-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Giải trí
13/05/2016 17:30Hương Giang Idol "sôi máu" khi bị đối thủ cản đường
Trong chặng 7 Cuộc đua kỳ thú được phát sóng tối 12/5, Song Ngư - Trúc Như về đích thứ 5 nhưng do mắc sai lầm, hai cô gái bị đội Cam của Hà Việt Dũng - Pha Lê vượt mặt.
Thử thách bịt mắt bắt cá làm khó Tiến Đạt
Ở nhiệm vụ bắt cá, các đội chơi phải bắt 3 con cá thòi lòi bằng tay không. Một thành viên bịt mắt xuống ao bắt cá, thành viên còn lại đứng trên bờ hướng dẫn. Anh Tuấn (Nâu) đã chứng tỏ khả năng bắt cá “nhanh như chớp” khi dễ dàng bắt được bốn con cá và còn hào phóng tặng cho Hà Việt Dũng (Cam) một con.
Trong khi đó, Linconl – Tiến Đạt (Xanh lá), Nhan Phúc Vinh – Thùy Dung (Đỏ) vội vàng chuyển sang thử thách cào muối vì nhận thấy việc bịt mắt bắt cá quá khó.
![]() |
Anh Tuấn của đội Nâu làm nhiệm vụ bịt mắt bắt cá. Ảnh: Nhân Phạm |
Bắt cá thành công, đội Nâu bứt phá lên vị trí dẫn đầu và giành được quyền rào cản. Nếu như ở chặng đua trước, đội Hương Giang được quyền rào cản đầu tiên, thì ở chặng này họ bị Pông Chuẩn – Anh Tuấn cản.
Hương Giang chia sẻ cô thấy “sôi máu” khi biết bị cản và quyết định “ghim đội Nâu vào đôi mắt hình trái tim”. Tuy nhiên, dường như dự đoán trước được tình thế, đội Hồng rất bình tĩnh, nhanh chóng quay lại hoàn thành nốt lựa chọn kép. Đội Hồng chứng minh được bản lĩnh của quán quân mùa ba khi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và đuổi kịp các đội đi trước.
Trong số rất nhiều thử thách ở chặng 7, thử thách đấu gối với cascadeur trên cầu gỗ là một trong những tình huống hài hước và thú vị nhất. Các tay đua đều biết thực lực bản thân không đủ mạnh nên phải sử dụng đến khổ nhục kế và mỹ nhân kế.
![]() |
Các tay đua ngã nhào xuống nước khi đấu gối. Ảnh: Nhân Phạm |
Nếu như Nhan Phúc Vinh giả vờ bị bùn bắn vào mắt và nhờ lau, thì Song Ngư và Hương Giang lại tỏ vẻ mặt đáng thương, yếu đuối với mong muốn được "nương tay". Nhưng cascadeur vẫn lạnh lùng giáng đòn, liên tiếp đánh ngã đối thủ xuống sông. Chỉ có chiêu thổi vào mặt cascadeur của Tiến Đạt thành công, khiến đối thủ buông tay và ngã nhào xuống nước.
Song Ngư – Trúc Như chia tay Cuộc đua kỳ thú, đội Nâu về nhất
Thay vì tìm cách xin tiền như các đội khác để đủ tiền đi taxi, Song Ngư – Trúc Ngư (Tím) lại chọn cách năn nỉ, xin liên lạc của tài xế, hứa nhờ người thân trả tiền hộ. Điều này là phạm luật vì chương trình quy định rõ các đội chơi phải luôn hoàn tất việc thanh toán tiền taxi trước khi giẫm thảm về đích.
![]() |
Tím và Cam là hai đội về đích cuối. Ảnh: Nhân Phạm |
Sai lầm khiến Song Ngư – Trúc Ngư phải quay trở lại tìm gặp tài xế taxi để giải quyết vấn đề, vô tình tạo cơ hội cho đội Cam vươn lên. Từ vị trí cán đích cuối, Pha Lê – Hà Việt Dũng may mắn xếp hạng 5 và được tiếp tục cuộc đua.
Như vậy, đôi chơi nữ - nữ duy nhất của Cuộc đua kỳ thú 2016 đành ngậm ngùi ra về.
Chặng đua này là một dấu ấn đáng nhớ của Anh Tuấn – Pông Chuẩn khi đội Nâu lần đầu tiên bứt phá về nhất dù bị phạt 1 giờ đồng hồ do không hoàn thành nhiệm vụ ăn phở.
Trước đó, ở nhiệm vụ cuối cùng, Anh Tuấn – Pông Chuẩn đến cảng đầu tiên nhưng họ liên tục thất bại và làm đỗ ngã chồng thùng nhựa. Pông Chuẩn bất lực ngồi khóc vì thương Anh Tuấn bị đau nhưng vẫn phải gồng mình làm nhiệm vụ. Thử thách này không dễ dàng với các tay đua vì càng lên cao, họ càng khó giữ thăng bằng, chỉ cần có gió mạnh là chồng thùng nhựa sẽ đổ sập.
![]() |
Hương Giang - Criss bị rào cản nhưng vẫn về đích thứ 4. Ảnh: Nhân Phạm |
Giẫm thảm ở vị trí thứ hai, nhưng trong thời gian 1 giờ chịu phạt, đội Đỏ của Nhan Phúc Vinh – Thùy Dung đã bị Lincoln – Tiến Đạt vượt qua. Xanh lá là đội duy nhất không bị phạt ở chặng này.
Về đội Hồng, mặc dù bị rào cản nhưng Hương Giang – Criss vẫn nỗ lực vươn lên vị trí thứ 4 do chỉ bị phạt 15 phút khi về đích.
Theo Minh Đức (Zing.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




