-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Giải trí
19/07/2020 19:45Hương Giang: Tôi phải ngồi trước nhiều máy quay và bị hỏi 'có phải người chuyển giới không?'
Đầu tuần tới, tập đầu tiên của chương trình Chị em chúng mình sẽ lên sóng, với sự tham gia của nhiều nữ nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Lê Khanh, Ninh Dương Lan Ngọc, Hari Won, Hương Giang, Thúy Ngân. Tại đây, họ sẽ chia sẻ về những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, cuộc đời mình.
Trong đó, ấn tượng nhất là khoảnh khắc Hương Giang dũng cảm đối diện lại hình ảnh cách đây 10 năm của mình, khi lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng tại chương trình Vietnam Idol 2010. Cô cũng không ngần ngại đưa cho mọi người xem hình ảnh của mình trước đây.
Sau đó, Hương Giang nghẹn ngào kể lại quá khứ: "Đây chính là khoảnh khắc tôi chính thức đặt chân vào showbiz. Kể từ khi đặt chân vào showbiz, cuộc đời tôi bắt đầu thị phi triền miên.
Tôi phải nói thật, cuộc đời tôi luôn đứng ở ranh giới được thương rồi bị ghét, rồi lại được thương rồi lại bị ghét.
Bao nhiêu năm trời trong nghề là từng ấy năm tôi phải đứng giữa làn sóng đó. Nhiều lúc tôi cũng mệt mỏi lắm, nhưng quen rồi.
Quay lại khoảnh khắc tại Vietnam Idol 2010, tôi phải ngồi trước rất nhiều máy quay và người ta đặt câu hỏi rằng tôi có phải một người chuyển giới hay không.
Khi ấy, tôi phải đứng giữa ngã ba đường và rất nhiều lựa chọn chông chênh. Nếu tôi thừa nhận giới tính của mình thì bố mẹ tôi, rồi anh chị em, họ hàng, làng xóm xung quanh sẽ biết được sự thật. Tôi sẽ phải đánh đổi rất nhiều.
Nhưng nếu tôi nói tôi không phải người chuyển giới, tôi sẽ trở thành kẻ nói dối, lừa dối mọi người và lừa dối chính bản thân mình. Chỉ trong tích tắc 5 giây thôi, tôi quyết định nói thật hết với mọi người.
Tôi thừa nhận mình là người chuyển giới trước hàng loạt máy quay, con người. Tôi nói hẳn tên thật của tôi là Nguyễn Ngọc Hiếu.
Mọi người khi ấy có bảo rằng, nếu tôi nói thật thì chương trình sẽ cho tôi tiếp tục vào vòng trong.
Sau khi thừa nhận tất cả, tôi bước ra và gặp được anh đạo diễn chương trình Nguyễn Phạm Quang Bình. Anh ấy nói thẳng với tôi rằng: "Thực ra, tài năng của bạn không phải là xuất sắc. Bởi vậy nên trong 5 giây cuộc đời ấy, nếu bạn nói dối, bạn không xứng đáng được đi tiếp". Đúng là 5 giây ấy đã quyết định cuộc đời tôi.
Từ đó, tôi mới nhận ra rằng, nếu mình cứ chân thật với tất cả mọi người, sống đúng với chính bản thân mình thì sẽ nhận lại được nhiều thứ hơn mình nghĩ".
Sau khi nghe xong câu chuyện của Hương Giang, NSND Lê Khanh xúc động chia sẻ:
"Qua câu chuyện của Hương Giang, tôi muốn nói rằng, nghệ sĩ chúng tôi bề ngoài có vẻ cái gì cũng suôn sẻ, thành công, nhưng chúng tôi cũng chỉ như những con người bình thường thôi. Không có một thành quả, thành công nào đến với chúng tôi một cách dễ dàng hết.
Tất cả chúng tôi đều phải phấn đấu rất nỗ lực, phấn đấu một cách phi thường để được sống đúng là bản thân mình".
Theo Tùng Ninh (Nhịp Sống Việt)








- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (49 phút trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (52 phút trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (1 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (1 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (2 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (2 giờ trước)




