Giải trí
08/03/2020 15:09Hoài Sa bật khóc khi bị loại khỏi top 6 Hoa hậu chuyển giới: 'Ban tổ chức có lựa chọn của riêng họ'
Tối qua (7/3), đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020 đã diễn ra tại Thái Lan. Đại diện Việt Nam Bùi Đình Hoài Sa chỉ dừng chân ở top 12 và bị loại khỏi top 6.
Ngay sau khi đêm thi diễn ra, Hoài Sa đã livestream trên Facebook cá nhân để trải lòng cùng khán giả quê nhà. Cô bật khóc chia sẻ:
Ban tổ chức có lựa chọn của riêng họ
Khi nhận được giải phụ, tôi rất hạnh phúc vì các fan ở Việt Nam đã quá thương tôi nên mới bầu chọn cho tôi nhiều như thế.
Tôi rất cảm động và đã bật khóc vì không nghĩ mọi người lại quan tâm ủng hộ tôi như vậy.
Tôi không ngờ mình đi thi bên Thái Lan mà báo chí Việt Nam đưa tin tôi từng bước một, tôi làm gì cũng được lên báo. Đây là điều bất ngờ khiến tôi cảm động vô cùng.
Sau khi đêm chung kết kết thúc, tôi sẽ bay về Việt Nam ngay hôm 8/3, chắc 9 giờ tối là về tới nơi.
Ngồi xem lại phần trình diễn của tôi trên sân khấu, tôi thấy mình khác quá nhiều, không là tôi của mọi ngày nữa.
Sau bao ngày ở Thái, tôi đã thực sự thăng hoa, phát huy hết khả năng của mình. Cuộc đời tôi đã bước sang một trang khác, nên không còn gì phải hối tiếc nữa.
Việc tôi dừng chân ở top 12 là do ban tổ chức có lựa chọn của riêng họ, tôi không buồn. Chỉ cần lúc thi, đi đâu cũng được gọi tên, được nghe thấy hai tiếng Việt Nam là tôi vui rồi.
Nhiều người tặng quà, gửi tiền cho tôi nữa, nên tôi mới có tiền đi thi
Tôi thấy, ai là đại diện Việt Nam đi thi cuộc thi này cũng đều để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người. Từ ngày đầu tiên đến đây, tôi đã tặng cho ban tổ chức hộp cà phê nên họ rất quý.
Tôi đi thi với tâm lí thoải mái, luôn tận hưởng từng phút giây nên luôn nở nụ cười, khiến mọi người được truyền năng lượng tích cực, cứ thấy tôi là không mệt mỏi nữa.
Tôi không áp lực gì mà tận hưởng mọi thứ vì muốn bình tĩnh bộc lộ hết khả năng của mình, cho quốc tế thấy hình ảnh xinh đẹp, dễ thương của các cô gái chuyển giới Việt Nam.
Lúc tôi bị loại khỏi top 6, mọi người đều ôm tôi và khuyên tôi đừng buồn và chúc mừng tôi. Ngay cả ekip bên Thái cũng rất kỳ vọng vào Việt Nam.
Sau cuộc thi, tôi lời lắm vì có thêm nhiều bạn bè quốc tế. Nhiều người nói với tôi "sau khi cuộc thi kết thúc, tao sẽ tới Việt Nam gặp mày".
Tôi cũng muốn cám ơn các nhà thiết kế đã tài trợ trang phục cho tôi, đặc biệt là trang phục dân tộc áo dài. Rồi còn nhiều người tặng quà, gửi tiền cho tôi nữa, nên tôi mới có tiền đi thi.
Tôi được các chị fan hâm mộ thương lắm. Mỗi lần tôi đi thi gặp khó khăn đều được các chị cho tiền, ủng hộ kinh phí.
Theo Tùng Ninh (Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Làm sao nhận biết khách muốn "bom hàng" khi bán online? (18/07)
-
Trực tiếp về chùa - nơi Thiên An đăng hình ảnh 2 chiếc bài vị: Trụ trì chia sẻ thông tin hiếm (18/07)
-
Căn bệnh khiến người cha trẻ nằm viện 2 năm, chưa một lần được ẵm con mới sinh (18/07)
-
Bao giờ Honda khai tử xe máy chạy xăng? (18/07)
-
Tìm bị hại vụ "thổi vốn" lên 42.000 tỷ đồng nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư (18/07)
-
Thủ khoa khối C Đà Nẵng bật mí bí quyết đạt điểm cao nhất (18/07)
-
Tỷ phú 'đi giày vải’ qua đời, khối di sản 123.000 tỷ bất ngờ bị các con tranh giành (18/07)
-
Lấn làn, "vượt ẩu" trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế trả giá đắt (18/07)
-
Tuổi 60, tôi nhận ra: Đừng bao giờ "bon miệng" nói 3 câu này trước mặt các cháu, hậu quả không tưởng tượng được! (18/07)
-
Nhóm thanh niên hẹn nhau ra cửa khẩu để giải quyết mâu thuẫn (18/07)
Bài đọc nhiều




