-
Lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều khu dân cư bị cô lập, nhà dân, ô tô chìm trong "biển nước"
-
Kẻ bịt mặt từ trần nhà đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản
-
Nhiều ý nghĩa đặc biệt từ chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm
-
Ô tô bị dòng nước lũ cuốn, tài xế hoảng loạn không thể thoát ra ngoài: Clip giải cứu căng thẳng
-
Danh tính tài xế tông vào quán nhậu sau mâu thuẫn, khiến một phụ nữ chết oan
-
Trời mưa, ngập hãy nấu ngay món này: Toàn nguyên liệu rẻ tiền mà hương vị tuyệt ngon ăn cùng cơm hay bún đều hợp
-
Mắc kẹt giữa mênh mông biển nước, người dân ở Bắc Ninh lên Facebook kêu cứu
-
Nhiều trường ở Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 8/10
-
Cập nhật: Sáng 8/10, Hà Nội còn 13 điểm ngập úng, phương tiện khó lưu thông
-
Lạnh người trước nụ cười của nghi phạm vụ thảm án 3 người chết ở Đồng Nai
Giải trí
17/07/2021 22:00Hương vị tình thân: Bà Xuân ám chỉ Nam vô học nhưng cách cư xử của bà thì hẳn có học lắm đây!
Hương vị tình thân tập 64 lên sóng VTV1 tối 16/7 đã thổi bùng cơn tức giận của khán giả khi "4 phương 8 hướng" đồ dồn vào ngăn cản chuyện tình yêu vừa chớm nở của Long - Nam (Mạnh Trường - Phương Oanh). Nếu như bà Dần, người tưởng rằng yêu thương Nam nhất cũng gây thất vọng khi phản đối cháu trai mình đến với Nam thì nhân vật bà Xuân quả là khiến người xem không còn gì để nói với cảnh gặp gỡ Nam để dằn mặt.
Hương vị tình thân tập 64: Tức ứa gan xem cảnh bà Xuân hạ nhục Nam
Vừa mới gặp, chưa có bằng chứng gì, bà Xuân đã nghiễm nhiên cho rằng Nam quyến rũ Long trước. Bà còn buộc tội Nam tự ý theo Long đi công tác: "Cháu theo nó đi công tác, cháu có biết nơi đó để làm việc chứ không phải để vui chơi? Cháu không biết phân biệt à?".
Tiếp đó, bà Xuân còn nói thẳng rằng Nam và Long không hợp, Nam không xứng với gia đình danh giá như gia đình bà, thế nên đoạn tình này nên lập tức chấm dứt.

Thấy cách ứng xử của bà Xuân quá vô lý, con trai mình đi yêu con gái nhà khác lại tìm đến "nhà gái" dằn mặt, Nam bèn hỏi thẳng bà Xuân: "Sao bác không nói với anh ấy?".
Tiếp đó, cô thẳng thắn nhận định: "Cháu biết gia đình mình danh giá, nhưng việc bác đến gặp bạn gái của con trai mình để yêu cầu chia tay thế này thì bác cũng không tôn trọng gì con trai mình cả". Bị Nam nói lý lẽ quá đúng, không cãi lại được, bà Xuân mắng cô là "láo quá rồi đấy!".
Nhưng Nam cũng không ngán mà "đốp" lại ngay lời nhận định này: "Giữa nói thẳng và nói láo rất dễ bị đánh đồng nếu như người ta cố ý".
"Thứ nhất chuyện của cháu với anh Long là chuyện riêng của bọn cháu. Thứ hai cháu với anh ấy chưa kết hôn, nên đây đích thực là chuyện của bọn cháu" - Nam cho rằng chuyện của hai người còn chưa đi đến đâu thì không nên có sự can thiệp của những người xung quanh.
Nghe vậy, bà Xuân xúc phạm cô, hàm ý nói rằng cô là đứa con gái vô học: "Cháu không được quan tâm, dạy dỗ nên cháu cho rằng việc tự ý quyết định là đương nhiên. Nhưng nhà này thì khác".
Bị động tới lòng tự trọng, Nam nước mắt lưng tròng vì uất ức: "Đúng là nhà cháu nghèo, nhưng điều đấy không có nghĩa là cháu không được quan tâm và dạy dỗ tử tế ạ".

Hương vị tình thân tập 64: Bà Xuân nói Nam không được dạy dỗ hay là nói chính mình đây?
Xem cảnh này, khán giả không khỏi "điên tiết" với nhân vật bà Xuân. Bà ám chỉ Nam là loại con gái không được dạy dỗ, nhưng bản thân bà, hẳn là phu nhân chủ tịch, là hàng trâm anh thế phiệt, nhưng đi gặp một cô gái đáng tuổi con mình lại không tiếc lời xúc phạm, dùng những từ ngữ miệt thị nặng nề nhất. Đó là chưa kể phần lớn những điều bà nói đều chưa được xác thực, chỉ là suy diễn cá nhân.
Với sự "danh giá" của mình, bà Xuân tự cho mình cái quyền được phán xét người khác. Bà tự ý cho rằng Nam quyến rũ Long, theo Long đi công tác. Bà hiểu về Nam được mấy phần mà tự ý nói rằng cô không được dạy dỗ đàng hoàng? Từ bao giờ mà con người ta cho mình cái quyền lấy đồng tiền ra để đong đếm mức độ giáo dục như cách bà Xuân đang làm?

Bà Xuân luôn tự đắc cho rằng mình sinh ra được những đứa con xuất chúng, nhưng điều đó không có nghĩa là con cái người khác toàn là lũ thấp hèn, vô học, chỉ vì người ta ít tiền hơn con bà.
Cách cư xử của bà Xuân, đúng như Nam nói, là không tôn trọng Long. Còn trong mắt người xem, thì có lẽ chính bà Xuân mới là người không được dạy dỗ.
Đấy là chưa kể đến việc Nam là ai? Cô là ân nhân của gia đình bà Xuân. Nam là người giúp đỡ bà Dần không công, vì bà Dần mà làm biết bao nhiêu chuyện. Cô cũng là người cứu Long một mạng. Cứ cho là bà Xuân nghĩ việc Nam đỡ dao cho Long có mục đích đi chăng nữa, thì hành động của cô vẫn là cứu một mạng người. Cư xử với ân nhân của mình, của mẹ mình như vậy, thì là có học, được dạy dỗ đàng hoàng hay sao?
Đón xem Hương vị tình thân tiếp tục lên sóng VTV1 tối thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Theo An (Nhịp Sống Việt)








- Chứng khoán Việt Nam được nâng hạng: Đón dòng vốn lớn, giảm phụ thuộc ngân hàng (09:30)
- Vợ Duy Mạnh mặc đồ như "bà thím", may có túi hiệu trăm triệu "cứu" lại, tâm sự ngày mưa ngập gây chú ý (09:24)
- Trước AnTEx của Shark Bình, nhiều dự án tiền ảo lừa đảo đã bị triệt phá (09:18)
- BTV Minh Trang lên tiếng về sự cố ở Thời sự 19h (09:17)
- Hơn 500 nhân viên sale trong vụ Mr Pips sắp bị khởi tố? (09:17)
- Lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều khu dân cư bị cô lập, nhà dân, ô tô chìm trong "biển nước" (09:17)
- Xót xa chiếc xe siêu sang Bentley Mulsanne 30 tỷ bỏ hoang 7 năm trên phố Hà Nội (09:11)
- Giá xăng ngày mai có thể quay đầu giảm mạnh (09:09)
- Tổng thống Donald Trump triển khai quân đội bất chấp rắc rối pháp lý (09:09)
- Kẻ bịt mặt từ trần nhà đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản (09:05)




