-
Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay”
-
Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước
-
Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập
-
Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm
-
Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường
-
7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới
-
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên
-
Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà Tĩnh: Lộ "tử huyệt" xây nhà ven biển
-
Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc
-
Thái Nguyên ngập chưa từng có: Bắc thang, trèo tường tiếp tế cơm cho trẻ mắc kẹt
Giải trí
20/08/2021 22:20Hương vị tình thân: Chiến 'chó' tiết lộ tuổi thơ bị cha bạo hành, sẽ không thành giang hồ nếu được nghe vài câu tử tế từ bố
Ở tập phim mới nhất của Hương vị tình thân, Chiến 'chó' vẫn đang xoay xở tiền để phẫu thuật khối u não cho bố. Bên giường bệnh, Chiến 'chó' động viên bố nhưng cũng không quên 'cà khịa': 'Ông ấy, còn lâu mới chết được. Mồm cứ nhem nhẻm nhem nhẻm. Có khi mổ xong khỏi bệnh, ông lại cầm gậy ông đuổi đánh tôi ấy'.
Lúc này bố Chiến mới nói rằng ngày xưa ông đánh hắn, đuổi hắn đi không phải vì ghét bỏ gì mà chỉ muốn dọa để Chiến biết sợ mà không đi đánh nhau với người ta nữa. Chiến 'chó' nhăn mặt nói: 'Thôi ông đừng nói nữa, mệt ông, mệt cả tôi'. Bố Chiến lại mắng: 'Nhưng nói mãi mày có nghe gì đâu, vẫn cứ chứng nào tật nấy. Cho nên đời mày mới khổ, đời bố mày cũng khổ'.
Bố Chiến nói rằng từ hôm vào viện điều trị, hôm nào ông cũng nằm mơ thấy Chiến bị người ta đánh chết. Ông sợ không ngủ được nên đòi Chiến cho về nhà. 'Suốt ngày mày cứ đi đánh nhau, cướp bóc để lấy tiền chữa trị cho bố mày. Đến lúc bố mày sống, mày chết thì bố sống làm gì' - bố Chiến khổ sở nói. Nghe vậy, Chiến 'chó' bảo ông nghỉ đi rồi bỏ ra ngoài hành lang ngồi.
Nghe lén được câu chuyện của cha con Chiến, ông Sinh cũng trầm ngâm. Sau đó, thấy Chiến 'chó' ngồi lặng lẽ rưng rưng nước mắt, ông Sinh đã đến ngồi cạnh an ủi.
Chiến 'chó' tâm sự: 'Ngày bé, lão tẩn tôi hơi bị kỹ. Mỗi lần hận mẹ tôi bỏ rơi lão là lão lại lôi tôi ra tẩn. Ông đã bao giờ bị trói lại, cho vào bao tải vụt chưa. Thế là bây giờ còn lên giọng đạo lý, đúng là lão già dởm đời. Ngày ấy nếu lão nói với tôi vài câu tử tế, chắc tôi cũng không thành thế này.'
Phận mồ côi, ông Sinh nói với Chiến: 'Còn tao, có thèm như mày cũng chẳng được. Thôi dù sao cũng là bố đẻ ra mày, Chiến ạ'.
Chiến 'chó' cười chua chát: 'Đẻ ra mà không nuôi được thì đẻ làm gì'. Câu nói này của Chiến lại khiến ông Sinh chạnh lòng nghĩ đến Nam, ông sinh Nam ra nhưng lại chưa nuôi nấng được cô ngày nào.
Tình tiết hé lộ tuổi thơ dù bị cha bạo hành đánh đập, nhưng Chiến 'chó' vẫn vô cùng có hiếu với người sinh ra mình. Chi tiết này khiến khán giả của xúc động cho rằng đây chính là hương vị của tình thân.
Đón xem Hương vị tình thân lên sóng lúc 21h thứ 2 - thứ 6 hàng tuần trên VTV1.
TH (Nguoiduatin.vn)








- Hệ lụy khó lường từ búp bê Kumanthong (08:45)
- "Say Hi" mùa 2: Cặp Anh trai "lò vi sóng" thất bại, cả đội đồng loạt níu kéo (08:40)
- Người mẫu 30 tuổi tiết lộ cuộc gặp thân mật với Lamine Yamal (08:39)
- Lãnh tụ tối cao Iran dỡ bỏ mọi giới hạn về tầm bắn của tên lửa (08:37)
- Việt Nam đối diện nguy cơ thiếu điện rất cao (08:34)
- Ba "ông trùm" Hà Nội dựng sòng bạc xuyên quốc gia, rửa tiền hơn 500 tỷ đồng (08:28)
- Đề nghị miễn phí đường bộ cho xe cứu trợ (08:22)
- Hai tên trộm sa lưới do... xe máy hết xăng! (08:19)
- Giá vàng tăng rất mạnh (08:16)
- Hà Nội chấn chỉnh nhiều đơn vị chậm trễ ứng phó ngập lụt (08:15)




