. Hoàng khẳng định dù không bị khép tội giết người nhưng giờ anh cũng chẳng còn gì - cả công việc và gia đình.



Do đoạn clip của Hoàng bị lan truyền khắp MXH nên Khang chuyển tới trường mới vẫn bị các bạn châm chọc. Tức giận, Khang đã đánh nhau với bạn. Phương tức tốc đến trường của con, dù Khang không nói rõ lý do đánh bạn nhưng Phương cũng hiểu là do đoạn clip của Hoàng. Hoàng gọi điện cho Phương hỏi về ngày đầu đi làm của cô và nói muốn đến trường đón hai con rồi cùng Phương đi ăn. Tuy nhiên, Phương hiểu Hoàng gặp Khang lúc này sẽ khiến mọi chuyện càng tồi tệ nên nói Hoàng hãy chỉ đi chơi cùng bé Thư.



Phương nhận được điện thoại của thân chủ nên đi tới ngôi nhà đang xảy ra tranh chấp. Vợ chồng người anh muốn bán ngôi nhà của bố mẹ mà người em đang ở. Tuy nhiên, người em nói khi bố mẹ còn sống đã căn dặn giữ ngôi nhà này làm nơi thờ cung tổ tiên. Vợ chồng người anh khi ấy cũng đã đồng ý nhưng giờ người chị dâu nói đó chỉ là câu vui miệng trên bàn ăn, còn bây giờ nếu không có di chúc thì cứ theo pháp luật mà làm.
Mặc cho chị dâu ăn nói ngang ngược, người em vẫn khẳng định sẽ không bán nhà. Người chị dâu tức giận đòi Phương lậm tức làm các thủ tục để ra tòa. Phương không ngờ vụ việc lại phức tạp đến thế.



Hoàng tới trường đón bé Thư khiến cô bé rất vui. Hai bố con đi mua cây hoa hồng về trồng để tặng cho Phương. Thư háo hức nhưng Khang lại không hề vui khi bố đến nhà. Khang nói với bà nội rằng Hoàng vẫn là bố mình nhưng sự kính trọng dành cho Hoàng giờ đây đã không còn nữa. Hoàng đau lòng khi vô tình nghe được nhưng lời này nhưng chẳng thể làm gì. Hoàng nói với Khang rằng mình đã sai, đã phải trả giá khi mất đi tất cả. Tuy nhiên, Khang khẳng định mẹ mới là người mất nhiều hơn bố.
Hào hứng trồng hoa hồng tặng Phương nhưng vừa về đến nơi, Phương đã lạnh lùng bảo Hoàng đi về. Bà Giang nói đỡ cho con trai nhưng thái độ của Phương vẫn rất kiên quyết. Phương khẳng định cả hai sẽ không thể nào quay lại với nhau. Phương mong Hoàng đừng gieo thêm hy vọng với Thư. Còn về phần Khang, mọi người cần tôn trọng cảm xúc của cậu bé và Phương thấy Khang cũng không có gì sai.








Thịnh - trợ lý cũ của Hoàng muốn xin nghỉ việc nhưng Hoàng đã ngăn cản. Hoàng khẳng định với Thịnh có một âm mưu của nhóm lợi ích trong vụ việc đáng xấu hổ của Hoàng. Hoàng chấp nhận làm việc nặng nhọc, bị chèn ép, sỉ nhục, làm chân sai vặt cho người từng là cấp dưới của mình ở công xưởng cũng chỉ vì muốn tìm ra chân tướng sự thật.


Hành trình công lý lên sóng lúc 21h thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (Nguoiduatin.vn)
- Bi kịch của cô gái 24 tuổi: Tăng 29kg trong nửa năm và cái kết suy thận giai đoạn cuối (14:43)
- Chuyện tình Taylor Swift và Travis Kelce trước thềm "đám cưới thế kỷ": Khủng hoảng hay phép thử của tình yêu? (14:34)
- Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 (14:33)
- Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an (14:17)
- Đăng bài nói gạo cấp cho học sinh "kém chất lượng", người đàn ông ở Nghệ An bị xử phạt thích đáng (14:15)
- Đây là cỗ máy gaming rẻ nhất Việt Nam cho khả năng chiến game mượt như Galaxy S25 Ultra pin 7500 mAh (14:10)
- Năm Ngọ 2026: Cảnh báo người tuổi Tý đối mặt với thử thách "Xung Thái Tuế" nặng nề nhất (14:05)
- HLV U23 Uzbekistan giải thích lý do tin U23 Việt Nam sẽ tìm ra điểm yếu của U23 Trung Quốc (55 phút trước)
- SUV hạng C "khiêu chiến" Mazda CX-5: Bản PHEV chạy điện gần 100 km, trang bị dày đặc (58 phút trước)
- “Con kể ba nghe”: Bản tình ca chữa lành về tình phụ tử lay động hàng triệu trái tim (1 giờ trước)