Giải trí

Hương vị tình thân phần 2 tập 11: Bà Sa phát điên khi tình cũ thừa nhận dùng chiêu 'bẩn' ép Dũng về kế thừa sự nghiệp... giang hồ

Trong tập 11 Hương vị tình thân phần 2, ông Tấn không ngại thách thức bà Sa trong việc giành con.

Ở tập 11 Hương vị tình thân phần 2,sau khi Dũng bị gửi đơn tố cáo nhận tiền hối của đối tác đến tận công ty, Thy sợ em trai sẽ bị đuổi việc, âm mưu lâu dài của mẹ con Thy sẽ đổ bể nên cô khai toàn bộ sự thật cho ông Khang rồi xin bố chồng cho em trai mình một cơ hội. Tuy nhiên, ông Khang nói đây không phải lần đầu Dũng làm như vậy và nói với Thy rằng càng là người nhà, càng phải nghiêm khắc, không nên dung túng như thế Dũng mới trưởng thành được. Nghe những lời này Thy chỉ biết muối mặt im lặng vâng dạ.

Dũng bị dồn đến bước đường cùng nên đã đi uống rượu giải khuây. Về đến nhà, Dũng trách bà Sa bắt ép Dũng phải làm công việc mà mình không thích. Dũng nói không thể chịu được cảnh ngày nào cũng bị Thy lên mặt dạy đời ở công ty. Dũng thậm chí hét lên với bà Sa rằng từ nay đừng can thiệp với cuộc sống của cậu.

Hương vị tình thân phần 2 tập 11: Bà Sa phát điên khi tình cũ thừa nhận dùng chiêu 'bẩn' ép Dũng về kế thừa sự nghiệp... giang hồ

Đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên bà Sa nhận được cuộc gọi của ông Tấn. Ông Tấn thừa nhận chính mình là người gửi đơn tố cáo Dũng đến công ty, ông đã sắp đặt mọi chuyện mục đích để Dũng bị mất việc vì ông đang muốn con trai về làm việc cho mình rồi dần dần tiếp quản gia sản của ông. Biết bà Sa đang tức tối, ông Tấn cũng không ngại thách thức: 'Em không thể làm gì được đâu'.

Hương vị tình thân phần 2 tập 11: Bà Sa phát điên khi tình cũ thừa nhận dùng chiêu 'bẩn' ép Dũng về kế thừa sự nghiệp... giang hồ - 1
Hương vị tình thân phần 2 tập 11: Bà Sa phát điên khi tình cũ thừa nhận dùng chiêu 'bẩn' ép Dũng về kế thừa sự nghiệp... giang hồ - 2

Mặc dù bà Sa không muốn liên quan gì đến ông Tấn vì biết được sự thật chính ông Tấn mới là kẻ giết chồng bà năm xưa chứ không phải ông Sinh. Tuy nhiên, ông Tấn liên tục tặng hoa, quà và tìm đến nơi làm việc của bà Sa để mong nối lại tình xưa. Bà Sa cảm thấy lo sợ một ngày nào đó sự thật sẽ bị phơi bày, cuộc sống của bà và các con sẽ bị đảo lộn.

TH (Nguoiduatin.vn)