-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Giải trí
20/09/2019 23:56Học thuộc lòng 9 câu thoại để đời của mẹ chồng quốc dân 'Hoa Hồng Trên Ngực Trái': 'Mẹ cấm con xúc phạm vợ mình!'
Một vài năm trở lại đây, phim truyền hình Việt có xu hướng khiến cho các nàng... muốn ở giá khi liên tục khắc họa hình ảnh các nhân vật nhà chồng vô cùng xấu xa, tàn độc. Ấy thế mà trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái lại có hẳn một bà mẹ chồng tốt đẹp không biết để đâu cho hết. Đó chính là bà Hồng (NSND Hoàng Cúc) - mẹ của Thái (Ngọc Quỳnh) - người dành cả tuối xế chiều để gìn giữ hạnh phúc gia đình cho con dâu. Từng hành động, cử chỉ và đặc biệt là những lời nói của bà Hồng đều khiến cho khán giả phải ngả mũ thán phục.
1. Con cái nó lớn hết cả rồi, có gắt gỏng gì nhau cũng khẽ khẽ cái miệng thôi, trẻ con bây giờ nó khôn lắm,nó hiểu hết đấy, cẩn thận không nó buồn!
Chứng kiến cảnh con trai và con dâu cãi nhau suốt ngày này qua ngày khác, lo rằng cháu nội sẽ có hình ảnh tuổi thơ không vui, bà Hồng khuyên bảo Thái và Khuê (Hồng Diễm) có gì thì vợ chồng đóng cửa bảo nhau, tránh cho con trẻ phải nghĩ ngợi, tủi thân. Đó vừa là cách để bà làm dịu lại các cuộc cãi vã, vừa là cách truyền đạt kinh nghiệm nuôi con cho con trai và con dâu của mình một cách văn minh nhất.

2. Con bảo vợ con ăn mặc luộm thuộm, mẹ thì lại thấy nó là một đứa con gái không đua đòi, thích giản dị
Khuê là cô con dâu thảo hiền mà bà Hồng vô cùng vừa mắt. Bà luôn trân trọng và đứng ra bảo vệ con dâu trước sự ''bắt nạt" của con trai mình. Hơn ai hết, bà Hồng cũng từng là một người phụ nữ, cũng từng làm mẹ, cho nên bà hiểu nó vất vả ra sao. Đây cũng là điểm chung của các bà mẹ Việt "có tâm": thích con dâu đoan trang, giản dị, không ưa màu mè, kệch cỡm.

3. Mẹ cấm con không được xúc phạm vợ con!
Mỗi khi trong ngôi nhà nhỏ xuất hiện tiếng quát mắng, sỉ nhục của "người chồng mắc dịch" là Thái thì ngay lập tức sẽ có tiếng nói ôn tồn nhưng quả quyết của "bà Bụt" mẹ chồng thay trời hành đạo, không kiệm lời mà chỉnh đốn con trai mình. Vì thái độ ấy của bà Hồng mà có những lúc ngọn lửa trong Thái cũng phải đập tắt ngay tức thì.

4. Thái! Vừa đi làm đến nhà, cắm mặt vào cái điện thoại, để dành thời gian mà chăm sóc cho con cái, con Khuê nó làm từ sáng đến giờ biết bao nhiêu là việc
Bà mẹ chồng văn minh nhất là đây. Biết thừa rằng con trai đang chat chit với nhân tình, bà viện cớ nói rằng anh ta không nên vô tâm ích kỉ mà kè kè bên cái điện thoại, không giúp gì cho vợ việc nhà. Cách nói bóng gió này vừa khiến cho không khí giảm căng thẳng, lại vừa thể hiện tính nữ quyền mà bà đề ra trong ngôi nhà này: việc nhà không phải là việc mà phụ nữ phải ôm tất tần tật không có ai chia sẻ.

5. Nếu còn không giải quyết dứt điểm, mẹ sẽ đến công ty cho nó một trận, mẹ không hiền như con Khuê đâu
Bà Hồng còn là một người phụ nữ thẳng thắn, quả quyết. Bà không im lặng để ai có thể dắt mũi, cho nên, khi biết con trai có nhân tình bên ngoài, bà khẳng định một cách chắc nịch rằng sẽ thay Khuê cho ả ta một trận. Có chồng ngoại tình chịu đau đớn trăm bề, sự tử tế của mẹ chồng như bà Hồng giúp Khuê phần nào có được cảm giác an ủi.

6. Giọng điệu này tôi nghe quen rồi, cô còn trẻ, xinh đẹp, giỏi giang, sao lại đi theo một người đàn ông có vợ, cô đã tính toán từ trước phải không?
Và đó hoàn toàn không phải là những lời cảnh cáo suông. Bà Hồng đã đến gặp và đối mặt trực tiếp với Trà (Lương Thanh) để "nói chuyện". Từng giống như Khuê, bị chồng phản bội, có bồ bịch bên ngoài, bà đã không còn lạ lẫm gì với điệu bộ và cách hành xử điêu luyện của loài con giáp thứ 13. Nước mắt cá sấu của Trà chỉ cảm động được Thái chứ không thể qua mắt được người từng trải như bà.

7. Bố nó đã làm khổ tôi vì một người phụ nữ khác, nên với thằng Thái, cô nghĩ tôi sẽ chấp nhận người phụ nữ hư hỏng như cô về nhà tôi sao, không đời nào!
Bà Hồng đóng sập cánh cửa hi vọng cho tiểu tam Trà khi cô ta lăm le cảm hóa bà giống như cách cô ta làm với Thái. Trà dù có khóc lóc ỉ ôi cũng không xin được tấm vé làm dâu của bà mẹ chồng tử tế nhất Vịnh Bắc Bộ, bởi tấm vé ấy bà chỉ muốn trao một lần và với duy nhất một người. Bà Hồng xứng đáng nhận được danh hiệu bà mẹ chồng "tỉnh" nhất của màn ảnh Việt.

8. Nếu con cố tình ly hôn và rước con kia về đây thì mẹ sẽ đi cùng mẹ còn con Khuê, mẹ thà ở với con dâu còn hơn ở với đứa con trai bất nghĩa như mày!
Dù bà có cố gắng đứng ra giảng hòa như thế nào đi chăng nữa cuối cùng vẫn phải bất lực trước tính trăng hoa không thể cứu vãn của con trai mình. Thái đòi ly hôn với Khuê cho bằng được. Và bà Hồng khẳng định sẽ đi theo con dâu cùng cháu nội chứ nhất định không chấp nhận ở cùng đứa con trai không biết trọng tình nghĩa. Yêu con trai một, bà thương con dâu mười, thậm chí bà có thể đứng hoàn toàn về phía con dâu khi biết rằng con trai đã bị người xấu che mờ mắt.

9. Trước đây khi phát hiện ra bố con có vợ lẽ con riêng ở ngoài, mẹ con mình sống thế nào mà bây giờ con lại để cho vợ con và hai đứa trẻ cơ cực thế này.
"Con đã không nhìn mặt ông ấy một thời gian dài cho đến khi ông ấy hấp hối vẫn chờ mong con tha thứ. Vậy thì con có muốn hai đứa con của mình cũng cư xử như thế với con như thế không hả Thái?" Nỗi lòng người mẹ cô đọng vỏn vẹn trong vài ba câu nói đứt ruột. Tâm hướng Phật, tin vào luật nhân quả, bà càng không muốn con trai mình đi vào vết xe đổ của cha. Cho nên dù muốn chôn chặt tổn thương vào quá khứ, bà vẫn phải nhắc lại để cho đứa con trai mà bà yêu nhất nhận ra sai lầm tày đình của mình. Bên cạnh sự đau đáu, người xem cũng phải gật gù vì khả năng nói chuyện thông minh, đáo để của bà mẹ chồng mà Khuê luôn biết ơn và cảm thấy mình vô cùng may mắn khi được làm con dâu của bà.

Hoa Hồng Trên Ngực Trái lên sóng vào 21h40 thứ Tư, thứ Năm hàng tuần trên kênh VTV3.
Theo Lệ - Thanh Tuyền (Helino)
- Gia đình Quán quân The Voice Kids Thiện Nhân phát tín hiệu cầu cứu vì mất liên lạc với nữ ca sĩ (05/04/26 22:59)
- Cả nước bước vào đợt nắng nóng diện rộng, mức nhiệt chạm ngưỡng 39 độ C (05/04/26 22:18)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (05/04/26 20:54)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (05/04/26 20:42)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (05/04/26 20:32)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (05/04/26 20:14)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (05/04/26 20:10)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (05/04/26 19:11)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (05/04/26 19:01)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (05/04/26 18:51)