-
Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay”
-
Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước
-
Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập
-
Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm
-
Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường
-
7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới
-
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên
-
Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà Tĩnh: Lộ "tử huyệt" xây nhà ven biển
-
Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc
-
Thái Nguyên ngập chưa từng có: Bắc thang, trèo tường tiếp tế cơm cho trẻ mắc kẹt
Giải trí
22/03/2021 21:33Hướng dương ngược nắng tập 43: Bà Cúc lặng người khi biết Minh vẫn mang huyết thống họ Cao, An giăng bẫy ông Vụ
Hướng dương ngược nắng vừa tung thêm trích đoạn giới thiệu tập 43 (tập 13 - phần 2) lên sóng vào tối nay. Trong tập này, Ngọc đã lén ghi âm cuộc trò chuyện của mẹ và chú Quân về huyết thống của Minh - Trí.
Trong cuộc trò chuyện, bà Cúc tỏ ra rất ngạc nhiên với chuyện ông Quân cho rằng Minh - Trí dù là chị em sinh đôi nhưng lại không cùng cha, Minh là con ông Đạt còn Trí là con ông Sơn. Bà Bạch Cúc vốn nghĩ cả hai chị em Trí - Minh không phải là con cháu họ Cao nên khó có thể tin được sự thật này.
Thế nhưng ông Quân lại chắc chắn với Bạch Cúc rằng điều phi lý như thế lại có thể xảy ra. Minh mang huyết thống nhà họ Cao là hoàn toàn chính xác bởi chính ông là người nghe theo ông Phan đi xét nghiệm lại ADN của Minh. "Cậu nghĩ rằng chủ tịch sẽ đón chị em Minh - Trí về mà không xác minh gì à?" - Ông Quân đặt ra một câu hỏi khiến bà Cúc phải sững người suy nghĩ. "Minh là người nhà họ Cao, cho dù Cúc không muốn thì Cúc cũng phải tin đó là sự thật!" - ông Quân chốt lại.



Ở tập trước, khi Ngọc nói muốn thay Châu tiếp tục vụ kiện tên Vỹ, Bạch Cúc đã hứa sẽ sớm thanh toán sòng phẳng với tất cả những kẻ khiến con gái mình bị tổn thương. Nói là làm, tập 43 hé lộ cảnh bà Bạch Cúc tiếp tục có những nước đi mới trong cuộc đấu trí với lão Vụ. Một lần nữa, bà quyết định đưa An trở thành gián điệp hai mang trong cuộc chiến này.
Bà Cúc nói với An: 'Để hắn ta nghĩ rằng hắn ta nắm cháu bằng tiền và cô sẽ cung cấp một số thông tin cơ mật cho cháu để tạo được lòng tin của hắn. Cháu hiểu ý cô chứ?'
Khi An đang phân vân chần chừ, Bạch Cúc nói: 'Hắn ta vốn đa nghi cho nên cháu ra giá thật cao vào. Hãy để lão có cảm giác không nắm bắt được cháu thì càng tốt. Nhưng thỉnh thoảng cũng phải thả cho lão một vài thông tin để cho lão thấy cháu còn có ích cho lão. Ví dụ như cháu để cho lão thấy cô đang tìm một vị trí giám sát nhà máy phía Nam chẳng hạn, một vị trí béo bở.'


Trong một diễn biến khác như đã hé lộ từ trước, bà Diễm Loan ngỡ ngàng khi Minh đổ ụp đĩa mì xào lên đầu Hoàng, bà quát con gái: 'Sao mày dám làm như thế hả? Mày vẫn không bỏ được cái tật hung hãn à? Mày bệnh cũ tái phát à?'. Minh nổi giận nói: 'Đây là kẻ đã đẩy thằng Trí xuống hố, suýt chút nữa đi tù đấy. Mẹ có muốn tiếp đón nữa không?'. Bà Loan ngẩn người hỏi Hoàng: 'Thật hả cháu?'
Đón xem tập 13 - phần 2 Hướng dương ngược nắng lên sóng VTV3 tối nay (22/3).
TH (Nguoiduatin.vn)








- Hệ lụy khó lường từ búp bê Kumanthong (08:45)
- "Say Hi" mùa 2: Cặp Anh trai "lò vi sóng" thất bại, cả đội đồng loạt níu kéo (08:40)
- Người mẫu 30 tuổi tiết lộ cuộc gặp thân mật với Lamine Yamal (08:39)
- Lãnh tụ tối cao Iran dỡ bỏ mọi giới hạn về tầm bắn của tên lửa (08:37)
- Việt Nam đối diện nguy cơ thiếu điện rất cao (08:34)
- Ba "ông trùm" Hà Nội dựng sòng bạc xuyên quốc gia, rửa tiền hơn 500 tỷ đồng (08:28)
- Đề nghị miễn phí đường bộ cho xe cứu trợ (08:22)
- Hai tên trộm sa lưới do... xe máy hết xăng! (08:19)
- Giá vàng tăng rất mạnh (08:16)
- Hà Nội chấn chỉnh nhiều đơn vị chậm trễ ứng phó ngập lụt (08:15)




