Từ một "đỉnh lưu" kiếm hàng chục triệu tệ mỗi năm, Lý Dịch Phong giờ đây phải chật vật tìm đường trở lại giới giải trí.

Từng là gương mặt đại diện của hàng loạt thương hiệu xa xỉ với thu nhập chạm mốc 70 triệu NDT/năm, sự nghiệp của Lý Dịch Phong đã tan thành mây khói sau scandal mua dâm. Theo thông tin từ tờ Sohu ngày 18/3, tình cảnh hiện tại của nam tài tử vô cùng bi đát.

19-1773883608-hau-phong-sat-ly-dich-phong-di-khap-noi-cau-xin-co-hoi-tro-lai

Tháng 8/2025, anh và các công ty liên quan bị tòa án thi hành án số tiền lên tới 49,9 triệu NDT (khoảng 175 tỷ VNĐ). Đây được cho là khoản bồi thường vi phạm hợp đồng cho các nhãn hàng và dự án phim bị đứt gánh giữa đường.

Toàn bộ vốn chủ sở hữu tại các công ty của anh đã bị đóng băng. Nếu không thanh toán đúng hạn, Lý Dịch Phong sẽ đối mặt với lệnh hạn chế tiêu dùng cao cấp, đồng nghĩa với việc không được đi máy bay hay ở khách sạn hạng sang.

Nhận thấy cơ hội quay lại màn ảnh là con số 0, Lý Dịch Phong đang nỗ lực chuyển hướng sang tổ chức concert. Thậm chí, anh bị bắt gặp xuất hiện tại một ngọn núi ở Liêu Ninh để cầu may cho các sự kiện âm nhạc sắp tới được hanh thông.

Trước đó, vào tháng 4/2025, nam diễn viên đã chọn Bangkok (Thái Lan) làm nơi khởi đầu với đêm nhạc Lời hứa biển xanh. Dù gây sốt với lượng khán giả khổng lồ và giá vé VVIP lên tới 3.500 NDT, hành trình này của anh vẫn vấp phải nhiều tranh cãi.

Nhiều ý kiến chỉ trích nam diễn viên đang lợi dụng tình cảm của fan để trả nợ. Ngoài giá vé cắt cổ, các vật phẩm lưu niệm như kẹp tóc nhựa hay ví đựng thẻ cũng được bán với giá đắt gấp nhiều lần giá trị thực, khiến hình ảnh của anh càng thêm mất điểm trong mắt công chúng.

TN (SHTT)