-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Giải trí
24/08/2021 13:48Hương vị tình thân phần 2 tập 19: Phát điên khi Long đòi quay lại với Nam, bà Xuân nhờ Thy phá đám đôi trẻ
Mở đầu tập 19 Hương vị tình thân phần 2, Long hỏi ý ông Khang về việc quay lại với Nam. Long tâm sự rằng nếu để mất Nam một lần nữa, anh sẽ ân hận cả đời. Nghe những lời thực lòng con trai nói, ông Khang đã đồng ý. Tuy nhiên, biết được ý kiến của Long, bà Xuân đã phản đối rất gay gắt. Để thuyết phục mẹ, Long nhắc lại lời của bà Xuân: “Mẹ đã từng nói với con hãy sống cho bản thân mình. Mẹ hãy cho con quay trở lại với Nam đi”.



Không thể phản đối lại quyết định của chồng con, bà Xuân đã rất buồn bã vì cảm thấy tiếng nói của mình chẳng có trọng lượng gì trong gia đình. Thấy mẹ chồng ủ dột, Thy tâm sự thì biết được việc Long định quay lại với Nam. Chẳng những vậy, cô nàng còn tái mặt khi biết được ông Khang đã đồng ý.

Thy cũng cũng phản ứng và nói với bà Xuân: “Trong chuyện này mẹ nhất định phải kiên quyết”. Thế nhưng, bà Xuân nói mình đã bị gạt ra khỏi chuyện này và đề nghị Thy giúp đỡ.


Khi Thy tâm sự với chồng về chuyện tình cảm giữa Nam và Long, Huy không những không phản đối mà còn có ý ủng hộ, điều này đã khiến Thy không hài lòng và thất vọng. Tiếp sau đó, Thy còn nhìn thấy cảnh Huy bảo vệ nhân viên nữ và tỏ ra không hài lòng. Kết cục, 2 vợ chồng đã có những tranh luận gay gắt.


Trong một diễn biến khác, sau khi chăm sóc Nam và được đón nhận tình cảm, Long tiếp tục xuất hiện ở nhà Nam. Tuy nhiên, đáp lại tình cảm của anh là thái độ lạnh lùng của người yêu cũ. Cô cho hay chuyện tối qua là do mình yếu đuối và cương quyết đòi Long chìa khóa nhà.


Tâm sự với Phi, Nam cũng thừa nhận mình là người thất bại trong chuyện tình cảm. "Em muốn nuông chiều cảm xúc nhưng lý trí không cho phép"- Nam nói về cảm xúc của mình.
Thái độ lạnh nhạt của Nam khiến Long quyết định tìm đến Phi. Long tâm sự, Nam khiến anh nhận ra nhiều điều. Và những thứ anh làm không phải vì lấy lòng mà vì tình cảm dành cho Nam. Khi Phi nói hoàn cảnh Long – Nam không hợp, nếu đã biết vậy mà vẫn muốn quay lại thì tình cảm đi đến đâu, có tổn thương nhau nữa không? Long đáp lại trước đây mình rất hiểu Nam, nhưng giờ không còn tự tin khi quay lại. Anh không muốn tình cảm của mình làm khổ Nam lần nữa. Tình cảm chân thành của Long khiến Phi xúc động và cho hay "ủng hộ mối quan hệ này".
Phần cuối tập phim, bà Xuân đã rất buồn bực vì bị cả gì đình không quan tâm. Bà Xuân thui thủi ở nhà một mình, đến người giúp việc cũng không còn tôn trọng.



Đón xem Hương vị tình thân phần 2 tập 20 lên sóng VTV1 tối 24/8.
TH (Nguoiduatin.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




