Giải trí
26/10/2022 10:03Hành trình công lý tập 8: Nén nỗi đau bị phản bội, Phương tìm cách cứu chồng vì tin chắc Hoàng không giết người
Trong tập 8 Hành trình công lý, Quân đã giúp Phương bình tĩnh sau khi cô biết chuyện Hoàng đã phản bội mình từ 6 năm trước. Phương mà Quân biết là người con gái luôn rất mạnh mẽ và vững vàng dù có bất cứ chuyện gì. Phương nói khi niềm tin bị mất đi, cô có cảm giác như mình rơi xuống vực, không còn sức trèo lên, mà có trèo lên được cũng chẳng biết phải làm gì. Tuy nhiên, cô sẽ vẫn cố gắng vì những điều quan trọng. Nhờ có Quân, Phương mới bớt suy nghĩ tiêu cực hơn.


Về đến nhà, bà Giang xin lỗi Phương vì đã cô chuyện Hoàng ngoại tình. Bà kể lại khi ấy, Hà lấy công việc làm cái cớ để đến tận nhà gặp Hoàng. Tuy nhiên, Hoàng khi đó có thái độ phũ phàng và khó chịu với sự đeo bám của Hà. Sau khi Hoàng đi, bà Giang đã dằn mặt Hà bằng lời lẽ đanh thép khiến cô ả cứng họng. Bà Giang cũng thấy vui khi Phương tin tưởng Hoàng không giết người. Bà mong Phương giữ sức khỏe, động viên Hoàng, bà tin rồi gia đình con trai sẽ lại hạnh phúc như xưa.



Về vụ án của Hoàng, trong khi Hùng đang cố tình làm chậm quá trình khởi tố thì phía lãnh đạo nói cần đẩy nhanh quá trình này hơn. Cơ quan điều tra đã gửi hồ sơ để khởi tố nhưng Hùng vẫn thấy còn nhiều điểm tình nghi. Hùng tiếp tục quá trình điều tra, phân tích. Trong cuộc họp ở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Việt An, Hùng đã phải đứng ra giải thích để giúp Hoàng chưa bị khởi tố.

Cuối cùng Phương đã được vào thăm Hoàng. Quân và Nguyệt dặn Phương chỉ hỏi những gì cần thiết đến vụ án. Ngay khi vừa gặp vợ, Hoàng đã hỏi thăm tình hình các con và gia đình. Nhìn Hoàng, Phương chỉ nhớ đến việc chồng ngoại tình cách đây 6 năm khi cô đang bận chăm con vừa mổ tim. Mặc dù vậy, Phương vẫn thể hiện thái độ bình thản khiến Hoàng không hay rằng vợ đã biết mọi chuyện của 6 năm trước.
Phương bình tĩnh hỏi han Hoàng về mọi thứ đã xảy ra. Hoàng nói Phương phải tin anh vì anh không giết người. Hoàng nhờ Phương nói Hùng giúp mình. Hoàng nói có nằm mơ cũng không bao giờ tưởng tượng ra được gia đình rơi vào hoàn cảnh như thế này, nhẽ ra anh phải mang đến cho vợ con cuộc sống bình yên. Phương dặn Hoàng bình tĩnh và giữ gìn sức khoẻ. Còn Hoàng thì mong mỏi rằng chỉ cần được ra khỏi đây, cả hai sẽ làm lại từ đầu.


Khi nói chuyện với Nguyệt, Phương tin chắc Hoàng không giết người bởi sống với chồng nhiều năm, cô hiểu Hoàng không phải kiểu người nóng vội và mất kiểm soát như vậy.


Khi hết thời gian tạm giữ, Hoàng được thả ra. Anh vẫn chưa đủ bằng chứng để bị khởi tố. Phương nén nỗi đau bị phản bội, cô đến trại tạm giam đón chồng. Nhìn thấy vợ đứng đợi mình từ xa, Hoàng rơm rớm nước mắt.


TH (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Phương Mỹ Chi vào Chung kết “Sing! Asia 2025” (18/07)
-
Truy nã phạm nhân dọa giết người trốn khỏi Trại giam Yên Hạ (18/07)
-
Sẽ ra mắt kênh truyền hình đối ngoại quốc gia “Vietnam Today” vào dịp Quốc khánh 2/9/2025 (18/07)
-
2 tháng nữa 2 con giáp sẽ bước vào giai đoạn huy hoàng, giàu có dư dả, 1 con giáp lại cần thận trọng (18/07)
-
Tuyên án 35 bị cáo trong vụ hỗn chiến khiến 3 thanh niên tử vong ở đường Láng (18/07)
-
Ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ cạo trọc đầu (18/07)
-
MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Mbeumo giá 71 triệu bảng (18/07)
-
Sự thật về những cuộc gọi đầu 00 và mã vùng không phải 84: Công an cảnh báo không được làm thao tác này (18/07)
-
Có nên tắt điều hòa khi ra ngoài 30 phút? Tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng biết câu trả lời (18/07)
-
Chuyện tình của nam nghệ sĩ đình đám và vợ 2 trẻ đẹp, kém 37 tuổi, có 1 con riêng (18/07)
Bài đọc nhiều




