-
Cộng đồng người Việt tại quận Cam hoang mang chạy đua với thảm họa hóa chất -
Ông Phạm Nhật Vượng cùng 3 tỉ phú USD lập doanh nghiệp vốn gần 80.000 tỉ đồng, vượt vốn Vingroup -
Vì sao "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh không còn muốn yêu đàn ông nhiều tiền? -
Thót tim giải cứu em bé bị bỏ quên trong ô tô giữa trời nắng nóng -
Sống cùng gia đình chồng quá nền nếp, nàng dâu mang thai nhiều lần bật khóc vì áp lực -
Lệ Quyên đáp trả thẳng thắn khi bị cư dân mạng yêu cầu đi kiểm tra chất kích thích -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chơi lớn" với chương trình đổi vàng mua nhà, cam kết hoàn lại 110% sau 5 năm -
Bị yêu cầu xét nghiệm ma túy từ cộng đồng mạng, sao nữ Việt nổi tiếng vẫn kiên quyết không làm -
Tử vi thứ 2 ngày 25/5/2026 của 12 con giáp: Tý rủng rỉnh, Tị căng thẳng -
Hà Nội và nhiều tỉnh thành “oằn mình” trong đợt nắng nóng đỉnh điểm, khi nào mới hạ nhiệt?
Giải trí
20/04/2021 17:00Hướng dương ngược nắng tập 55: Bức xúc vì bị coi như người giúp việc, ông Quân từ mặt Bạch Cúc, chấm dứt tình đơn phương kéo dài gần 40 năm
Trong Hướng dương ngược nắng tập 55 (tập 25 - phần 2) lên sóng tối qua. Ngọc và Châu đã nói về chuyện của chú Quân và mẹ. Ngọc cảm thấy dạo này mẹ rất khác, thậm chí gửi tin nhắn thoại cho chú Quân - điều bà chưa làm với bất kỳ ai. Ngọc bày tỏ ủng hộ mối quan hệ tình cảm của hai người vì cô cho rằng sau này hai chị em lấy chồng, mẹ cũng cần người ở bên chăm sóc, bầu bạn lúc tuổi già.
Tuy nhiên, Châu cho rằng mẹ và chú Quân thân thiết từ lâu chứ không phải bây giờ. Lúc này, Ngọc thừa nhận đã bỏ máy nghe lén vào túi xách của mẹ và hai chị em đã cùng nhau nghe cuộc trò chuyện của mẹ và chú Quân.



Trong cuộc trò chuyện, bà Cúc hỏi ông Quân vì sao lại có thái độ như vậy với bà khi từ trước đến nay cả hai chưa bao giờ căng thẳng như vậy. Ông Quân nói thẳng đã rất mong đợi khi bà Cúc gọi vì muốn có câu trả lời mối quan hệ tình cảm của cả hai nhưng bà Cúc vô tâm, quên hẳn đi chuyện đó.
Ông bức xúc nói: "Cậu gọi mình đến như gọi người giúp việc ấy. Gọi mình đến để thu dọn những thứ liên quan đến người thân của cậu. Cậu hoàn toàn quên là mình đang rất mong đợi, hoặc là cậu không bao giờ nghĩ đến chuyện đấy. Hoặc là cậu giả vờ lờ đi, để sau đó mọi chuyện lại nguyên si như cũ. Có nghĩa là khi có công việc gì, cậu gọi mình một tiếng thì dù mình đang ở đâu, làm gì cũng sẽ chạy ngay đến với cậu. Cậu coi nhẹ mình quá."
Bà Cúc vội vàng thanh minh bà rất tôn trọng ông Quân vì bà cũng không có nhiều bạn. Tuy nhiên, ông Quân chua chát cho rằng bà coi trọng ông chỉ vì ông được việc và chưa từng đòi hỏi gì. Nhưng ông không phải là một người thiếu tự trọng đến mức cứ đơn phương trao gửi, hiến dâng tình cảm của mình cho một người mà không biết họ có đón nhận, hồi đáp hay không. Bà Cúc xin lỗi ông vì sự vô tâm của mình nhưng vì Châu muốn chịu trách nhiệm về vụ tai nạn nên bà quá lo lắng cho con gái mà thôi.

Bà thắc mắc tại sao ông Quân lại có thái độ như vậy với mình chỉ vì bà muốn Phúc nhận tội thay Châu, nếu không không là Phúc thì người khác cũng được cơ mà. Tuy nhiên, ông Quân cho rằng bắt người khác nhận tội thay con gái mình không chỉ vi phạm luật pháp mà nó còn liên quan đến lương tâm con người.
Ông Quân nói rằng ông thất vọng nhất với Bạch Cúc là khi bà dùng Phúc để cảnh cáo, trừng phạt Minh vì biết Minh thích Phúc. Dùng Phúc để tấn công Minh, bà đã loan báo rằng kẻ chém phúc bị nhiễm HIV khiến Phúc sống trong sợ hãi suốt gần một năm trời, thậm chí chạy trốn Minh và từ chối tình yêu của cô. Ông Quân hỏi Phúc có ân oán gì với Bạch Cúc mà phải chịu đựng những điều đó.
Ông nói rằng Phúc là người của Trần Cảnh, bà Cúc làm như vậy là không nể nang gì ông Quân. Ông Quân cũng chỉ ra rằng Bạch Cúc nói không để Phúc thiệt nếu chịu tội thay Châu nhưng thực tế chỉ muốn mình và những đứa con không bị thiệt mà thôi. Ông cũng tiết lộ rằng vụ tai nạn của Châu, Kiên đã thu xếp hết rồi, bà không cần lo lắng.

Ông Quân nói từng hy vọng nếu hai người không ở gần nhau thì sẽ kết thúc trong những điều tốt đẹp nhưng bây giờ mọi chuyện đã không được như vậy. Ông thất vọng về bà Cúc và chắc rằng bà Cúc cũng như vậy. Nhưng ông Quân nói cứ thẳng thắn như vậy thì sẽ dễ chịu hơn. Ông Quân nói từ nay sẽ không liên hệ với nhà họ Cao nữa, bao gồm cả bà Cúc.
Nghe những lời này, bà Cúc rơi nước mắt nói rằng tình bạn, mối thâm giao bao nhiêu năm qua sao có thể cắt đứt dễ dàng như vậy. Ông Quân trả lời khi không có lý do gì để kiên trì chờ đợi nữa, ông sẽ từ bỏ và đã từ bỏ thì phải dứt khoát. Sau đó ông nói lời tạm biệt bà Cúc và rời đi. Ông thực sự đã quyết định buông bỏ tình cảm đơn phương dành cho Bạch Cúc suốt gần 40 năm qua.

Sau khi nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện của mẹ và chú Quân. Châu sững sờ khi biết mẹ có ý định để Phúc nhận tội thay mình. Châu nói không muốn phán xét đấng sinh thành ra mình nhưng rõ ràng bà Cúc đã từng làm người khác đau khổ và bất hạnh. Những lần bà xuống mạnh tay đều là vì chính hai chị em. Châu nhớ lại lời Minh nói rằng người ta không thể vì nỗi đau khổ của mình mà được phép làm tổn thương người khác.


Ngọc chỉ lo trước giờ mẹ có chú Quân bên cạnh nhưng giờ đến cả người yêu thương hết lòng vì bà như chú Quân cũng rời đi thì mẹ còn lại gì. Châu nói với Ngọc rằng để mẹ không phải bao bọc, lo lắng thì hai chị em hãy sống tốt, tự lo cho bản thân. Châu nói cô cũng từng rất mệt mỏi khi sống mà phải nhìn vào những ràng buộc và sai lầm. Nhưng nếu đã đủ bất hạnh thì chúng ta có quyền buông bỏ mọi thứ để bắt đầu lại.


Liệu chuyện tình cảm của ông Quân và bà Bạch Cúc có thực sự kết thúc? Đón xem Hướng dương ngược nắng lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (Nguoiduatin.vn)
- Iran có thể đã chấp thuận về nguyên tắc khung thỏa thuận hòa bình với Mỹ (14:13)
- Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng (14:07)
- Khủng hoảng xe điện tại Thái Lan: Volvo bị cơ quan bảo vệ người tiêu dùng khởi kiện sau chuỗi vụ cháy kinh hoàng (14:02)
- Lưu Thi Thi diện sườn xám, tạo dáng trên đường phố Hà Nội (14:00)
- Nội bộ rạn nứt sâu sắc, West Ham ngậm ngùi xuống hạng trong cay đắng (18 phút trước)
- Lãi suất giảm nhưng người dân vẫn ồ ạt gửi tiền vào ngân hàng (20 phút trước)
- Facebook “loạn” hiển thị thời gian: Chuỗi mã hóa dài thay vì “vài giây trước”, dân mạng đùa cần thuật toán giải mã (24 phút trước)
- Cơn lốc phòng vé đầu hè 2026: Doraemon áp sát cột mốc 100 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày công chiếu (32 phút trước)
- Hà Nội kiện toàn nhân sự cấp cao, thiếu tướng Nguyễn Thành Long làm Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội (34 phút trước)
- Cộng đồng người Việt tại quận Cam hoang mang chạy đua với thảm họa hóa chất (35 phút trước)