-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Giải trí
03/12/2020 14:27Hoàng Thùy Linh: 'Tôi không có nhiều tiền ở khách sạn đắt đỏ, phải ở khách sạn rẻ tiền'
Nói thật, tôi không thông minh được như ca sĩ trẻ bây giờ
Mới đây, tại chương trình Bài hát đầu tiên, ca sĩ Hoàng Thùy Linh đã chia sẻ về thời gian đầu của mình khi mới bước chân vào showbiz. Cô tự nhận mình không thông minh bằng ca sĩ trẻ bây giờ:
"Từ khi bước chân vào showbiz, tôi có rất nhiều danh xưng khác nhau. Ban đầu, người ta gọi tôi là hot girl. Danh xưng này khi ấy còn mới lắm. Nói thật, ở thời điểm đó, tôi không thông minh được như ca sĩ trẻ bây giờ để biết được mình nên đi theo con đường nào, mình đang nổi tiếng ra sao.
Tôi chỉ biết, mình vẫn đi học bình thường, đến lớp thấy các bạn đọc báo có hình mình thì cũng vui, oai một chút, chứ cũng không ý thức gì.
Tôi đi hát từ khi còn bé, có đến 8 năm học múa tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Từ năm 13 tuổi, tôi đã lập nhóm đi biểu diễn khắp nơi.
Tiếp đó, tôi học lên Đại học ở khoa Đạo diễn. Điều này giúp tôi nhìn được tổng thể tốt hơn. Đáng lẽ tôi đã làm đạo diễn nhưng vẫn theo nghề ca sĩ vì có duyên nợ với khán giả.
Mỗi lần lên sân khấu, nhìn thấy khán giả, mọi đau buồn, lo lắng, khó khăn trong tôi tan biến hết. Cảm giác đứng trên sân khấu khác hẳn làm diễn viên".
MC Anh Tuấn nghe vậy cũng tiết lộ: "Đến bây giờ tôi mới tiết lộ một chuyện về Hoàng Thùy Linh mà chưa bao giờ dám nói ra. Hồi đó, Hoàng Thùy Linh từng đến gặp tôi xin làm đạo diễn, muốn tôi tư vấn. Từ đó, tôi thấy cô gái này khá táo bạo và muốn làm cái mới".
Tôi bị mẹ cầm hết tiền, chẳng may bị đuổi ra đường là thành vô sản
Tiếp đó, Hoàng Thùy Linh tâm sự về cuộc sống thường ngày và con người vốn có của mình. Cô nói:
"Tôi nói thật, nhiều lúc làm việc miệt mài quá, tôi quên mất chuyện phải nhận giải hay được vinh danh. Tôi chỉ nghĩ đến việc đi diễn kiếm tiền, gom đủ tiền để làm dự án mới.
Tôi là người rất hào sảng, hào phóng với mọi người, nhưng lại tiết kiệm với chính bản thân mình. Tôi ít khi tiêu xài, mua sắm cho mình. Bao nhiêu tiền tôi đổ hết vào sự nghiệp rồi.
Rất may, tôi có một người mẹ hiểu chuyện. Mỗi lần tôi nói về việc làm dự án, dù phải bỏ ra bao nhiêu tiền mẹ cũng đồng ý. Mẹ tôi chính là người cầm hết tiền của tôi.
Tôi bị mẹ cầm hết tiền, chẳng may mẹ mà giận tôi rồi đuổi tôi ra đường, tôi thành kẻ vô sản luôn. Tôi không đứng tên một cái gì hết.
Ở ngoài đời thường, tôi sống rất đơn giản, chỉ thích mặc áo phông, quần jean, đi dép và đeo khẩu trang. Đó là thói quen của tôi từ trước đến giờ. Tôi không hề nghĩ mình là người nổi tiếng thì phải làm thế, chỉ nghĩ đơn giản là sống như thế thì an toàn và tự nhiên.
Bao nhiêu màu sắc tôi dành hết cho âm nhạc rồi nên về nhà, cuộc sống của tôi rất tẻ nhạt. Tôi thường mua hoa về cắm, chăm mèo, để thức ăn khắp nơi cho mèo hoang. Tôi muốn dành nhiều thời gian cho gia đình và những điều nhỏ bé, yêu thương xung quanh.
Tôi cũng có chia sẻ cuộc sống với bạn bè nhưng không muốn mang áp lực của mình cho họ nên chỉ chia sẻ phần nào. Tôi muốn trở thành người tích cực".
Kể từ sau biến cố cách đây 15 năm xảy ra, Hoàng Thùy Linh quyết định chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn sinh sống và bắt đầu lại sự nghiệp của mình. Về quyết định này, cô nói:
"Việc vào Sài Gòn với tôi là một cơ duyên. Trước đó, tôi đã vào Sài Gòn nhiều rồi nhưng cứ đi ra đi vào để diễn. Thân con gái mà lần nào đi cũng xách theo cả đống vali như thế rất mệt mỏi.
Tôi cũng không có nhiều tiền để ở khách sạn đẹp, đắt đỏ. Tôi phải ở những khách sạn rẻ tiền hơn, rất sợ an ninh không được đảm bảo.
Vì thế, tôi quyết định vào hẳn Sài Gòn ở để phát triển sự nghiệp. Khi đi, tôi không hề nói cho ai biết. Để có được bây giờ với tôi tôi như một giấc mơ".
Theo Tùng Ninh (Giadinh.net.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (48 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (49 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (56 phút trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (57 phút trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (58 phút trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




