-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Giải trí
17/09/2021 13:34Hương vị tình thân phần 2 tập 36: Lão Tấn ra lệnh giết đàn em vì tha mạng cho Chiến 'chó', 'trà xanh' trâng tráo thách thức Thy
Mở đầu tập 36 Hương vị tình thân phần 2, Huy - Thy đã cãi nhau căng thẳng. Khi Huy chất vấn Thy chuyện Phi xuất hiện ở công ty, Thy quay ra đổ tội cho Huy giả vờ ghen để lấp liếm chuyện với Dương. Tuy nhiên, Huy phủ nhận.
Huy lớn tiếng nói Phi chính là người yêu cũ, nhắc lại chuyện Thy lên bar với Phi, về nhà lại nhầm chồng với Phi. Huy lần đầu nói từ xưa đến nay Thy chưa từng yêu Huy, cho nên lấy ai hay đụng chạm với ai cũng thế. Huy nhắc lại cái đêm năm xưa bị Long bỏ rơi, có lẽ Huy chỉ là người thay thế. Cả hai nhớ lại đêm Thy bị Long bỏ rơi, đã đến quán Huy uống rượu say và Thy chủ động kéo tay Huy lại và hôn.

Uất nghẹn, Thy chỉ biết khóc vì những lời tổn thương của chồng. Thy nhắn tin giải thích với chồng nhưng lúc này Huy ra hồ hóng gió rồi vô tình gặp Dương. Thấy chồng không trả lời tin nhắn, Thy đi tìm và chứng kiến cảnh chồng đang nói chuyện với 'trà xanh'.


Trước mặt Huy, Dương thể hiện là một cô gái ngoan ngoãn, biết điều và hiền lành. Dương tỏ ra hiểu cảm nhận của Thy và nói Huy đừng trách vợ. Cô ả khéo léo ám chỉ rằng mình có tình cảm đặc biệt dành cho Huy, nhờ có Huy mà cô yêu nghề đầu bếp. Nghe Dương tâm sự, Huy lại càng có thiện cảm với cô. Dù Dương không nhờ tới sự giúp đỡ của mình nhưng Huy vẫn quyết định tìm việc cho Dương ở nhà hàng của bạn. Trước khi ra về, Huy nhắc Dương nhớ nghe điện thoại khi anh gọi đến. Thy đã chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện này.

Đối mặt với Thy, Dương mới lộ bản chất là kẻ trâng tráo, không hề biết điều như trước mặt Huy. Dương cũng chẳng ngại thể hiện việc mình đang bày trò cướp Huy khỏi tay Thy. Dương thậm chí phán xét chuyện tình cảm của Thy và Huy rồi thách thức 'bà cả'.
"Chị buông tha anh ấy đi vì chị không yêu, không hiểu anh ấy. Trong khi anh ấy cần người thấu hiểu, cảm thông cho anh ấy. Nếu chị làm không được thì bỏ đi" - Dương lên mặt nói. Khi Thy nói Dương muốn làm gì thì làm, Dương không ngại tuyên bố: "Không phải thách, cứ đợi đấy".
Ông Sinh vẫn chăm sóc bố Chiến "chó" và nói rằng sẽ ở lại vài ngày để tìm tung tích của Chiến. Ông Sinh hứa dù Chiến còn sống hay đã chết, ông cũng sẽ đưa về cho bố Chiến. Bố Chiến tự trách bản thân rằng đã từng ruồng rẫy Chiến, con trai ông có ngày hôm nay đều là lỗi của ông. Ông linh cảm rằng con trai vẫn còn sống.
Trong lúc đó, lão Tấn cũng không tìm ra bất cứ tung tích nào của Chiến "chó". Thế nhưng, hắn không quên cử đàn em theo dõi từng bước của ông Sinh. Bản thân Tấn cũng không tin tưởng hoàn toàn những kẻ dưới quyền. Ông thậm chí ra lệnh cho người 'loại' 1 đàn em vì người này năm xưa là đệ tử thân cận củaChiến 'chó' và có lẽ đã vì nể nang mà tha mạng cho Chiến.
Lão Tấn sau đó ra lệnh cho đàn em đuổi lão Sinh ra khỏi thành phố bởi ông vẫn 'cố đấm ăn xôi' bám trụ dù bị đe dọa. Tên đàn em này hỏi: "Vậy em cho nó 'lặn' luôn nhé?'" Tuy nhiên lão Tấn nói nếu làm được thì ông đã làm rồi, chỉ cần ông Sinh đi khỏi thành phố là được.

Bất ngờ là ngay sau đó ông Sinh chủ động gặp Tấn. “Sao mày vẫn còn ở đây”, Tấn hỏi. Tấn bảo ông Sinh phải đi, nếu không cứ nhìn gương Chiến “chó”. Ông Sinh trước đây không tin lời Chiến 'chó' nhưng vì thái độ căng thẳng của Tấn, ông Sinh đã nhận ra Tấn chính là hung thủ thực sự của vụ án giết người năm xưa.
Lão Tấn thách thức, nói vị thế của mình và Sinh khác nhau. Hắn vỗ ngực mình là doanh nhân thành đạt còn ông Sinh chỉ là kẻ tù tội từng mang án giết người. Hắn cho rằng vì ông Sinh không có bằng chứng, nên chính ông mới là kẻ giết người.
“Tao nếm mật nằm gai bao nhiêu năm trở về cái đất này không phải để mất hết trong tay lũ giẻ rách chúng mày. Biến đi. Án đã thụ xong rồi, không thay đổi được gì. Biến đi, biến đi cho người thân mày được yên ổn”, lão Tấn dọa.
Ông Sinh trở nên yếu thế trong màn thách thức này khi lão Tấn mang người thân của ông ra đe dọa, đây cũng chính là điểm yếu lớn nhất của ông Sinh.
Đón xem Hương vị tình thân lên sóng lúc 21h thứ 2 - thứ 6 hàng tuần trên VTV1.
TH (Nguoiduatin.vn)








- Vai diễn vận vào đời Phương Oanh (13:34)
- Nữ ca sĩ 1m54 như "sinh đôi" với Hoa hậu Mai Phương, mê mặc khoét sâu khoe vòng một phồn thực hậu "dao kéo" (13:30)
- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (2 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (2 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (2 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (2 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (2 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (2 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (2 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (2 giờ trước)




