-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Giải trí
14/05/2020 04:30Hòa Minzy chính thức ra mắt MV sau 2 năm vắng bóng, kể lại bi kịch của Nam Phương Hoàng hậu mất người mình yêu vào tay 'người thứ ba'
20h00 ngày 13/5, sau quãng thời gian liên tục "nhá hàng" khiến khán giả tò mò, Hòa Minzy đã chính thức cho ra mắt MV "Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp", đánh dấu chính thức sự trở lại của cô với đường đua Vpop. Toàn bộ MV như một bộ phim ngắn, lấy cảm hứng từ câu chuyện tình buồn có thật giữa Hoàng đế Bảo Đại cùng Nam Phương Hoàng hậu giữa giai đoạn giao thời đầy biến động. Được đạo diễn bởi Kawaii Tuấn Anh, MV đã mất 2 năm để hoàn thành, được vị đạo diễn chia sẻ chính là sản phẩm tâm huyết nhất của anh.
MV "Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp" - Hòa Minzy. |
Về phần âm nhạc, Hòa Minzy đã mời Mr. Siro sáng tác nên giai điệu cho ca khúc "Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp". Sau gần 2 năm nghỉ ngơi, chất giọng của Hòa Minzy ngày càng trưởng thành và điêu luyện, cân bằng giữa kĩ thuật và cảm xúc, thực sự chạm đến trái tim của khán giả.
Câu chuyện của MV lấy bối cảnh từ năm 1934 đến năm 1946, trải dài từ Huế, Hà Nội cho đến Hong Kong, đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau về cuộc hôn nhân của Nam Phương Hoàng Hậu và Hoàng đế Bảo Đại.
MV mở ra với cảnh một chiếc thuyền nhỏ cô độc chèo giữa dòng sông Hương, không khí vắng lặng, ảm đạm, báo hiệu cho những bi kịch và nỗi buồn xuyên suốt. Hòa Minzy xuất hiện, hóa thân thành Nam Phương Hoàng hậu, ánh nhìn sầu thảm nhìn về phía mênh mông vùng nước.

Hòa Minzy toát ra thần thái sang trọng ngời ngời.
Sau đó, MV đưa chúng ta trở lại vào tháng 3/1934, đây là ngày đại hôn của Hoàng đế Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu, cả triều đình đều vui mừng.

Đám rước mở đầu với hai thị vệ là... Erik và Đức Phúc. Quả thật, quảng cáo rầm rộ và có riêng hẳn poster, nhưng hai anh chàng chỉ lướt qua trên màn hình rồi mất hút!

Nam Phương Hoàng hậu và Hoàng đế Bảo Đại vô cùng hạnh phúc trong ngày cưới.

Thời điểm còn mặn nồng, khi cả hai yêu nhau.

Cảnh chuyển sang Thái Bình lâu, công trình được xây dựng để Hoàng đế triều Nguyễn nghỉ ngơi, làm thơ, đọc sách. Lúc này, Hoàng đế Bảo Đại đang loay hoay chụp hình cho gia đình của mình bằng chiếc máy ảnh đương thời.

Hoàng hậu Nam Phương lúc này đã chuyển sang bộ Âu phục thanh lịch, xung quanh là các con của mình.

Cựu hoàng Bảo Đại từ biệt gia đình, ra Hà Nội

Nam Phương Hoàng hậu ở lại cung An Định để nuôi dưỡng 5 người con.
Êm ấm chưa được bao lâu thì Nam Phương Hoàng hậu nhận được mật báo truyền từ Hà Nội, thông báo về việc Cựu hoàng Bảo Đại đã không giữ mình lúc ra Hà Nội và có quan hệ lén lút với một người phụ nữ khác.

Bức ảnh Bảo Đại chụp ảnh cùng Lý Lệ Hà đến tay Nam Phương.

Chưa dừng lại ở đó, Nam Phương Hoàng hậu tiếp tục nhận được tin dữ: Cựu hoàng đã khiến cho nhân tình ở Hà Nội mang thai. Biết được tin này, trời đất như sụp đổ trước mắt Hoàng hậu vì Cựu hoàng đã phá vỡ lời cam kết năm xưa.

Hoàng hậu vô cùng đau khổ đến ngất lịm khi hay tin dữ.

Nam Phương đứng trước khách sạn nơi Bảo Đại cư ngụ...

Thì thấy Cựu hoàng thân mật với tình nhân - vũ nữ Lý Lệ Hà.

Nhưng khi Cựu hoàng và Lý Lệ Hà vừa vui vẻ dắt nhau lên xe ô tô, một bóng trắng chạy từ phía trong ra: là một người phụ nữ đang mang thai! Có nghĩa là Bảo Đại đã cùng lúc qua lại lén lút với cả 2 người phụ nữ này lúc ở Hà Nội. Đây là bà Mộng Điệp, một "thứ phi" có thật trong lịch sử của Bảo Đại.
"Plot twist" diễn ra khiến Hoàng hậu không khỏi sửng sốt, có lẽ bà cũng không thể ngờ người chồng của mình có thể tệ bạc đến vậy.

Cả hai đều đau khổ tuyệt vọng vì một người đàn ông!
Nam Phương Hoàng hậu đã không chọn cách thông thường là "đánh ghen". Bà viết một bức thư gửi cho Lý Lệ Hà. Lúc này, Cựu hoàng và Lý Lệ Hà đã ở Hong Kong. Bức thư này là một tài liệu có thật, gây chấn động cho lớp hậu thế về phong thái của một vị Hoàng hậu triều Nguyễn.
MV mang một cái kết mở. Trong lịch sử, Nam Phương Hoàng hậu kể từ đó sống đơn độc cho đến tận khi trút hơi thở cuối cùng ở Pháp trong cô độc vào năm 1963, không có chồng và con bên cạnh.
Theo Koi Koi (Trí Thức Trẻ)








- Hà Nội: khuyến khích bố trí cán bộ làm việc trực tuyến vào ngày 6/10 khi có tình huống thiên tai xảy ra (04/10/25 23:00)
- Nước lũ 5 ngày chưa rút, người Hà Nội đến phường trải chiếu "cầu cứu" (04/10/25 22:45)
- Mỹ bắt 7 nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng Kim Hung ở San Jose (04/10/25 22:30)
- Khởi tố vụ sản xuất 2,2 triệu bình chữa cháy giả, trị giá hơn 800 tỷ đồng (04/10/25 22:16)
- Tài xế dừng ô tô ở cao tốc để bay flycam, quay hình đăng TikTok (04/10/25 22:00)
- Bão số 11 giật cấp 15, cảnh báo vùng nguy hiểm trên biển và đất liền (04/10/25 21:48)
- Mâu thuẫn khi mời bia, dùng kiếm tấn công bạn nhậu (04/10/25 21:23)
- Chia sẻ mới nhất của Phương Oanh giữa loạt thông tin đáng lo (04/10/25 21:06)
- Hải Phòng cấm biển ứng phó bão số 11 (04/10/25 21:00)
- Một phường ở TP.HCM có 3 ổ dịch tại trường học chỉ trong 1 tuần (04/10/25 20:54)




