-
Ngập lụt ở Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh kéo dài đến khi nào?
-
Vụ án Mr Pips: Thu giữ 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng
-
Trước khi vướng lùm xùm tiền ảo AntEx, Nexttech Group của Shark Bình đã đột ngột giảm vốn từ 500 xuống còn 4 tỷ đồng; Ngân Lượng cũng giảm 85% vốn
-
Công an xác minh clip tàu hỏa húc văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội
-
Cháy nhà ở Lâm Đồng khiến 2 vợ chồng thiệt mạng: Thông tin mới nhất
-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
Giải trí
22/09/2021 13:44Hương vị tình thân phần 2 tập 39: Vừa đau khổ đòi ly hôn, Thy bật khóc hạnh phúc vì phát hiện có thai
Mở đầu Hương vị tình thân phần 2 tập 39, Huy biết chuyện Dương bị tung clip đánh ghen trên mạng. Lo lắng cho nhân viên, Huy đã tìm cách liên lạc với Dương nhưng không được.
Trở về nhà, Huy đưa cho Thy xem clip đánh ghen của Dương và khăng khăng cho rằng chính Thy đã làm việc này để trả thù Dương vụ cô đã gửi hình Thy thân mật với đối tác cho Huy xem. Thấy chồng không có căn cứ nhưng đổ lỗi cho mình, Thy nói: “Nếu em làm thì sao, theo anh em phải cư xử thế nào với đứa muốn cướp chồng mình?”.
Lảng tránh câu hỏi của vợ, Huy tiếp tục truy vấn xem Thy có phải người đăng clip hay không. Chính vì vậy, Thy tỏ ra thất vọng và bày tỏ: “Trong mắt anh bây giờ em chỉ là loại người độc ác, nhiều thủ đoạn nên bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của em, đúng không? Còn nó cướp chồng người khác, phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta, bị vợ người ta đánh ghen thì trong mắt anh nó là thánh nữ, thiên thần”.



Khi đang cãi vã căng thẳng, Huy nhận được điện thoại của bạn thông báo về việc Dương cắt tay tự tử. Không quan tâm đến sự xuất hiện của vợ, Huy vội vàng bỏ đi. Thế nhưng, Thy đã giữ chồng lại. Thy cho rằng Dương cố tình làm như vậy để kéo Huy đến bên cô ta nhưng Huy tỏ ra thấy vọng và rơm rớm nước mắt nói với vợ: "Chuyện đấy mà em cũng nghĩ ra được à? Tính mạng một con người đấy Thy ạ. Con bé mới có tí tuổi đầu. Anh là người gửi nó đến cho người ta. Bây giờ xảy ra chuyện, anh phải có trách nhiệm chứ"..
Thy nhất quyết ngăn cản chồng ra ngoài và bất ngờ tuyên bố nếu Huy đi gặp Dương thì hãy ly hôn.
Khi Huy bất lực, cho rằng vợ đã quá thay đổi, Thy lý giải rằng mình làm như vậy chỉ để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Thy cần người chồng yêu mình, bảo vệ gia đình chứ không cần người tốt với cả thế giới. Sau đó, Thy bỏ đi vì không muốn chứng kiến Huy đến với người phụ nữ khác.
Đứng dưới hiên nhà dưới cơn mưa, Thy chờ đợi Huy hay người nhà níu giữ cô nhưng không có ai. Đau buồn vì cô đơn, Thy đội mưa ra ngoài một mình rồi gục xuống gốc cây ven đường bật khóc và nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc khi xưa của hai vợ chồng.



Vì suy nhược cơ thể, Thy đã phải nhập viện. Nhận được tin, Huy vội vàng đến viện và lập tức xin lỗi vợ vì đã nói những lời không nên. Thy trách chồng dù sao cũng nói ra, vì trong đầu Huy luôn có suy nghĩ đó. Thy nói những bức ảnh với đối tác là thật, nhưng chưa bao giờ cô có ý định phản bội. Thy cũng tự nhận mình là người hay tính toán thiệt hơn. Thy mất bố từ bé, nhưng chưa bao giờ nhận được tình yêu thương từ mẹ, nếu có thì chắc chắn bà đang có mục đích nào đó muốn lợi dụng Thy.
Thy hạnh phúc vì không cần giấu bản chất trước mặt chồng, dù anh biết cô thực dụng. Thy từng nghĩ vì đứa con nên Huy mới chấp nhận lấy cô. Khi biết con không còn nữa cô đau khổ vùi mình vào công việc để quên đi nỗi đau mà mình phải gánh chịu.
Trong lúc đó, Huy lại nghĩ vợ mải mê công việc mà bỏ bê gia đình. Khi Dương xuất hiện, Thy lại càng sợ bị mất chồng, cô làm mọi thứ để bảo vệ gia đình, để giữ được tình yêu của Huy. Cô cũng nói Dương giống mình, mong manh, yếu đuối. Thy sợ Huy cũng dành cho Dương những gì đã từng dành cho mình. Huy nói anh yêu vợ, đến với nhau vì tình yêu.


Khi Thy khóc nức nở, bác sỹ bước vào yêu cầu không để Thy xúc động. Cô bị ngất do sức khỏe suy kiệt. Bác sỹ thông báo Thy bị động thai, cần giữ lại theo dõi. Thai nhi được 6 tuần tuổi. Hai vợ chồng bất ngờ nhìn nhau, khóc vì hạnh phúc.
Đón xem Hương vị tình thân lên sóng lúc 21h thứ 2 - thứ 6 hàng tuần trên VTV1.
TH (Nguoiduatin.vn)








- Ngập lụt ở Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh kéo dài đến khi nào? (08/10/25 23:20)
- Vụ án Mr Pips: Thu giữ 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng (08/10/25 23:04)
- Chị dâu ly hôn, đến ngày chị ấy dọn ra khỏi nhà tôi mới biết chồng mình không hề đơn giản (08/10/25 22:57)
- Xử lý người đưa tin trên Tiktok xuyên tạc vụ thảm án Đồng Nai (08/10/25 22:45)
- Trước khi vướng lùm xùm tiền ảo AntEx, Nexttech Group của Shark Bình đã đột ngột giảm vốn từ 500 xuống còn 4 tỷ đồng; Ngân Lượng cũng giảm 85% vốn (08/10/25 22:21)
- Cảnh tượng "nghẹt thở" sau Tết đoàn viên (08/10/25 22:15)
- HLV Kim Sang-sik nói thẳng về bê bối của ĐT Malaysia, nêu ra điều cực kỳ quan trọng cho ĐT Việt Nam (08/10/25 22:00)
- Công an xác minh clip tàu hỏa húc văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội (08/10/25 21:40)
- Cháy nhà ở Lâm Đồng khiến 2 vợ chồng thiệt mạng: Thông tin mới nhất (08/10/25 21:20)
- Đám cưới Selena Gomez lộ vật thể đáng ngờ phải giấu vội khi bị quay đến (08/10/25 21:12)




