-
Vụ xe tải lao vào chợ: Công an cảnh báo hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội
-
6 lọai rau củ an toàn không cần thuốc trừ sâu cho sức khỏe gia đình bạn
-
Thịt nên để trong ngăn đông tủ lạnh bao lâu? Lấy ra rã đông rồi lại cất vào nhiều lần có nên tiếp tục ăn?
-
Nước Hồ Tây có đủ để "hồi sinh" sông Tô Lịch?
-
Thực hư tin cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin mua pizza đãi 6.500 cán bộ trại giam và bạn tù
-
Lan Phương tố ông xã lừa dối, bạo hành tinh thần suốt 7 năm hôn nhân, chồng Tây nói gì?
-
Nguy cơ Tây Ban Nha từ chối dự World Cup 2026
-
Truy nã toàn quốc đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Nghĩa
-
Xe tải lao vào chợ làm 12 người thương vong: Đau đớn nhìn vợ mang bầu tử nạn
-
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Người vi phạm bị xử lý ra sao?
Giải trí
05/11/2018 13:42Hoa hậu Trái Đất Phương Khánh: 'Tôi không mua giải'
- Cảm xúc hiện giờ của chị thế nào sau khi đăng quang Miss Earth 2018?
- Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc. Ban đầu, tôi chỉ đặt mục tiêu vào Top 8, may mắn lắm là Top 4. Mọi thứ trong đêm chung kết diễn ra rất suôn sẻ và dẫn đến kết quả ngoài mong đợi. Khi xem lại câu trả lời ứng xử của mình, tôi bất ngờ vì nó ngắn gọn và tự tin. Khi đi thi, tôi luôn nhớ đến hai chữ "Việt Nam" - động lực duy nhất thúc đẩy tôi cố gắng hết mình.
Điểm mạnh của tôi là sự khiêm tốn và biết cách phát huy hết khả năng của mình trong từng trường hợp. Tôi nghĩ đó là lý do giám khảo chọn tôi giữa "rừng" người đẹp.

- Đối diện với các thông tin: mua giải, được ưu ái đứng ở vị trí trung tâm sân khấu, nhiều lợi thế khi có hai giám khảo người Việt..., chị nói sao?
- Thật sự, khi biết ban giám khảo Miss Earth năm nay có hai thành viên người Việt (trong đó một người Mỹ gốc Việt), tôi rất tự hào. Điều đó chứng tỏ Việt Nam ngày càng có vị thế trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Tuy vậy, hai giám khảo cũng không thể quyết định được kết quả chung cuộc vì còn bảy thành viên khác.
Vị trí trung tâm sân khấu của tôi chỉ là sự sắp xếp ngẫu nhiên của các huấn luyện viên catwalk từ những buổi luyện tập. Không chỉ riêng tôi, đại diện Venezuela cũng đứng ở vị trí đẹp.
Miss Earth là một trong những cuộc thi nhan sắc lớn của thế giới, thu hút gần 90 thí sinh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Chuyện giám khảo ưu ái, thiên vị một cô gái nào là không thể. Tôi cũng như bất cứ ai không thể mua vương miện được. Tôi nghĩ những lời chúc mừng từ các thí sinh, của khán giả Việt Nam và quốc tế... đã phần nào nói lên một điều: chiến thắng của tôi xứng đáng.

- Ngoại hình của chị hiện nay rất khác so với nửa năm trước. Chị trả lời gì khi bị nhận xét đã bấm mí, tiêm cằm, mũi và bơm môi?
- Mỗi người có một quan điểm riêng về việc tân trang nhan sắc. Với tôi, làm đẹp là nhu cầu thiết yếu của phụ nữ. Một điều quan trọng nữa là cô ấy cần chăm chút cho kiến thức, nhân cách và tập trung làm những điều tốt đẹp, mang lại lợi ích cho mọi người.
Như đã nói, trước chung kết, tôi gặp nhiều khó khăn về sức khỏe nhưng vẫn giành chiến thắng nhờ giữ tinh thần lạc quan nhất. Tôi hy vọng được mọi người đánh giá một cách công bằng về những nỗ lực khi đoạt vương miện.
- Vừa đăng quang đã vướng phải tai tiếng, chị đón nhận điều này ra sao?
- Giống như chủ đề về "conflict" (sự xung đột) mà tôi bốc thăm được ở phần thi ứng xử, tôi nghĩ trong cuộc sống không thể tránh khỏi tin đồn, các xung đột, mâu thuẫn về quan điểm. Tuy nhiên, thời gian sẽ trả lời tất cả. Trước khi đến Philippines, tôi đã vượt qua 200 cô gái khác trong chương trình Ngôi sao danh vọng, nơi tìm ứng viên đại diện Việt Nam thi Miss Earth. Dù có những ý kiến tranh cãi, phản đối, tôi đã thắng nhờ khả năng của mình.
Lúc tôi đang tham gia các hoạt động đồng hành ở Philippines, người quản lý của tôi - anh Phúc Nguyễn - gửi tôi xem những bài viết bình luận về tấm hình tôi đang ăn bốc bằng tay. Chỉ nhìn vào tấm ảnh, tôi có vẻ rất tham ăn, làm mất hình ảnh hoa hậu. Nhưng phải ở trong hoàn cảnh đó, bạn mới biết nguyên do. Tấm ảnh được chụp trong một hoạt động giao lưu ở hòn đảo nhỏ. Ăn bốc là cách chúng tôi hòa nhập phong tục người địa phương và xóa rào cản về văn hóa với họ. Đó là chiến lược mà êkíp đã đào tạo cho tôi khi còn ở Việt Nam.
- Chị ấp ủ mơ ước trở thành hoa hậu khi nào?
- Anh trai đã định hướng cho tôi đi thi hoa hậu từ năm 15 tuổi. Tôi nhớ cách đây tám năm, tôi là fan cuồng của Hoa hậu Diễm Hương khi chị đại diện Việt Nam thi Miss Earth. Tôi đã ngồi trên máy tính và bình chọn cho chị miệt mài.
Anh trai đã dạy tôi rất nhiều kỹ năng để chinh chiến ở các cuộc thi nhan sắc, từ trang điểm, catwalk, thần thái tạo dáng trước ống kính... Tuy nhiên, tôi và anh ấy sau đó nhận ra một cô gái chỉ đẹp thôi chưa đủ mà cần có tri thức. Tôi đầu tư du học Singapore để tích lũy thêm kiến thức, trải nghiệm sống và nhất là vốn tiếng Anh. Ở xứ người, tôi tự nấu ăn, đi bộ đến trường và tự giải quyết các vấn đề về cuộc sống vì đâu có ai giúp đỡ. Điều đó giúp tôi có được tinh thần chịu khó, tự lực cánh sinh. Khi cơ hội đến, tôi chỉ việc "chiến đấu".

- Kế hoạch sắp tới của chị trong vai trò Hoa hậu Trái đất?
- Là Hoa hậu Trái đất, tôi sẽ ưu tiên cho những chiến dịch bảo vệ, làm sạch môi trường và Trái đất của chúng ta. Trong suốt thời gian hoạt động ở Philippines, tôi đã học hỏi được nhiều điều hay, cách người dân nước bạn bảo vệ môi trường biển đảo. Tôi hy vọng có thể dùng hiểu biết, sức ảnh hưởng của mình để góp phần giải quyết những vấn đề cấp thiết về môi trường khi về Việt Nam.
Theo Vân An (VnExpress.net)








- Mourinho dẫn dắt Benfica, chuẩn bị đến Stamford Bridge đấu Chelsea (09:26)
- Vụ xe tải lao vào chợ: Công an cảnh báo hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội (09:24)
- Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc vứt ngổn ngang tại bãi rác tự phát ở Hà Nội (09:20)
- Lưu Đức Hoa suýt phá sản? (09:19)
- 6 lọai rau củ an toàn không cần thuốc trừ sâu cho sức khỏe gia đình bạn (09:17)
- Chứng khoán Mỹ phản ứng thận trọng sau cuộc họp Fed (09:16)
- Áp mức giới hạn tiêu thụ xăng 4,83 lít/100km, kể cả xe hybrid cũng khó có chỗ đứng (09:13)
- Buổi tối oan nghiệt của nữ nhân viên cây xăng (09:07)
- Thịt nên để trong ngăn đông tủ lạnh bao lâu? Lấy ra rã đông rồi lại cất vào nhiều lần có nên tiếp tục ăn? (09:05)
- Ngự Trù Của Bạo Chúa nhận bão tẩy chay vì hạ thấp cả 1 đất nước, “đã ăn cắp còn thích làm màu” (09:05)




