-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Giải trí
24/02/2021 14:00Hướng dương ngược nắng tập 33: Kiên muốn giết chết Bạch Cúc, Vỹ gài bẫy cưỡng đoạt Châu
Trích đoạn giới thiệu tập 32 Hướng dương ngược nắng hé lộ cảnh trò chuyện của Kiên và Hoàng sau khi mẹ Kiên qua đời. Kiên nói với Hoàng: “Cho tôi được quay lại, tham gia vào cuộc lật đổ này. Tôi chỉ muốn bóp chết bà ta." Hoàng hỏi: 'Thế còn Châu thì sao?', Kiên trả lời "Tôi và Châu hết cửa rồi. Làm sao tôi có thể ở bên cạnh một người mà tôi chỉ muốn chết mẹ người ấy?”.
Có vẻ như sau khi mẹ mất, Kiên càng muốn lật đổ Cao Dược nhanh chóng và hành động này không qua mắt được Minh. Cô nói với Kiên: “Anh nhắm vào cô Cúc đó là ân oán cá nhân tôi không quan tâm. Nhưng nếu anh đánh vào Cao Dược thì tôi không cho phép, vì tôi không cho bất cứ ai chà đạp lên công sức nhà họ Cao đâu”; Kiên úp mở hỏi ngược lại Minh: “Nếu như cô không liên quan gì đến nhà họ Cao thì sao?” Phải chăng Kiên có thêm bằng chứng về thân thế của Minh, hay từ kết quả ADN của Trí lần trước, Kiên cho rằng vì Minh là chị em sinh đôi với Trí nên cả hai không phải dòng máu họ Cao?


Tình tiết căng thẳng trong tập 32 là cảnh Châu bị Vỹ gài bẫy. Có vẻ như Ngọc cảm thấy khó chịu vì phải đi gặp mặt theo sự sắp xếp của ông nên cô đã đi bar giải sầu đến khuya chưa về khiến Châu phải đi tìm. Vì không tìm được Ngọc, Châu đã tin lời Vỹ nói rằng anh ta sẽ đưa cô đi tìm em gái. Kết quả, Vỹ cho Châu uống rượu đã bỏ thuốc, rồi dẫn cô vào khách sạn, nói là đến chỗ của Ngọc.
Khi Châu phát hiện ra mình bị lừa cũng là lúc thuốc đã ngấm và chỉ còn hai người trong căn phòng đã chốt cửa. Cảnh phim khiến fan vô cùng lo lắng cho Châu và không thể không nghĩ đến một kết cục thảm hại sau đó. Liệu Châu sẽ làm cách nào để thoát thân hay ai đó kịp thời đến cứu tiểu thư nhà họ Cao?

Nếu như Vỹ thực sự cưỡng đoạt Châu, thì ai sẽ là người cứu cô, khi mà Kiên cũng đã từ bỏ? Đón xem tập 33 Hướng dương ngược nắng lên sóng VTV3 tối 24/2.
TH (Nguoiduatin.vn)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (2 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (2 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (2 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (2 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (2 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)