Giải trí

Hương vị tình thân: Biết mình bị đi tù oan, ông Sinh muốn Nam lùi ngày cưới, câu nói 'sợ về không kịp' như có điềm dữ

Trong Hương vị tình thân phần 2 tập 24, ông Sinh muốn lấy lại sự trong sạch của bản thân trước khi đám cưới Nam diễn ra nhưng dường như mọi chuyện không hề dễ dàng.

Trong tập 24 Hương vị tình thân phần 2, ông Sinh một lần nữa không dám nhận con vì sợ Nam gặp nguy hiểm. Ông nhờ Long giữ kín chuyện này bằng cách làm giả kết quả xét nghiệm ADN.

Chứng kiến cảnh ông Sinh đau đớn không dám nhận con vì mặc cảm tù tội, Chiến "chó" đã quyết định nói hết sự thật cho ông Sinh biết. Kẻ giết ông Thắng năm xưa chính là ông Tấn - người tình của bà Sa - vợ ông Thắng.

Ban đầu ông Sinh tưởng Chiến 'chó' lừa mình để mượn tay diệt lão Tấn. Tuy nhiên, Chiến 'chó' khẳng định chuyện ông Sinh ngồi tù oan 20 năm là sự thật. Đáng tiếc, cuộc trò chuyện của ông Sinh và Chiến 'chó' đã bị một tay chân của lão Tấn nghe lén. Khi phát hiện có kẻ rình trộm, Chiến 'chó' lập tức vác dao đuổi theo nhưng tên kia đã nhanh chóng tẩu thoát.

Hương vị tình thân: Biết mình bị đi tù oan, ông Sinh muốn Nam lùi ngày cưới, câu nói 'sợ về không kịp' như có điềm dữ

Hương vị tình thân: Biết mình bị đi tù oan, ông Sinh muốn Nam lùi ngày cưới, câu nói 'sợ về không kịp' như có điềm dữ - 1

Thấy tình hình nguy cấp, Chiến 'chó' giục ông Sinh: "Nhanh còn kịp, thằng Tấn nó không để yên cho tôi và ông đâu".

"Mày có chắc không?", ông Sinh hỏi lại và Chiến 'chó' khẳng định "Tôi có bằng chứng". Nghe điều này, ánh mắt ông Sinh lộ rõ sự căm phẫn.

Hương vị tình thân: Biết mình bị đi tù oan, ông Sinh muốn Nam lùi ngày cưới, câu nói 'sợ về không kịp' như có điềm dữ - 2

Ngày hôm sau, khi ông Sinh đang sửa soạn đồ đạc chuẩn bị đến điểm hẹn gặp Chiến 'chó' để cùng về quê thì Nam tới thăm. Nam mang đồ ăn đến cho ông Sinh và bật khóc nói rằng mình đã rất hy vọng ông Sinh chính là bố ruột. Sau đó, Nam nói rằng khi còn sống, bố Tuấn coi ông Sinh như ruột thịt vì vậy cô muốn ông hãy trở thành người thân của mình, cô sẽ thay bố Tuấn chăm sóc cho ông Sinh. Ông Sinh lập tức đồng ý và nói rằng ông mong được như vậy.

Hương vị tình thân: Biết mình bị đi tù oan, ông Sinh muốn Nam lùi ngày cưới, câu nói 'sợ về không kịp' như có điềm dữ - 3

Bất chợt, ông Sinh hỏi Nam có lùi ngày cưới được không với lý do: 'Bác chỉ lo bác về không kịp thôi'. Nam nói mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết, rất khó lùi lại, lúc này ông Sinh hứa: 'Bác sẽ cố gắng thu xếp công việc để về cho kịp'.

Câu nói này khiến khán giả có linh cảm chẳng lành. Nhất là khi preview tập 25 hé lộ cảnh Chiến chó bị đàn em của lão Tấn vây bắt.  

Có lẽ đây là phi vụ cuối cùng mà ông Sinh muốn cùng Chiến 'chó' hoàn thành, để minh oan cho mình, sẵn sàng nhận con, đường hoàng bước đến lễ cưới của Nam với thân phận bố ruột, đó sẽ là món quà lớn nhất mà ông muốn dành tặng con gái. 

Hương vị tình thân: Biết mình bị đi tù oan, ông Sinh muốn Nam lùi ngày cưới, câu nói 'sợ về không kịp' như có điềm dữ - 4

Liệu ông Sinh có bình an trở về kịp dự đám cưới con gái hay cảnh dắt tay Nam vào lễ đường chỉ là tưởng tượng của người cha khao khát nhận con nhưng không thể?

  Đón xem Hương vị tình thân phần 2 tập 25 lên sóng VTV1 tối 31/8.

TH (Nguoiduatin.vn)