-
Chồng đòi ly hôn vì vợ nghiện xem livestream mua sắm -
Quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin gây "bão" mạng: Mới 3 tuổi đã làm một việc khiến mẹ tự hào nức nở -
Triệu Lộ Tư gây bão với nhan sắc kẹo ngọt, khẳng định đẳng cấp "nàng thơ" thế hệ mới -
Lần đầu ra mắt nhà bạn gái, chàng trai "bỏ chạy" vì mâm bún đậu mắm tôm -
Quốc hội khai mạc đợt 2 với loạt quyết sách trọng tâm -
Mỹ nhân Việt từng làm "dậy sóng" truyền thông Hàn và khoảnh khắc lịch sử bên BLACKPINK -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 19/4/2026: Mão thảnh thơi, Tị thu nhập cao -
Tìm mua xe đẩy cho cháu trên mạng, người phụ nữ ở Hà Nội mất gần 1 tỷ đồng vì bẫy "làm nhiệm vụ online" -
Iran bất ngờ tái phong tỏa eo biển Hormuz, tố Mỹ hành xử "thiếu thiện chí" -
Thanh niên 26 tuổi dụ cô gái đến nhà với lý do "giúp việc cá nhân" rồi hiếp dâm, cưỡng đoạt tài sản
Giải trí
13/04/2021 13:00Hướng dương ngược nắng tập 53: Ông Quân tỏ tình lần cuối với Bạch Cúc, Ngọc tán tỉnh Trí
Mở đầu trích đoạn giới thiệu Hướng dương ngược nắng tập 53 (tập 23 - phần 2) là cuộc nói chuyện của ông Quân và bà Bạch Cúc. Sau nhiều lần ý tứ vòng vo, lần này ông nắm chặt bàn tay người phụ nữ mà ông đã yêu đơn phương suốt mấy chục năm cuộc đời và xác định bày tỏ lần cuối.
Trước hành động của ông Quân, bà Cúc tỏ ra lo lắng, bối rối định rút tay lại nhưng ông Quân càng nắm chặt hơn và nói: 'Cúc à, mình đã đi song song bên cậu quá nửa cuộc đời rồi, hôm nay mình muốn thay đổi, hoặc là lần này đi bên cậu vì tuổi già, hoặc là chấp nhận không là gì cả, và rời cậu, rời xa gia đình cậu. Cúc, mình đã vòng vo, ý tứ nhiều lần rồi nhưng cậu đều tìm cách lảng tránh. Cậu hãy suy nghĩ kỹ và trả lời mình nhé'.


Trong tập 52 lên sóng tối qua, khi nhắc đến ông Quân, ông Phan nói: "Chú Quân cả một đời cống hiến cho gia đình mình, thịnh tình như thế, con và cả các cháu nữa, hãy nhớ và trân trọng chú ấy nhé". Liệu đây có phải là một tín hiệu mừng để Bạch Cúc đồng ý đáp lại tình cảm của người bạn thanh mai trúc mã đi bên cạnh bà suốt mấy chục năm qua?

Trong một diễn biến khác Minh Ngọc vẫn không chịu về nhà mà làm nhân viên tại quán cà phê cùng Trí. Cô bày tỏ với Trí: “Anh cứ tỏ ra ngọt ngào, dịu dàng với tôi thì có khi tôi là nhanh chán, cho anh lượn sớm. Nhưng anh cứ hắt hủi, xua đuổi thì tôi sẽ ám anh đúng như lời anh nói”.
Tuy nhiên, đáp lại lời Ngọc, Trí phũ phàng dửng dưng buông một từ 'Điên'.

Trong tập này, có lẽ Châu đã quyết định gặp Kiên để nói rõ mọi chuyện một lần cho xong đúng như lời cô nói với mẹ. Khi Châu định ra về, Kiên lại bất ngờ giữ tay cô lại và nói: 'Anh xin em đấy, đừng làm thế với anh', nhưng tiểu thư như họ Cao tỏ ra lạnh lùng mạnh mẽ nhìn thẳng vào Kiên khiến anh phải buông tay.

Sau đó Châu nói với người yêu cũ: “Điều mà tôi khó chấp nhận nhất ở bản thân mình là vào lúc đau khổ, mù quáng tôi đã muốn trở thành kẻ giết người. Nếu như tai nạn vừa rồi, anh mà bị chết thì thật sự tôi đã trở thành kẻ giết người. Bây giờ tôi chỉ muốn đối diện với chuyện này."
Kiên trấn an Châu: "Anh đáng bị như thế. Em không có lỗi gì hết'. Tuy nhiên, Châu phũ phàng nói: "Đúng, tôi chẳng có lỗi gì với anh cả, tôi chỉ có lỗi với chính bản thân mình và với những gì mình được giáo dục”. Nói xong, Châu liền bỏ đi.


Đón xem Hướng dương ngược nắng lên sóng lúc 21h30 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (Nguoiduatin.vn)
- Ông Kim Jong-un cùng con gái thị sát sức mạnh hủy diệt của tên lửa đầu đạn chùm (09:45)
- Tài xế tử vong trong ô tô giữa trưa nắng: Nguy cơ đột quỵ tăng cao (09:44)
- "Nữ thần trượt băng" Malaysia gây sốt khi check-in nón lá, ngồi xe ôm tại TP.HCM (09:39)
- Ông Đỗ Thành Trung được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ mới (09:39)
- Điểm tin ô tô 19/4: Mazda CX-5 "hụt hơi" trước Destinator, Skoda Kodiaq ‘cập bến’ đại lý Việt Nam (09:39)
- Chồng đòi ly hôn vì vợ nghiện xem livestream mua sắm (09:36)
- Nổ súng tại Vịnh Oman: Dầu tăng dựng đứng, vàng lao dốc (09:34)
- Tân Sơn Nhất sẽ ra sao khi 90% chuyến bay quốc tế chuyển đi? (09:23)
- Ronaldo ghi bàn, Al Nassr vào bán kết AFC Champions League Two (09:16)
- Quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin gây "bão" mạng: Mới 3 tuổi đã làm một việc khiến mẹ tự hào nức nở (09:06)