-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
Giải trí
11/06/2021 06:30Hãy nói lời yêu tập 17: Nhận cái kết ê chề nhục nhã, Trâm 'tiểu tam' bật khóc tức tưởi, đến cuối vẫn nghĩ mình không sai
Mở đầu tập 17 Hãy nói lời yêu, ông Tín đến nhà Trâm để nói chuyện. Ông Tín nói chuyện không ai muốn xảy ra nhưng có nhất thiết phải dùng đến pháp luật. Trâm uất ức nói bà Hoài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, bắt bà Hoài phải đi tù. Ông Tín vẫn xin Trâm làm đơn bãi nại cho bà Hoài. Ông nói chính mình là người sai, nếu Trâm muốn trả thù thì nhắm vào ông vì các con ông cần mẹ.
Trâm ấm ức trách ông tín thương 2 con với bà Hoài nhưng lại không nghĩ cho đứa con chưa kịp chào đời của ông và Trâm. Ông Tín hỏi Trâm giờ ông phải làm gì để cô ta tha cho vợ ông. Nghe ông Tín nhắc đến từ 'vợ', Trâm càng tức giận và tuyên bố không bao giờ tha thứ cho bà Hoài.


Ông Tín về nhà, thông báo với My và Minh việc Trâm nhất quyết không làm đơn bãi nại để cứu bà Hoài. My bực tức nói lỗi không hoàn toàn thuộc về mẹ và cô ta cũng phải trả giá cho những lỗi lầm của mình. Thấy ông Tín bảo sẽ từ từ tính, My bực mình nói mình sẽ đi giải quyết.

My đến gặp Trâm và xin ả ta tha cho mẹ mình với lý do bà Hoài có vấn đề về thần kinh nên mới hành xử như thế. Trâm không tin và tuyên bố muốn bà Hoài 'rục xương trong tù'. My nói rằng không phải chỉ mình bà Hoài có lỗi, nếu ông Tín và Trâm không hành động sai trái thì đã không có kết cục hôm nay. Tuy nhiên, Trâm lại mỉa mai rằng My cũng từng yêu người có gia đình, tại sao không hiểu cho ả.
My giải thích cô không hề biết Bình có vợ nên mới yêu còn Trâm biết rõ ông Tín có vợ con nhưng cố tình đeo bám. Trâm lại cho rằng ả chỉ muốn mang lại hạnh phúc cho ông Tín bởi lâu nay sống với bà Hoài ông chưa từng biết cảm giác này.

My nói Trâm hãy vì ông Tín, vì tình yêu cô ta dành cho ông Tín nên hãy tha cho bà Hoài lần này. My chấp nhận quỳ xuống van nài Trâm hãy tha thứ. Ông Tín đúng lúc này có mặt, nói ông sẽ tự giải quyết. My khóc lóc nếu ông Tín không phản bội bà Hằng thì sẽ không bao giờ có chuyện như thế này xảy ra. My van vin bố hãy cứu mẹ.

Khi My đi rồi, ông Tín ngồi lại với Trâm một lát rồi đứng lên ra về. Lúc Trâm hỏi rằng: "Anh không có gì muốn nói với em sao?", ông Tín đã cười đau khổ và hỏi rằng: "Em đã hả lòng chưa? Hay bây giờ có cần anh phải quỳ xuống cầu xin em như con gái anh nữa?". Ông Tín chính ông đã khiến gia đình tan nát, hậu quả bây giờ chính là cái nghiệp ông ta phải trả.




Bị người đàn ông của mình nói những lời cay đắng, thậm chí cũng chẳng buồn quan tâm đến đứa trẻ vừa mất, Trâm cảm thấy sụp đổ. Trong cuộc nói chuyện với chị gái, Trâm vẫn cố chấp cô ta không sai, cô ta thậm chí còn là nạn nhân vì vừa mất con, vừa mất người mình yêu. Chị gái nói đây là cái giá mà Trâm gây ra, nếu cô không bắt đầu mối quan hệ sai trái với ông Tín thì đã không có bi kịch hôm nay.
Trâm vẫn trơ trẽn cho rằng mình không làm gì sai: 'Em yêu anh ấy, chỉ yêu anh ấy thôi. Em không đòi hỏi gì ở anh ấy cả. Như thế là sai hả chị?'. Chị gái Trâm hỏi liệu có khi nào cô đặt mình vào vị trí của vợ ông Tín hay không thì Trâm trả lời: 'Không giống nhau. Anh ấy yêu em và anh ấy không hề có hạnh phúc với gia đình của mình'.
Sau cùng chị gái Trâm nói ông Tín cũng đã từng yêu vợ mình thì mới cưới và sinh con đẻ cái. Trâm đã sai khi nhân danh tình yêu xen vào cuộc sống hôn nhân của gia đình ông Tín và đó là lỗi, pháp luật và đạo đức sẽ không bao giờ bảo vệ. Làm người thứ 3 không bao giờ là đúng cả.
Trâm hẹn gặp ông Tín thêm một lần nữa. Trong cuộc trò chuyện này, quá khứ của hai người lần đầu được hé lộ. Trong buổi gặp đối tác, Trâm đã tiếp rượu và ông Tín thấy Trâm cố gắng nhăn mặt khi uống nên đã uống đỡ giúp cô. Cũng chính khoảnh khắc này, Trâm đã có tình cảm với ông Tín và khi tiệc tàn, cô giả vờ đau bụng để được ông đưa về nhà.

Mối quan hệ sai trái bắt đầu từ đó và dẫn đến bi kịch hôm nay. Trâm hỏi ông Tín rằng: "Anh có hối hận khi quen em không?". Không dối Trâm, ông Tín tuyên bố: "Anh hối hận". Lúc này, Trâm giận dữ nói rằng cô ả sẽ không tha cho bà Hoài. Cô ta cũng trách ông Tín lo lắng cho vợ con mình, mà không mảy may quan tâm tới đứa con chung của họ vừa mất.
Nào ngờ, ông Tín cũng thừa nhận luôn chuyện này. Ông tuyên bố với nhân tình: "Anh sẽ không bao giờ từ bỏ mẹ con cô ấy, dù bất cứ giá nào. Trâm, anh có lỗi với em nhưng người anh có lỗi nhiều hơn chính là mẹ con cô ấy. Một gia đình tan nát chỉ vì mối quan hệ sai trái này. Nếu cô ấy bị đi tù, anh còn mặt mũi nào nhìn con cái nữa. Suốt cả cuộc đời này, anh sẽ chìm đắm trong ân hận, day dứt".
Đến lúc này Trâm biết giá trị của mình đối với ông Tín như thế nào. Nghe những lời của ông Tín, cô ả hoàn toàn sụp đổ. Kết cục đau đớn, ê chề và nhục nhã hôm nay chính là cái giá phải trả của kẻ 'tiểu tam' như Trâm, bởi ngay từ đầu cô đã cố tình chen chân vào mối quan hệ của vợ chồng ông Tín.

TH (Nguoiduatin.vn)








- Báo Mỹ hé lộ đề xuất của ông Putin khi gặp đặc phái viên Mỹ (9 phút trước)
- Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão? (14 phút trước)
- Sao nữ Vbiz 4 lần thụ tinh ống nghiệm thất bại chuẩn bị có con thứ 2? (14 phút trước)
- Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM (22 phút trước)
- Tôi giơ tay định tát con riêng của chồng, nó liền chìa má ra bảo tôi cứ đánh: Bà phải làm thế mới đúng bản chất của dì ghẻ! (25 phút trước)
- Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành (46 phút trước)
- "Nữ hoàng thị phi Vbiz" bị biến dạng mũi, chưa đủ 18 tuổi đã "dao kéo" (48 phút trước)
- Tốn 201 triệu bảng cho hàng công mới - Giờ Man United chỉ còn lo tuyến giữa? (49 phút trước)
- Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến (50 phút trước)
- Bác sĩ “chỉ thẳng mặt” 4 kiểu người không cần mê đồ ngọt vẫn khó thoát bệnh tiểu đường (56 phút trước)




