-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
-
25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn
Giải trí
05/08/2021 21:25Hãy nói lời yêu tập 33: Bỏ chạy vì bị đánh đập giữa đêm, My bị xe tông?
Mở đầu trích đoạn giới thiệu tập 33 Hãy nói lời yêu, sau khi mẹ Phan được hiến thận thành công, Phan đã trút bỏ phần nào gánh nặng tâm lý. Tình cảm giữa Phan và My ngày một gắn kết hơn. Phan cũng nhẹ lòng hơn và giờ mẹ anh cũng đã thoát khỏi cửa tử nên không còn giận My và trách móc bà Hoài nữa.
Phan nói với My, khi mẹ khỏe lại anh sẽ đến thắp một nén hương cảm ơn cho người thanh niên đã hiến thận cho mẹ của mình. My nói người ấy đã sống một cuộc đời đẹp đẽ vì chẳng mấy ai làm được như vậy. Cả hai động viên nhau sẽ cố gắng sống thật tốt.


Thấy My giờ phải đi làm thêm vất vả, ra ở trọ nên Phan cũng không đành lòng. Nhưng My luôn trấn an với Phan là cô không sao. Cả hai còn dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào trước khi tạm biệt.
Trong cuộc nói chuyện với Phan, My nói cô vẫn đi làm thêm và đang tìm phòng mới để ra ở trọ. Nhưng có vẻ như tối hôm đi tìm phòng trọ mới, My đã gặp nạn. Cô bị một người lạ mặt tấn công, đánh đập dã man trong căn ngõ nhỏ. Hoảng loạn, sợ hãi, My chỉ biết cắm đầu bỏ chạy. Khi ra đường lớn, My bất ngờ thấy một chiếc xe tải đang lao về phía mình.


Ở tập này, bà Hoài ngày càng nhận ra những sai lầm của mình trong cách yêu thương con. Bà đã tâm sự với Phan: "Trước giờ bác cứ nghĩ, mình sắp đặt mọi thứ tốt đẹp nhất cho các con thì chúng nó sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Bác cứ tưởng dọn sẵn một mâm cơm thịnh soạn thì chúng nó sẽ sung sướng hưởng thụ.
Nhưng điều quan trọng nhất thì bác lại quên mất. Đó là chúng nó không hề thấy hạnh phúc".
Nghe Phan hỏi: "Vậy đã bao giờ bác nói điều này cho My nghe chưa ạ?", bà Hoài chỉ biết ngậm ngùi lắc đầu.
Đón xem Hãy nói lời yêu lên sóng lúc 21h30 thứ 5,6 hàng tuần trên VTV3.
TH (Nguoiduatin.vn)








- Xác định hai đội tuyển đầu tiên vào tứ kết U20 World Cup 2025 (15:41)
- Sau cơn bạo bệnh ở tuổi 70, tôi mới biết đứa con hiếu thảo của mình trong mắt hàng xóm lại là người như vậy (15:25)
- Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ (15:23)
- Mỹ nhân đẹp tới từng chân tơ kẽ tóc, diễn xuất đơ cứng vẫn được tha thứ bởi xem phim vì nhan sắc thì có gì sai? (15:15)
- Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng (15:14)
- Trường học trong "ốc đảo": Giáo viên dùng xe cứu hộ, thuyền phao... đưa đón học sinh (15:10)
- 100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh (15:09)
- Một công ty dược ở Đà Nẵng bị truy thu và xử phạt gần 1 tỉ đồng tiền thuế (15:08)
- Ra mắt điện thoại "cục gạch" nhưng... thông minh, thiết kế giống Nokia Asha huyền thoại ngày xưa, giá chỉ hơn 1 triệu đồng (15:05)
- Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm (15:03)




