Giải trí

Hương vị tình thân: Nam trở lại nhà Long, không phải mất tự trọng, mà là đã trưởng thành!

Sau khi đoạn preview Hương vị tình thân phần 2 tập 10 được tung ra, nhiều khán giả bất ngờ quay sang chỉ trích Nam cũng như kịch bản phim "có vấn đề".

Hương vị tình thân phần 2: Có phải là quá vội để mắng nữ chính, chỉ trích biên kịch chỉ sau một đoạn preview ngắn ngủi?

Hương vị tình thân phần 2 tập 10 vừa tung ra đoạn preview gây tranh cãi nảy lửa trên MXH. Nếu như ở đoạn kết tập 9, một bộ phận khán giả chỉ trích bà Dần vì cho rằng năm xưa bà nội Long từng phản đối Nam, không bảo vệ Nam, nhưng nay gặp cô lại thân thiết như người nhà. Thì sang đến preview tập 10, Nam lại là nhân vật bị đem ra mổ xẻ, mắng mỏ vì nhiều cư dân mạng cho rằng việc Nam "vác mặt" sang nhà Long là không có tự trọng, là mất giá... Vì năm xưa chính tại nơi đây, mẹ con cô đã bị bà Xuân sỉ nhục, bị vu khống là quân ăn cắp, hám tiền, thủ đoạn, vô liêm sỉ...

Thậm chí gay gắt hơn, còn có khán giả cho rằng sau 3 năm, Nam vẫn chưa chịu về nhà bà Bích, vậy mà bà Dần "ới" một tiếng đã chạy sang, như vậy có phải là Nam không biết cách ứng xử hay không?

Hương vị tình thân: Nam trở lại nhà Long, không phải mất tự trọng, mà là đã trưởng thành!

Thế nhưng, có phải là quá vội để mắng nữ chính, quy kết trách nhiệm lên đạo diễn, biên kịch chỉ sau một đoạn preview ngắn ngủi, khi mà các tình huống phim chỉ là cắt ghép, chưa được đặt đúng trong bối cảnh của nó?

Đầu tiên, phải khẳng định rằng Nam chắc chắn sẽ không tự ý sang nhà Long nếu không có lời mời của một trong hai người đứng đầu gia đình là ông Khang và bà Dần.

Và điều này mới đây cũng đã được thành viên ê kíp làm phim hé lộ. Nam sang nhà Long vì lời thỉnh cầu của ông Khang. Không đành lòng nhìn cảnh sức khỏe mẹ ngày càng yếu đi, bệnh lẫn lại tái phát, ông Khang đã gọi điện cho Nam để nhờ cậy cô. Vì ông biết rằng, chỉ có Nam mới khiến bà Dần vui vẻ trở lại.

Hương vị tình thân: Nam trở lại nhà Long, không phải mất tự trọng, mà là đã trưởng thành! - 1

Thứ hai, cũng phải khẳng định việc Nam trở lại nhà Long không có gì là mất tự trọng. Cô trở lại không phải với vị thế con gái một người giúp việc. Cô cũng không trở lại với vị thế nhân viên của Long. Cô trở lại với tư cách một người bạn tâm giao, một người cháu của bà Dần.

Nam là người sòng phẳng, rạch ròi, thế nên chắc chắn cô đủ tỉnh táo và tinh tường để phân biệt đúng sai, phân biệt được đâu là người sống lỗi với mình. Trong nhà Long, bà Xuân "sống lỗi" với Nam, đó là chuyện không phải bàn cãi. Nam có quyền ghét bà Xuân, thậm chí căm thù bà Xuân. Nhưng điều ấy không có nghĩa là Nam phải ghét cả bà Dần, cả ông Khang.

Hương vị tình thân phần 2: Ông Khang - bà Dần chưa từng sống lỗi với Nam

Đứng ở góc nhìn của khán giả, họ có thể chán ghét, không đồng tình với việc ông Khang, bà Dần từng phản đối Long - Nam yêu nhau. Nhưng ở góc nhìn của Nam, cô đâu thể chán ghét hai người đó chỉ vì họ không đồng ý cho mình đến với Long? Bà Dần và ông Khang có những quan điểm riêng của họ. Họ không đồng ý chuyện Nam về làm dâu vì yếu tố môn đăng hộ đối, nhưng cá nhân họ chưa từng xúc phạm hay làm điều gì có lỗi với Nam.

Ngay cả chuyện bà Dần và ông Khang có mặt trong "đại hội bóc phốt" Nam mà bà Xuân tổ chức, cũng chỉ là bất khả kháng. Họ được bà Xuân gọi đến trong khi chưa biết chuyện gì xảy ra. Họ hoàn toàn bị động.

Nếu khán giả còn nhớ, thì khi phần 1 khép lại, chính ông Khang đã mắng mỏ bà Xuân vì làm ra những điều hèn hạ để vu vạ cho Nam. Chính vì ông Khang không tin bà Xuân nên đã cho người điều tra làm sáng tỏ mọi chuyện.

Về phía bà Dần, vì thấy con dâu đẩy mọi chuyện đi quá xa, nên cũng chính bà đã tìm cách minh oan cho Nam và bà Bích bằng cách giấu vàng vào tủ lạnh, rồi đổ tội cho căn bệnh lẫn của mình. Và kết thúc phần 1, cũng chính bà Dần là người đã khóc lóc nói với Long, nhất định phải tìm Nam trở về.

Hương vị tình thân: Nam trở lại nhà Long, không phải mất tự trọng, mà là đã trưởng thành! - 2

Thời điểm đó, chắc chắn ông Khang, bà Dần cũng muốn nói với Nam một lời xin lỗi, thay cho hành động quá quắt của bà Xuân. Nhưng đã không còn kịp nữa, vì Nam đã quyết định bỏ đi, bỏ lại tất cả sau lưng. Nam bị tổn thương nặng nề vì bà Xuân, nhưng còn tổn thương hơn nữa vì bà Bích. So với việc bị người ngoài sỉ nhục, thì việc bị chính người mình coi là ruột thịt bán đứng, nó còn đau hơn gấp trăm lần.

Những người lớn tuổi, sống trong một gia đình có bề dày truyền thống như ông Khang và bà Dần, khó có thể thay đổi tư tưởng hôn nhân "môn đăng hộ đối" với họ ngày một ngày hai. Và sự thật là họ đã phải trả giá để có thể thay đổi tư tưởng đó, bằng cách chứng kiến những xáo trộn trong gia đình mình, chỉ vì muốn tìm một cô con dâu phù hợp với gia thế, điều kiện nhà họ.

Bà Dần và ông Khang chưa bao giờ thôi yêu quý, biết ơn Nam. Nên việc họ chào đón, vui mừng khi cô trở lại chẳng có gì là sai, cũng chẳng phải là việc đáng bị chỉ trích rằng "trước thì quay lưng, giờ lại làm như thân thiết lắm".

Hương vị tình thân: Nam trở lại nhà Long, không phải mất tự trọng, mà là đã trưởng thành! - 3

Hương vị tình thân phần 2: Nam trở lại nhà Long, không phải mất tự trọng, mà là đã trưởng thành!

Về phần Nam, cô cũng không ghét bà Dần, không ghét ông Khang, thì việc cô tới thăm bà Dần suy cho cùng cũng chẳng có gì sai trái, và việc đó càng không phải là thước đo để đánh giá lòng tự trọng của Nam. Đấy là chưa kể, nếu trong tình huống này, nếu hai bậc trưởng bối có lời nhờ cậy, mà Nam từ chối, thì điều ấy mới chính là sự khiên cưỡng, không phù hợp với bản tính lương thiện, với tình cảm quý mến mà cô dành cho bà Dần.

Tất nhiên, với người có lòng tự tôn cao như Nam, hẳn cô cũng đã phải đấu tranh rất nhiều để quay lại căn nhà ấy, gặp những con người ấy. Nhưng vì tình yêu thương vô điều kiện với bà, Nam đã dẹp lòng tự ái của mình sang một bên. Nam với bà Dần chính là sự kết nối của tình thân. Khi tỉnh, họ là bà cháu. Khi lẫn, họ là mẹ con. Đó đều là những thứ tình cảm mà cả cuộc đời này Nam khao khát nhưng cô lại chưa bao giờ được đón nhận. 

Hương vị tình thân: Nam trở lại nhà Long, không phải mất tự trọng, mà là đã trưởng thành! - 4

Vì thứ tình thân quý giá ấy, nếu có phải dẹp đi một chút cao ngạo của bản thân, một chút tự ái thì cũng có đáng gì? Hơn nữa, bản thân Nam vừa phải chứng kiến cảnh ông Sinh đau khổ vì mất đi người thân duy nhất là bác Nhàn.

Điều ấy càng khiến bản thân cô ý thức cao hơn nữa việc phải tranh thủ từng giờ từng phút để nói lời yêu thương với những người mình yêu thương, để tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ bên người mình quý trọng. Thời gian không còn nhiều, biết đâu nếu cứ mãi chìm đắm trong định kiến và những mâu thuẫn quá khứ, con người ta lại đánh mất những thứ quý giá ở hiện tại?

Hương vị tình thân: Nam trở lại nhà Long, không phải mất tự trọng, mà là đã trưởng thành! - 5

Cũng phải nói thêm một điều rằng, nếu là Nam của ngày xưa, cũng có thể cô sẽ cư xử như những gì nhiều khán giả mong đợi, đấy là quay lưng bỏ đi, mặc kệ gia đình Long tự xoay xở với những khó khăn của họ. Nhưng Nam giờ đây đã khác. Khoảng thời gian 3 năm đủ để cô trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn của chính bản thân mình. Việc Nam dẹp sang một bên chút tự ái của bản thân để đến bên bà Dần, để khiến bà được vui, cũng giống như một minh chứng cho thấy Phương Nam đã trưởng thành thật rồi, đã không còn đặt cái tôi cao hơn tất cả như trước đây nữa. 

Đón xem Hương vị tình thân phần 2 tập 10 lên sóng tối nay trên kênh VTV1.

Theo An (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/huong-vi-tinh-than-nam-tro-lai-nha-long-khong-phai-mat-tu-trong-ma-la-da-truong-thanh-222021118152714294.htm