-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Giải trí
01/11/2018 16:00Hoà Minzy tung MV về tình yêu của chính mình gây hai luồng tranh cãi
Rời bỏ phần 2 với tên gọi Chấp nhận chính thức được phát hành tối 30/10. Cái kết lấp lửng của cặp đôi nhân vật chính Hoà Minzy và diễn viên Quốc Anh trong phần đầu được phát hành cách đây 4 tháng giúp phần 2 nhận được nhiều sự quan tâm, tò mò từ khán giả ngay khi ra mắt. Đây đồng thời là sản phẩm đầu tiên của nữ ca sĩ sau quãng thời gian gây ồn ào với cộng đồng fan BTS.
Cảm xúc chưa được thăng hoa
Để lại nhiều nuối tiếc cho khán giả sau câu chuyện tình dang dở trong Rời bỏ, Hoà Minzy viết tiếp mối tình chị - em mang đủ cung bậc vui, buồn, hiểu lầm và rồi chia ly.
Phần 2 bắt đầu bằng việc tháo gỡ nút thắt khiến khán giả băn khoăn ở phần 1. Cụ thể, hiểu lầm giữa 2 nhân vật chính là Long và Hòa được giải quyết nhanh chóng và đơn giản bằng một tin nhắn giải thích từ người quen của nam chính.
Long tìm đến nhà Hòa, mong cô bỏ qua những lỗi lầm anh gây ra trong quá khứ. Sau nhiều trăn trở, mâu thuẫn, cô gái chấp nhận làm lành với người mình yêu giữa cơn mưa nặng hạt. Những tưởng, chuyện tình của cả hai từ đó trôi đi êm đềm, lãng mạn thì đến sinh nhật Long, cô gái phát hiện bạn trai có người yêu mới.
Hai lần liên tiếp bị lừa dối, cô đau khổ, tuyệt vọng tìm đến bạn trai và nhận cái kết đầy bất ngờ khi chính anh xô cô ngã rồi bước lên xe cùng cô gái khác. Câu chuyện một lần nữa kết thúc dang dở khi nữ chính một mình chơ vơ với nỗi bàng hoàng, thất vọng.
Cuối MV hiện lên thông điệp: “Không phải chuyện tình nào khi đã cùng nhau vượt qua khó khăn cũng sẽ chạm được cái kết thật đẹp. Những năm thanh xuân đâu có dừng lại. Bạn tiếp tục với mối tình tuyệt vọng hay chấp nhận đối diện với sự thật và can đam rời bỏ, là ở bạn, do bạn”.
Dưới phần bình luận, nữ ca sĩ cũng chia sẻ cô rất hiểu tâm lý của khán giả mong muốn phần 2 sẽ có cái kết thật hạnh phúc, dẫn đến việc thất vọng với cái kết lần này. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy đây là phần kết hợp lý để gửi thông điệp khác về tình yêu, cuộc sống.
“ ... Đâu phải vì em luôn mỉm cười
Mà em chẳng biết buồn đau
Đâu phải vì em luôn mãnh mẽ
Mà không có phút yếu mềm .... “
Hoà Minzy cũng tự nhận cảm xúc và ca từ của bài hát rất giống với con người mình khi yêu: "Có thể chấp nhận yêu, chấp nhận hy sinh, nhưng không bao giờ chấp nhận cảm giác đau buồn, tuyệt vọng trước khi ra đi".
Chấp nhận tạo được yếu tố bất ngờ nhưng ở khía cạnh nào đó lại thiếu sự cao trào. Câu chuyện kết thúc bằng cái kết đau khổ cho Hòa Minzy, bằng những lời giãi bày về mối tình đã qua nhưng khán giả chưa có được cảm giác “đã”, thay vào đó là sự hụt hẫng, mập mờ.
Chưa kể cách xây dựng vai diễn nhạt nhòa, thiếu nhất quán để lại sự mông lung về tính cách các tuyến nhân vật. Long dù phản bội Hòa nhưng ánh mắt bối rối của anh khiến người xem thực sự không hiểu rốt cuộc anh là một kẻ sở khanh hay đằng sau còn những tâm tư, nỗi khổ?.
“Dù ý của Hòa Minzy là để người xem tự tạo ra cái kết, nhưng tôi không thích cái kiểu mập mờ như vậy, đoạn cuối Long có nói ‘để em giải thích...’ và vẫn chưa có đoạn giải thích đó. Phải chăng là bỏ ngỏ cho Rời bỏ 3?”, khán giả băn khoăn sau khi xem MV.
“Nói chung MV xây dựng hình ảnh của nữ phụ không rõ ràng. Để người xem không biết được Long là người tốt hay xấu, Long có yêu Hòa thật lòng không. Và vì sao dù biết ngươi hại mình nhưng vẫn qua lại với cô gái đó? Với mục đích gì? Tôi không thích cái kết mở, cảm giác xem rất hụt hẫng”, tài khoản khác bày tỏ.
Cũng bởi việc xây dựng tình tiết, tính cách nhân vật chưa đủ nổi bật nên nếu Hòa Minzy không giải thích thì với cái kết lưng chừng như MV, khán giả khó có thể hiểu ê-kíp muốn truyền tải thông điệp gì.
Chất liệu không mới nhưng dễ thuyết phục người nghe
Sau Nàng tiên cá với giai điệu, ý tưởng độc đáo, nữ ca sĩ sinh năm 1995 trở lại thể loại ballad an toàn. Ballad là thể loại thịnh hành nhất tại Vpop. Giới ca sĩ, nhạc sĩ đánh giá dù nhiều thể loại khác du nhập thì ballad vẫn có chỗ đứng và sức sống bền bỉ với công chúng Việt.
Bởi thế, dù bị đánh giá là không mới mẻ, thậm chí chất liệu cũ kỹ, nhàm chán nhưng ballad luôn được đón nhận bởi một bộ phận khán giả khá đông đảo.
Với Chấp nhận, Hòa Minzy chọn lựa những yếu tố quen thuộc nhất để tạo nên một bản ballad hợp sở thích khán giả Việt, đó là giai điệu buồn, ca từ "rút hết ruột gan", dễ tạo được sự đồng cảm, cùng giọng hát mềm mại, thổn thức. Nhìn chung, Chấp nhận không phải sản phẩm mới lạ, tạo được đột phá thay vào đó khai thác những cảm xúc bình dị, quen thuộc nhất, khai thác tình yêu buồn mà hầu hết ai cũng phải trải qua một lần trong đời.
Bởi thế, ca khúc không phải lựa chọn hoàn hảo với công chúng vốn không thích thể loại ballad não nề nhưng lại được một bộ phận người nghe khác đón nhận, đặc biệt những khán giả từng trải qua chuyện tình tương tự nhân vật trong MV.
“Thực sự từng câu từng chữ thấm ghê, bài này ai cũng thấy bóng dáng mình ở trong đó nên rất dễ chạm đến cảm xúc của người nghe”, như nhiều ca khúc cùng thể loại, Chấp nhận đánh vào tâm lý khán giả bằng ca từ buồn.
Theo Minh Hạo (Tri Thức Trực Tuyến)
- Sở Y tế Cà Mau thông tin nóng vụ nữ sinh bị chị họ rạch nát tay, bất ngờ với hoàn cảnh nạn nhân (18:27)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (18:10)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (1 giờ trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (1 giờ trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (1 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (2 giờ trước)
- Rạn nứt tại Al Nassr: Khi Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới (2 giờ trước)
- Vừa khép lại tuổi công sở, nhiều cha mẹ đã bước thẳng vào “ca trực” trông cháu không lương (2 giờ trước)
- Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười (2 giờ trước)