-
Giá xăng, dầu cùng giảm từ chiều nay -
Thầy giáo mầm non sáu múi "nhắc bài" múa gây bão mạng xã hội -
Ý nghĩa lịch sử từ chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Tử vi thứ 5 ngày 28/5/2026 của 12 con giáp: Tị khó tính, Ngọ tăng thu nhập -
Miss Grand International All Stars 2026: Hương Giang "gây bão" bán kết với chiêu cánh bướm độc lạ -
Tiêu thụ điện toàn quốc liên tiếp phá vỡ kỷ lục giữa "chảo lửa" nắng nóng -
Giải "cơn khát" nắng nóng, mưa dông xuất hiện tại miền núi phía Bắc -
Thân thế đặc biệt của nạn nhân vụ bắn người ở TP HCM, ai là "ông chủ" ra lệnh cho 2 tên sát thủ? -
Tình trạng hôn nhân của Lê Bống: Nhắc đến chuyện bạn trai, công khai quyết định liên quan đến việc sinh con -
Bi kịch sau vụ bé gái 14 tuổi ở Lai Châu suýt bị bán sang Trung Quốc, lộ diện nhóm đồng phạm là người thân
Giải trí
20/03/2022 15:31Hẹn Hò Chốn Công Sở: 3 tín hiệu chứng minh Kim Se Jeong sắp bị chàng tổng tài hạ gục
Hẹn hò chốn công sở đã đi được nửa chặng đường. Tình cảm giữa cặp đôi Kang Tae Moo - Shin Ha Ri cũng đang có những tiến triển mới.

Shin Ha Ri xốn xang khi đối mặt ở cự ly gần với Kang Tae Mo
Nghe theo lời mách nước của thư ký Cha Sung Hoon, anh chàng tổng tài Kang Tae Moo đã quyết định tự tạo cơ hội để được ở gần Shin Ha Ri. Lấy lý do công việc, Tae Moo bỏ tiền ra bao nguyên rạp để được xem phim cùng Ha Ri. Khi thấy Ha Ri gặp khó khăn trong việc hạ ghế xuống, anh chàng ngay lập tức vươn tay ra giúp đỡ. Trong hoàn cảnh ấy, một tình huống lãng mạn kinh điển trong những bộ phim Hàn xuất hiện: cặp đôi mặt đối mặt với nhau trong gang tấc.
Tình huống bất ngờ khiến cho cả hai đều thổn thức, xốn xang. Ha Ri vì quá ngại ngùng nên đã ra nhà vệ sinh để ổn định tinh thần. Đứng trước gương, cô nàng đã phải tự trấn an trái tim mình rằng: "Trời đất, có gì đâu mà xốn xang cơ chứ? Do mày ế lâu quá rồi đấy, Shin Ha Ri à"

Vẻ đẹp trai của Tae Moo khiến Ha Ri phải "đứng hình mất 5 giây"
Vì kế hoạch đi xem phim bị phá sản nên Tae Moo lại một lần nữa tìm cách để được đi chơi riêng với crush. Anh chàng sắp xếp cho Ha Ri một buổi đi biển với mục đích lấy ý tưởng cho sản phẩm mới của công ty.
Khoảnh khắc Tae Moo bước xuống xe vô cùng khí chất, lại còn có ánh mặt trời sau lưng phụ họa khiến anh chàng như bước ra từ trong tranh.
Vẻ đẹp ấy đã làm cho Ha Ri phải đứng hình và thốt lên"Ôi mẹ ơi, đẹp ngất ngây luôn" . Ngay sau đó, cô nàng đã phải tự trấn an bản thân để không mất hình tượng trước mặt giám đốc.

Ha Ri sẵn sàng tâm sự chuyện quá khứ của mình với Tae Moo
Trong chuyến đi biển của riêng hai người, Tae Moo và Ha Ri đã có một khoảng lặng ngồi xuống cùng nhau để thưởng thức chiếc bánh Hamburger đặc biệt. Ha Ri còn kể cho Tae Moo nghe về những kỷ niệm tuổi thơ, đồng thời nói cho anh biết vì sao mình muốn trở thành một nghiên cứu viên thực phẩm.
Chi tiết này dù nhỏ nhưng nó đã khiến cho khán giả mừng thầm vì cô nàng Ha Ri đã không còn dè chừng trước Tae Moo nữa mà ngược lại cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên anh chàng.

Với những tín hiệu đáng mừng trên, có vẻ Tae Moo và Ha Ri sắp chính thức trở thành một cặp đôi rồi. Để biết chuyện tình của họ tiến triển như thế nào, hãy đón xem Hẹn hò chốn công sở vào lúc 22h00 các ngày thứ Hai và thứ Ba hàng tuần trên đài SBS nhé!
Theo Phạm Quỳnh Thương - CTV (SaoStar.vn)
- Nguy cơ trì hoãn siêu chiến hạm 17 tỷ đô lớp Trump của Hải quân Mỹ (8 phút trước)
- Giá xăng, dầu cùng giảm từ chiều nay (15 phút trước)
- Chung cư 36 tầng ở TPHCM tiếp tục xuất hiện vết nứt, cư dân thấp thỏm lo an toàn (21 phút trước)
- Thầy giáo mầm non sáu múi "nhắc bài" múa gây bão mạng xã hội (30 phút trước)
- Khách Việt đang tiêu tiền ở Singapore như thế nào? (35 phút trước)
- Nga ra tối hậu thư kinh tế cho đồng minh Armenia vì tham vọng gia nhập EU (40 phút trước)
- Anne Hathaway lần đầu nói rõ nghi vấn “dao kéo” gây xôn xao dư luận (47 phút trước)
- Hà Nội đề xuất chuyển nhà ở xã hội "ế" sang nhà ở thương mại (48 phút trước)
- 'Tan chảy' khi xem clip ông bố thấp thỏm chờ con gái thi lớp 10: ‘Bố ít nói nhưng thương con vô cùng’ (53 phút trước)
- Thót tim cảnh xe ba gác lật ngang cứu mạng cậu bé lao qua đường (55 phút trước)