-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Giải trí
02/09/2021 13:40Hương vị tình thân: Long hôn Nam ngọt ngào trong đám cưới, Bà Bích hả hê khiến bà Sa 'tím mặt' chỉ bằng một câu nói
Mở đầu Hương vị tình thân tập 26 phần 2, đám cưới Long - Nam cũng chính thức diễn ra sau nhiều sóng gió. Bà Xuân vui vẻ ngoài mặt đón khách song cũng lộ chẳng thực lòng đối đãi với Nam như con dâu. Nam hạnh phúc bên Long nhưng ban đầu cũng thấp thỏm không yên vì chờ sự xuất hiện của ông Sinh.


Ông Sinh cũng đến đám cưới với mong ước sẽ được dắt tay con gái vào lễ đường như mong muốn của Nam. Tuy nhiên khi tới nơi, ông Sinh hốt hoảng bắt gặp lão Tấn đưa bà Sa tới lễ cưới. Ông Sinh vội vàng tránh mặt, khóc nghẹn, ngậm ngùi ra về và bỏ lỡ cơ hội được chứng kiến giây phút hạnh phúc của con gái. Về tới nhà, ông Sinh nhớ đến đám cưới và mơ về khoảnh khắc được cầm tay con gái bước vào lễ đường. Đây có lẽ là điều tiếc nuối nhất của ông Sinh lúc này.

Tại đám cưới, bà Sa vẫn cạnh khóe con gái, cho rằng Thy bất tài vô dụng nên mới để Nam đè đầu cưỡi cổ. Ba mẹ con bà Sa đều rất ghét gia đình Nam. Thấy bà Sa, bà Bích cũng tranh thủ cơ hội để móc mỉa kẻ thù của mình.
"3 năm khó khăn của các con là do ai? Chị biết chứ nhỉ?" - bà Bích nhắc lại cho bà Sa nhớ rằng năm xưa, chính vì mẹ con bà Sa hãm hại nên Long - Nam mới bị chia rẽ. Câu nói này quả là đòn chí tử khiến bà Sa tím mặt. Tuy nhiên, vì còn phải giữ thể diện nên mẹ Thy chẳng còn cách nào ngoài hậm hực bỏ đi, để lại bà Bích hả hê trong chiến thắng.


Sau đám cưới Nam, dù bà Sa vẫn còn cay cú nhưng mối bận tâm lớn nhất của bà chính việc Chiến "chó" bắt tay với ông Sinh. Bà Sa giục ông Tấn phải phục hồi bằng được thước phim năm xưa xem có đúng là Chiến 'chó' nắm được bằng chứng hay chị dọa để tống tiền. Bà cũng băn khoăn không biết ông Sinh và Chiến 'chó' có âm mưu gì. Bà sợ Thy biết chuyện bố Dũng giết bố mình thì hai chị em sẽ đối diện với nhau như thế nào, bà Sa phải đối diện với các con ra sao. Tuy nhiên, lão Tấn trấn an rằng hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày trở về cùng mẹ con bà Sa, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì.
Đón xem Hương vị tình thân phần 2 tập 27 lên sóng VTV1 tối 3/9.
TH (Nguoiduatin.vn)








- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (23 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (52 phút trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (58 phút trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)




