-
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét
Giải trí
10/01/2023 18:20Hành trình công lý tập 40: Bé Thư lên cơn đau tim ngất xỉu khi đọc thông tin bố là nghi phạm giết người
Trong tập 40 Hành trình công lý, sau khi mẹ Hà đến làm loạn trước cổng nhà Phương, chửi Hoàng là kẻ giết người trước mặt hai con của anh, Hoàng nói với vợ rằng anh sẽ ra ngoài ở để không ảnh hưởng đến gia đình. Tuy nhiên, Phương cho rằng trốn tránh không phải là cách và dù Hoàng có chuyển đi đâu, bà ta cũng sẽ tìm đến. Bé Thư vô tình nghe được, cô bé chạy lại nói muốn cả nhà sống cùng nhau, xin bố đừng ra ngoài và xin mẹ cho bố ở lại. Hoàng đành lựa lời an ủi con nói rằng chỉ ra ngoài một thời gian ngắn rồi lại về.
Sau khi bé Thư ngủ, Phương hỏi chồng về chuyện anh bị đánh lần trước cụ thể ra sao. Phương nghe Thịnh nói trước khi bị đánh anh có đến nhà Hà để tìm hòn đá phong thủy. Hoàng thừa nhận có đến nhà Hà nhưng nói dối rằng lúc ra về vội vàng nên va phải xe máy nên bị ngã, vì không muốn mẹ lo nên mới đến nhà Phương chứ không phải bị đánh. Hoàng nói trong cái rủi có cái may, nhờ vậy mà anh được ở gần vợ con. Phương dường như không tin chồng vì ngã nhưng cô cũng không muốn hỏi thêm.


Hôm sau, mẹ Hà đã đến tận công ty luật của Phương để chửi bới cô. Bà ta cho rằng Phương không xứng đáng làm luật sư vì bao che tội giết người của chồng. Thấy chuyện riêng làm ảnh hưởng đến công ty, Phương định nghỉ việc nhưng Quân ngăn lại. Quân nói nếu Phương làm như vậy thì coi như mẹ Hà đã đạt được mục đích. Nguyệt cũng nói Phương đừng buông bỏ những gì cô đã cố gắng suốt thời gian qua.



Sau khi chửi bới Phương ở văn phòng luật sư, mẹ Hà lại đến dán ảnh Hà và Hoàng phía ngoài cổng nhà Phương cùng dòng chữ "nhà của kẻ giết người", "trả lại công bằng cho con tôi". Lúc này Hoàng đón bé Thư đi học về, thấy vậy vôi chạy xuống xé hết những tờ giấy này để Thư không trông thấy rồi bảo Khang đưa em vào nhà.






Hoàng vứt những mảnh giấy đó vào thùng rác. Nhân lúc mọi người đi vắng, bé Thư đã lén lôi ra đọc và vô cùng đau lòng khi nhìn thấy những nội dung khi trong giấy. Sau đó, Thư tiếp tục dùng laptop của Khang và đọc được những bài viết về vụ việc của bố trên báo. Thư bật khóc nức nở và ngất xỉu vì lên cơn đau tim. Vào phòng nhìn thấy máy tính đang hiện bài viết về bố, Khang vội chạy sang phòng Thư và phát hiện em gái đã bất tỉnh. Bà nội nói Khang mau gọi cho bố mẹ.







Lúc này, Hoàng và Phương đã tới công an trình báo về việc bị mẹ Hà quấy nhiễu. Phía công an nói sẽ điều tra, làm việc với mẹ Hà để đảm bảo an toàn cho gia đình anh. Hoàng vẫn giữ ý định muốn chuyển ra ngoài ở nhưng theo Phương đó không phải là cách tốt nhất. Cô hỏi Hoàng định chuyển nhà bao nhiêu lần nếu mẹ Hà cứ đến quấy rối. Phương nói không chỉ mẹ Hà mà còn có cả người cháu trai của bà ta nữa. Hoàng nhắc lại chuyện ly hôn, nói anh luôn tôn trọng quyết định của Phương. Phương thú thật với Hoàng cô chưa đưa cho đơn ly hôn cho chồng là có lý do riêng. Hoàng gặng hỏi Phương có phải lý do là vì các con, vì Hoàng đang khó khăn hay là một điều nào khác. Hoàng nói dù lý do là gì, anh cũng cảm ơn cô. Phương chỉ lặng im trước câu hỏi của chồng.




Hành trình công lý lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (Nguoiduatin.vn)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (54 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)