-
Nữ du khách bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Việt Nam -
Lý Liên Kiệt ở tuổi 63: Trí nhớ suy giảm, tay tê khó cử động, muốn tạm gác công việc -
Hình ảnh mới nhất của Hoài Linh tại đền thờ Tổ 100 tỷ gây chú ý -
Tài xế chạy lùi như phim hành động tránh xe tải "mất lái" lao xuống dốc -
“Villa trên không” hơn 100 tỷ của Chi Pu: Penthouse gần 500m², có hồ bơi và thang máy riêng -
Lãi vay bình quân lên 10,7%, người đi vay đang chịu mức lãi thực tế bao nhiêu? -
Đại diện Việt Nam đứng đầu danh sách thí sinh mặc đẹp tại Miss Grand International 2026 -
Pháo bất ngờ thi Miss Universe Vietnam 2026, lột xác với hình ảnh beauty queen -
Song Joong Ki đón tuổi 41 giữa tin đồn ly hôn, một chi tiết trong loạt ảnh sinh nhật gây chú ý -
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe
Giải trí
04/06/2021 18:20Hãy nói lời yêu tập 15: Bà Hoài bị đuổi việc, sắp phải vào viện tâm thần trong khi 'tiểu tam' đòi làm 'chính thất'
Mở đầu tập 25 Hãy nói lời yêu, ông Tín lên thăm My. Thấy thái độ của bố, My biết bố mẹ lại cãi nhau. Thấy ông Tín lén nghe điện thoại của Trâm, My đã nói về mối quan hệ ngoài luồng này của bố. Thế nhưng bức xúc hơn cả là dù con gái có nói gì, ông Tín cũng bênh bồ chằm chặp. Ông Tín thừa nhận cả ông và cô ta đều sai nên My không được có thái độ như vậy. Ông Tín lại còn giải thích Trâm giúp mình hiểu My hơn, rồi thì can đảm kiên quyết giữ lại cái thai rồi thấy mình tuyệt tình với cô gái này..., My nói vậy ra là bố đã yêu cô ta, muốn đến với cô ta nên mới đòi bỏ vợ.


Ông Tín nói giờ sống bên bà Hoài đã quá mệt mỏi nên tách nhau ra một thời gian. Thế nhưng My nói một thời gian ấy chính là mãi mãi bởi cô ả kia không bao giờ chịu đứng bên ngoài.
Chán nản, bực bội, My ra ngoài trò chuyện với Phan. Cô tâm sự rằng bản thân đang thấy rất hỗn loạn. Trái ngược với suy nghĩ tiêu cực của My, Phan lại có góc nhìn hoàn toàn lạc quan và thoải mái. Nếu bố mẹ đã không sống với nhau được thì nên để hai người chia tay, rồi sau hai người sẽ có cuộc sống riêng. Phan bảo với My thay vì giận bố thì My ủng hộ bố, miễn sao bố vui là được. My nên tập nghĩ thoáng, nơi nào vui vẻ ấm áp thì nơi đó là nhà. Phan nói như anh chỉ cần ở đâu có mẹ, thì ở đó là nhà. My thấy ghen tị với Phan.


Bà Hoài được sếp yêu cầu nghỉ một thời gian vì nhận được rất nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo vì nghỉ quá nhiều. Bà Hoài kiên quyết không nghỉ việc và vẫn nói sẽ hoàn thành hết công việc. Bà nói sẽ quyết không nghỉ để cho những đứa "cắn" mình biết sẽ không thể làm gì được mình.
Thế nhưng hôm sau đến cơ quan, bà Hoài mới biết bà bị chuyển xuống phòng hành chính, không được làm công việc chuyên môn. Đồng nghiệp mỉa mai bà Hoài rằng phòng hành chính chỉ còn 2 vị trí trống là lễ tân và tạp vụ. Lễ tân thì bà Hoài đã quá tuổi, nếu được làm tạp vụ thì bà tha hồ nghỉ.
Quá sốc vì mất việc, bà Hoài về nhà đập phá đồ đạc rồi nhớ lại những trận cãi vã với chồng con, những lời nói xấu sau lưng của đồng nghiệp, tất cả đều nói rằng bi kịch hôm nay là lỗi của bà.
Lúc này, bà Hoài dồn hết tâm sức vào cho cậu con trai út. Bà Hoài như phát điên, kè kè bên Minh, bắt con học ngày học đêm. Bà Hoài muốn Minh được tuyển thẳng vào Đại học để những kẻ bên ngoài kia phải trắng mắt ra. Minh run sợ khi thấy mẹ như vậy, nên gọi điện cầu cứu chị My.
Thấy tình hình có vẻ quan trọng, My và ông Tín chạy về nhà để xem tình hình ra sao. Ông Tín và My thấy kinh sợ bà Hoài khi vừa bắt Minh học, vừa đút cho Minh ăn.


Nhìn thấy My về phe ông Tín, bà Hoài nổi điên chửi cả hai bố con đều là những kẻ lăng loàn, hư hỏng như nhau. Bà Quyết không để Minh theo phe hai người. Sau đó, ông Tín đã kéo Minh ra phía My và bảo hai chị em xuống nhà. Sau cuộc trò chuyện với bà Hoài, ông Tín tỏ ra mệt mỏi và thất vọng.
Thấy tâm trạng của bố, My nói nếu cần thì bố mẹ cũng nên xa nhau một thời gian bởi nếu cứ sống nặng nề thế hiện tại thì tất cả đều khổ sở, ngột ngạt. Ông Tín chỉ lo mình ra ngoài thì không ai bảo vệ được My và Minh. Cuối cùng, ông nói chuyện đi hay ở tính sau, trước mắt cần đưa bà Hoài vào bệnh viện tâm thần thăm khám. Nghe được những lời này, bà Hoài vô cùng sốc.


Nếu như bà Hoài đang phải gánh chịu đủ mọi bi kịch thì ở một diễn biến khác, cô nàng Trâm tiểu tam lại ngày càng táo tợn trên mặt trận giật chồng. Vì chuyện nhà rối ren, kinh tế cũng đang khó khăn, ông Tín nói sẽ thuê cho Trâm một căn hộ rồi sẽ mua nhà sau. Tuy nhiên, Trâm giận dỗi cho rằng ông Tín muốn đẩy mình đi bằng cách này.
Trâm định bỏ về nhưng ông tín giữ lại và đưa cho cô thẻ ATM để cô bồi dưỡng, sinh con. Trâm ném chiếc thẻ đi và tuyên bố cô không cần tiền, cũng không cần ông Tín có trách nhiệm, điều cô cần chính là danh phận đàng hoàng. Trâm bỏ về và tuyên bố sẽ không làm ông khó xử nữa.

Thế nhưng chỉ sau đó ít phút, Trâm lại gọi điện cho ông Tín. Lúc này ông Tín đang đưa My về nhà, Trâm tuyên bố theo về cùng, mặc cho ông hết lời ngăn cản.
Trong cuộc nói chuyện của Trâm với bạn, cô nàng tuyên bố rằng mình muốn ở bên ông Tín vì đó là một người đàn ông đáng thương, sống cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Lúc này, bạn của Trâm đã khuyên cô ả một câu rằng: "Mày có biết mày đang bị thế nào không? Bị bệnh điên đấy. Đã là tiểu tam lại còn muốn chính chuyên!".

Đón xem Hãy nói lời yêu tập 16 lên sóng VTV3 tối nay.
TH (Nguoiduatin.vn)
- Nữ du khách bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Việt Nam (12:31)
- Lý Liên Kiệt ở tuổi 63: Trí nhớ suy giảm, tay tê khó cử động, muốn tạm gác công việc (44 phút trước)
- Hình ảnh mới nhất của Hoài Linh tại đền thờ Tổ 100 tỷ gây chú ý (50 phút trước)
- Đất đá bất ngờ đổ xuống quốc lộ giữa đêm, cách thủy điện 500m (1 giờ trước)
- Cụ bà Trung Quốc bất ngờ phát tiếng trong quan tài, hé lộ hiện tượng y khoa hiếm gặp (1 giờ trước)
- Bùi Tiến Dũng cản phá penalty xuất sắc gợi lại ký ức Thường Châu, nói đã "đứng dậy sau cú ngã 1 năm trước" (1 giờ trước)
- Toyota Fortuner đời mới chạy thử cùng loạt đối thủ, hé lộ nhiều thay đổi đáng chú ý (1 giờ trước)
- Thanh Hóa đề xuất hỗ trợ Ban công tác Mặt trận khu dân cư tối đa 20 triệu đồng mỗi năm (1 giờ trước)
- Bóc gỡ đường dây môi giới bán dâm núp bóng "tour du lịch" giá hàng chục triệu đồng (1 giờ trước)
- Doanh thu đến 10 tỷ đồng, hộ kinh doanh sẽ tính thuế thế nào? (1 giờ trước)